Số điện thoại của chương trình Cửa sổ tình yêu 19006801
 
 
Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Liên hệ
Đăng nhập   |   Quên mật khẩu
Kiến thức Hướng nghiệp Bình đẳng giới HIV/AIDS Đồng tính Tâm sự Thư giãn
   Bí quyết thành công   
Nữ giám đốc nặng…14kg

“Tí hon” vào đời

Mùa Hạ năm 1969, vợ ông Vương Sỹ Sửu là bà Nguyễn Thị Nhiệm (ở vùng rừng núi xóm Trẹo, xã Tú Sơn, Kim Bôi, Hoà Bình) sinh đứa con thứ 5, đặt tên Vương Thị Hậu. Hậu chỉ nặng hơn 1kg nên cả nhà gọi là “Tí hon”. Ngày tháng trôi qua, cô bé càng lớn, thân thể cứ teo tóp dần, riêng cái đầu thì vẫn lớn… như thường.

Gia đình đã đưa “Tí hon” đi chữa chạy khắp nơi, nhưng Hậu vẫn cứ lớn lên với hình dạng  khác người. Và sau 20 năm ròng Bích Hậu chỉ nằm trên giường “ngắm nóc nhà”. Đến năm 21 tuổi, bỗng nhiên Hậu nằng nặc xin gia đình cho mở một quán bán nước khiến ai cũng sửng sốt. Không ai dám tin “sự nghiệp” bán hàng của Hậu sẽ thành công. Hậu đã khóc: “Cả nhà đi vắng hết, con buồn lắm. Cũng phải cho con làm cái gì đó như một con người chứ”. 

"Tí hon" và lớp học tình thương

Vậy là một quán nước được dựng lên trên mảnh đất của nhà chị gái ngay mặt đường quốc lộ. Nhưng sau 3 năm, Hậu đã dành dụm được hơn 3 triệu đồng. Hậu quyết: “Phải mua một mảnh đất!”. Quyết định táo bạo này của Hậu lại khiến cả nhà thêm một phen “dựng tóc gáy”. Khi gia đình băn khoăn thì Hậu thuyết phục: “Mua đất để khi cần tiền vào việc gì thì có đất để thế chấp vay  ngân hàng chứ người tàn tật thế này thì ai người ta cho vay?”. Thế là gia đình lại xúm tay vào “xoay” giúp Hậu vay giật thêm được hơn 3 triệu nữa. Vậy là Hậu có trong tay mảnh đất trị giá 7 triệu đồng.

Những câu chuyện làm ăn như có một sức hút kỳ lạ. Nó thôi thúc Hậu suy nghĩ và khao khát được đi ra ngoài xa hơn cái quán nhỏ bé của mình để tìm hiểu thực hư. Tình cờ gặp vị khách Bùi Văn Thẩm thường qua lại quán nước. Ông Thẩm đã giới thiệu “Tí hon” với chú Trần Nguyên Hải, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo - Tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam (SN 25 ngách 48, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội).

Một tia sáng đã loé lên trong đầu Hậu. Hậu quyết định xin gia đình cho mình vào Trung tâm của chú Hải. Nhớ lại lúc đó, Hậu kể: “Mẹ tôi sửng sốt lắm. Bà bảo: Ở nhà còn có người nọ người kia giúp cho, chỉ có việc ăn với nằm thôi còn không xong, ra ngoài ai lo cho..?”. Gia đình càng can ngăn thì Hậu càng quyết tâm đi.

 Giám đốc "tí hon" Vương Thị Hậu

 Vậy là từ năm 2000, Hậu bắt đầu cuộc sống mới tại Trung tâm Nhân đạo. Vào đây, nhờ được sự giúp đỡ của Trung tâm, bước sang tuổi 31, Hậu mới bắt đầu tập ngồi. Hậu kể: “Lúc đầu khó lắm, đau hết người, mình phải gượng từng tí một. Sau nhiều tháng khổ luyện, khi ngồi được dậy, thấy mình như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài”.

Nhờ giọng hát hay, Ban Giám đốc Trung tâm chú ý, yêu mến đổi tên Hậu thành Út Mai. Hậu nhanh chóng được coi như một “ngôi sao sáng” trong đoàn văn nghệ của Trung tâm và thường xuyên đi biểu diễn tại các trường học từ Bắc đến Nam.

Đi đến đâu Hậu cũng để lại ấn tượng về một cô bé tí hon hóm hỉnh, tinh nghịch và đầy nghị lực. Sau 7 năm gắn bó, với lý do: “Về nhà với mẹ, vì mẹ già yếu rồi”, Hậu rời khỏi trung tâm quyết chí tự lập!

“Vầng Trăng Khuyết” tỏa sáng

Mùa xuân năm 2007, “Tí hon” cùng gia đình đi lễ ở đền Đức Thánh Cả (xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng), thì tình cờ gặp lại vợ chồng anh Phan Xuân Dĩnh (người trước đây thường hay mang quần, áo, chăn, màn lên bán cho bà con quê “Tí hon”). Nhà anh Dĩnh ở ngay cổng Đền và chuyên bán “cành vàng, lá ngọc” để làm lễ.

Chẳng biết cơ duyên xui khiến thế nào mà vợ anh Dĩnh lại bảo: “Có khi Hậu làm được việc này đấy?”. Ưng ý và sẵn cái máu buôn bán thuở nào trỗi dậy, ngay hôm đó Hậu thử việc luôn. Chẳng biết nhờ cái miệng “dẻo như kẹo”, gặp ai cùng niềm nở như người thân hay vì thấy “người đặc biệt” mà ngày càng nhiều khách vào mua hàng.

Không những thế, Hậu cười giòn kể: “Không ít lần, có ông bệ vệ như sếp vào đến đây mua lễ, nhìn thấy Hậu liền xì xụp vái sống từ cửa vái vào miệng thì lẩm nhẩm: Lạy Cô, con đã gặp được Cô. Xin cô về phù hộ cho con trúng thầu nốt mấy cái dự án.... Hoá ra, người ta tưởng tôi là người Trời”.  

Khi bán hàng, thấy gia chủ kiếm được kha khá, và nghĩ lại những ngày bán hàng nước mà mua được mảnh đất, giờ đã lên đến cả trăm triệu. Hậu hiểu hơn cái gọi là “phi thương bất phú”. Hậu tâm sự với anh chủ nhà. Hai người bàn đi tính lại rồi quyết định mở tổ hợp may.

 Nhiều khách đến đặt hàng với cơ sở của "Tí hon"

 Tháng 6/2008, tổ hợp may Vầng Trăng Khuyết được thành lập với 8 công nhân đến từ Hà Nam và Hoà Bình, do “Tí hon” làm “giám đốc”. Nói về cái tên tổ hợp giàu hình ảnh đó, vừa cười “Giám đốc” vừa giải thích: “Vầng trăng khuyết là những mảnh đời thiếu may mắn, bị khuyết đi một phần thân thể”.

Những ngày mới hoạt động, giám đốc tí hon phải thuê xe ôm chạy đôn chạy đáo tìm việc. Cả tháng trời lòng vòng hết đất Kim Bảng, lại Hà Tây tìm nguồn hàng. Nghe “Tí hon” nói, nhiều cơ sở may ưng giao việc cho tổ hợp. Khi biết thợ của tổ hợp toàn là người khuyết tật thì họ lại từ chối. Rong ruổi mãi, “Tí hon” cũng nhận được nguồn hàng đầu tiên là may quần áo thổ cẩm.

Sau cái ba chìm bảy nổi, từ đó đến nay tổ hợp may của “Giám đốc Tí hon” hoạt động đều đặn. Lương mỗi tháng cũng được gần 1 triệu/ người/ tháng.

Mặc dù tổ hợp còn khó khăn, nhưng tất cả các thợ may đặc biệt đều được đến làm việc và ăn ngủ tại chỗ, không phải đóng góp bất cứ một khoản tiền nào. Em Nông Thanh Huyền từ thị xã Cam Đường tỉnh Lào Cai kể: “Em nghe người quen giới thiệu nên tìm đến Tổ hợp, may quá, chị Hậu còn nhận ra em chính là cô bé khuyết tật đã ôm chị khóc nức nở khi năm xưa chị về trường THPT cơ sở Xuân Tăng - Lào Cai biểu diễn văn nghệ”.

Giờ đây, khi cuộc sống riêng của mình và tổ hợp may vẫn còn bộn bề khó khăn, Út Mai ngoài việc điều hành tổ hợp thì ngày ngày vẫn tham gia bán hàng đồ cúng lễ lấy thêm tiền phụ vào việc trang trải cho tổ hợp, nhất là những khi thiếu việc.

Hỏi về dự định tương lai, “giám đốc tí hon” cười và bảo: “Chừng nào trời cho còn được làm người, Hậu sẽ vẫn tìm cách xoay sở tự cứu mình và sẽ giúp đỡ bất cứ ai nếu  mình có thể”!

Theo bee.net.vn

 

19006801
................................................................................................................................................................
Ý kiến của bạn
Bài viết cũ hơn:
     » Lời khuyên của 5 triệu phú Mỹ để đạt được thành công
     » Người phụ nữ quyền lực nhất giới kinh doanh
     » CEO FACEBOOK – MARK ZUCKERBERG, THÀNH CÔNG BẰNG ĐAM MÊ
     » Chàng đầu bếp trưởng thành từ trại giam
     » Giám đốc 'cho thuê người yêu': Vợ tôi không cần kiếm nhiều tiền
     » Phía sau phụ nữ thành đạt có người 'vọng thê'
     » Nữ nhà văn Trang Trang: “Người phụ nữ tự tin là đẹp nhất”
     » Hoạch định để có hạnh phúc
     » Dzung T. Bui: Người Việt thành công nhất tại tập đoàn IBM
     » Đại gia Lê Hoài Anh - Sợ nhất là mất niềm tin
     » Nữ giám đốc nặng…14kg
     » 'Đại gia' mua 10 máy bay bày cách kiếm tiền
     » Giám đốc cơm kẹp - phấn đấu thành triệu phú trước 30 tuổi
     » Triết lý kinh doanh của ông chủ Tập đoàn Hoa Sen
     » Từ cậu bé sơn xe trở thành 'ông trùm' tỷ phú điện thoại
   Bài được xem nhiều nhất   

10 câu nói bất hủ của Bill Gates
khi về hưu vào tháng 7/2008, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp.

Xem tiếp »

Lỗi cơ bản khi đi phỏng vấn
Nếu bạn đang chuẩn bị gửi hồ sơ phỏng vấn việc làm, thì cần phải lưu ý 10 nhầm lẫn sau để tránh thất bại.

Xem tiếp »

Nhà tuyển dụng nghĩ gì khi xem hồ sơ ứng viên?
Bạn gửi CV đi nhưng lại không nhận được hồi âm của nhà tuyển dụng.

Xem tiếp »
   Bài mới chuyên mục   

Lời khuyên của 5 triệu phú Mỹ để đạt được thành công
Dưới đây là 5 người đã trở thành triệu phú khi chưa tới 25 tuổi và một số lời khuyên của họ cho giới trẻ về cách đạt được thành công.

Xem tiếp »

Người phụ nữ quyền lực nhất giới kinh doanh
Là thuyền trưởng của tập đoàn nước giải khát lớn nhất thế giới, có lịch sử dài hơn một thế kỷ mang tên PepsiCo, Indra K. Nooyi đã tỏ rõ bản lĩnh của một người phụ nữ gốc Ấn về tài năng hoạch định chiến lược xuất sắc, khả năng lãnh đạo với tầm nhìn vĩ mô toàn cầu.

Xem tiếp »

CEO FACEBOOK – MARK ZUCKERBERG, THÀNH CÔNG BẰNG ĐAM MÊ
Nếu bạn có sử dụng Facebook thường xuyên để kết nối và cập nhật thông tin của bạn bè thì chắc chắn bạn không thể không biết đến Mark Zuckerberg, người đã làm thay đổi cách liên lạc của cả thế giới và kết nối mọi người gần nhau hơn. Để làm được điều này, Mark đã phải đánh đổi rất nhiều thứ như bỏ học ở Harvard, từ chối những khoản tiền khổng lồ chỉ để theo đuổi ước mơ trong công việc của mình và thành công của anh như ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Bạn hãy học tập những bí quyết thành công của CEO trẻ nhất thế giới và áp dụng vào sự nghiệp của mình để có những bước thăng tiến mới. Chúc bạn thành công!

Xem tiếp »
8387
3
Facebook/cuasotinhyeu
Facebook/cuasotinhyeu
Trưởng ban
An Ngọc Quang
Online: 13059
Lượt truy cập: 28432447

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử “Cửa sổ tình yêu” số: 92/GP - TTĐT
Bộ thông tin và truyền thông - Cấp ngày 17/07/2009
Chịu trách nhiệm nội dung : Ban biên tập phát thanh Thanh thiếu nhi - Trung ương Đoàn TNCS HCM
Địa chỉ : 64 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại/Fax : (04) 39448989
Website được xây dựng bởi
CENTURY