Số điện thoại của chương trình Cửa sổ tình yêu 19006801
 
 
Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Liên hệ
Đăng nhập   |   Quên mật khẩu
Kiến thức Hướng nghiệp Bình đẳng giới HIV/AIDS Đồng tính Tâm sự Thư giãn
   Đồng tính » Điều trị   
Chuyển đổi giới tính, hành trình đi tìm "tôi" - Kỳ 2

     Đối mặt với nhiều bi kịch ngang trái, cộng với tiếng gọi bản năng thôi thúc: "Tôi là phụ nữ! Tôi phải trở về là phụ nữ!", nhiều người đồng tính tìm đến giải phẫu chuyển đổi giới tính (CĐGT) để thay đổi cuộc đời. Thực tế, việc giải phẫu không hề đơn giản.

Lan Vy (Trần Anh Kiệt) trước và sau khi chuyển đổi giới tính -Ảnh do nhân vật cung cấp

Đau xé da xé thịt...

    Sau ba lần định kết liễu cuộc đời nhưng không thành, Ái Xuân quyết định "giải thoát" mình bằng con đường khác. Ái Xuân nói: "Tôi sống mà như chết, tủi thân tủi phận quá rồi nên tôi phải thoát khỏi thân xác đàn ông này, tìm về hình nhân tôi ao ước".

   Lúc này, cha mẹ Ái Xuân đã chia tay nhau. Xuân sống với mẹ. Sau những biến cố cuộc đời, bà mẹ nhìn đời bao dung hơn. Dần dần, bà thông hiểu nỗi đau thầm lặng bấy lâu đeo đẳng đứa con của mình. Đầu năm 2004, với sự phụ giúp của mẹ, Ái Xuân mang 6 ngàn USD sang Thái Lan để CĐGT. Trước đó, đã có một số người CĐGT ở Thái Lan. Đặc biệt, ca sĩ Cindy Thái Tài - người được Ái Xuân xem là "đàn chị" thân thiết đã đánh dấu cột mốc là người CĐGT đầu tiên công khai tại VN.

   Được biết, vào những năm 2000- 2002, Thái Tài đã chi 30 ngàn USD cho hành trình "tôi đi tìm tôi" của mình, cao gấp 4 -5 lần so với nhiều người khác. Bác sĩ (BS) Nguyễn Thành Như - Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết: "Đến nay, tôi chưa nghe có trường hợp nào ở VN nữ đi chuyển đổi thành nam mà chỉ là nam thành nữ. Xét ở góc độ y học, phẫu thuật từ nam thành nữ dễ hơn nhiều so với phẫu thuật từ nữ thành nam".

 


Một người chuyển đổi giới tính bên "người chồng" thuở còn mặn nồng -
Ảnh do nhân vật cung cấp

   Tại CLB Bầu trời xanh TP.HCM hiện có ba nhân viên và hàng chục cộng tác viên đã CĐGT. Lan Vy (tên thật là Trần Anh Kiệt), nhân viên CLB đã kể chuyện CĐGT của mình như sau: "Vào năm 2002, tôi gom tiền sang Thái Lan giải phẫu phần ngực hết 2 ngàn USD. Tôi tưởng là được gây mê nhưng họ chỉ gây tê. Họ căng tay căng chân, dán mắt tôi lại và truyền nước biển. Một tiếng đồng hồ sau, tôi đau quá nên la lên thì có 3- 4 người bịt miệng. Họ mổ đau lắm, đau xé da xé thịt...".

    Gần 2 năm sau, Lan Vy lại cày cục gom thêm 3 ngàn USD sang lại Thái Lan giải phẫu bộ phận sinh dục. Bác sĩ bảo Vy chờ 6 tiếng đồng hồ sau quay lại sẽ được phẫu thuật ngay, nếu họ không kẹt "show" khác. Cuối cùng, ca mổ được thực hiện và kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ, kèm theo những cơn đau kinh khủng.
   Còn Thái Thanh (tên thật là Văn Thanh), người hay hát đám cưới, đám ma, hội chợ... cho biết từng đi nâng ngực bằng việc đặt túi nước biển ở một phòng mạch tư tại TP.HCM. Sau này có tiền, Thái Thanh đã hai lần qua Thái Lan giải phẫu "trên dưới" với chi phí 5.500 USD. Thanh nhớ lại: "Khi giải phẫu, tôi đau dữ lắm!".

Hậu phẫu

   Lan Vy cho hay, khoảng 3 ngày đầu sau khi phẫu thuật, bệnh nhân không được và cũng không bước nổi xuống giường. Thời hạn xin visa 14 ngày chậm chạp trôi qua bởi cơn đau thể xác và cả nỗi cô đơn một thân một mình nơi đất khách quê người. Có những người do sức khỏe yếu, không thể phục hồi trong khoảng thời gian đó nên đã phải xin gia hạn visa.

   Thời hậu phẫu, những người CĐGT thường phải nai nịt để "tạo dáng" cho ngực trong ba tháng liền. Đặc biệt, việc "tập thể dục" trong hơn một tháng bằng ba dụng cụ như khúc gỗ có kích cỡ khác nhau để làm thông bộ phận sinh dục nhân tạo sau phẫu thuật mới là cực hình.

   Mỗi lần "tập thể dục" như vậy, máu ra rất nhiều. Lan Vy nói: "Vì bất đồng ngôn ngữ nên các bác sĩ Thái không tư vấn gì về chuyện hậu phẫu cho bọn tôi. Đến khi về tập luyện, bọn tôi mới ngã ngửa trước những công đoạn gian nan. Tôi phải mua thuốc trị giá 500 ngàn đồng/viên là hàng xách tay từ Thái Lan để uống cho đỡ đau và mau lành vết thương".

   Để có làn da và vóc dáng có vẻ nữ tính hơn, không ít người CĐGT đã lạm dụng lượng hormone. Có người trong 1 tháng tiêm đến 2 tuýp hormone (mỗi tuýp có giá khoảng 40 ngàn đồng, hàng trôi nổi trên thị trường). Lan Vy nói: "Mỗi lần tiêm hormone, thích nhất là thấy làn da rất đẹp, đẹp như da em bé vậy đó!". Tuy nhiên, loại thuốc này khiến người dùng nhanh lên cân.

   Theo Lan Vy, những tháng đầu sử dụng thuốc này, Vy chỉ thích ăn rồi ngủ. Sau khi CĐGT, một số người nhanh chóng "tút" lại mắt, mũi, chân mày... cho đồng bộ với thân hình mới. Có người thì tìm đến bác sĩ nhờ loại bỏ "trái khế" trên cổ, cắt dây thanh quản cho giọng bớt ồm hoặc tìm cách nhanh nhất để "diệt" đám râu "cứng đầu"...

   Theo BS Nguyễn Thành Như, trường hợp nam CĐGT thành nữ, việc dùng nội tiết nữ sẽ khiến tuyến cơ teo, bộ phận sinh dục teo lại nhưng hệ xương và giọng nói thì không đổi được. Tại Hà Lan, người ta không khuyến khích cắt dây thanh quản mà có trung tâm huấn luyện giọng nói. BS Như nêu thực trạng: "Ở VN, hầu như tất cả những người muốn CĐGT chỉ nhăm nhăm đi tìm bác sĩ giải phẫu và tự sử dụng nội tiết.

   Và khi giải phẫu xong, người ta coi như hết trách nhiệm, bất chấp biết bao hệ luỵ có thể diễn ra. Trong khi đó, ở Hà Lan, bác sĩ giải phẫu chỉ là một mắt xích. Những mắt xích rất quan trọng khác chính là nhà tâm lý y tế chuyên sâu và nhà nội tiết - đây là địa chỉ mà những người CĐGT phải gắn bó, tham vấn suốt đời".

   Thật khó tính hết các khoản chi phí cho những thử thách trong hành trình "tôi đi tìm tôi" của những người CĐGT. Dẫu vậy, những người tôi gặp ai ai cũng hớn hở, ngời ngời hạnh phúc và mạnh miệng tuyên bố dù có tốn kém hơn, phẫu thuật và hậu phẫu có đau đớn, gian nan hơn, tuổi thọ có giảm xuống 10 năm, 20 năm hay nhiều hơn... thì họ cũng sẵn sàng chấp nhận! 
                                                                                         Theo Thanhnien.com

19006801
................................................................................................................................................................
Ý kiến của bạn
Bài viết cũ hơn:
     » Chuyển đổi giới tính, hành trình đi tìm "Tôi" - Kỳ 1
     » Lộ diện, công khai giới tính với cha mẹ
   Bài được xem nhiều nhất   

Khi gay... sex tập thể
Việc rao tình rồi hò hẹn trên mạng của các chàng trai cô gái từ lâu đã không còn là chuyện xa lạ. Nay, giới đồng tính cũng bắt đầu “con đường” của mình, chuyên nghiệp và táo bạo hơn rất nhiều.

Xem tiếp »

Trào lưu nữ sinh đồng tính
Teen chưa ý thức được tác hại của trò chơi mà cho rằng đây là biểu hiện của cá tính hiện đại. Họ đã không thấy được những hậu quả khôn lường về sau...

Xem tiếp »

HIV-AIDS và quan hệ tình dục đồng giới nam
Những người quan hệ tình dục đồng giới nam (men who have sex with men (MSM) ) chỉ đến những người đàn ông có quan hệ tình dục với những người đàn ông khác, không cần biết họ được nhìn nhận như thế nào (đồng tính, lưỡng giới).

Xem tiếp »
   Bài mới chuyên mục   

Giáo dục giới tính: Nói thẳng, nói thật hay giấu diếm?
Gần đây rộ lên phong tráo “đồng tính”. Hết thời của gay đến lúc của lesbian. Những cô gái tuối mới chỉ 14,15,16, tức là lứa tuổi dậy thì đã không ngại ngùng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và tự nhận: “Tôi là les”. Với những bài báo như vậy, khi nhận phản hồi từ phía bạn đọc, hầu như ồ ạt những tin nhắn cũng tự nhận mình là les và họ tỏ ra thông cảm, thậm chí là thần tượng những người bạn “dũng cảm” của mình. Vấn đề là các em mới chỉ ở lứa tuổi mới lớn, chưa hiểu hết được đặc điểm tâm sinh lí lứa tuồi, việc nhận mình là đồng tính có phải là quá sớm?

Xem tiếp »

Đồng tính cũng bị lây?
Hiện tượng đồng tính giả đang ngày càng có xu hướng gia tăng trong bộ phận thanh thiếu niên. Nhiều em, do những khó khăn tâm lý nhất thời, nên đồng cảm với bạn đồng tính và cứ nghĩ đó là tình yêu. Nhiều em lại do bị lạm dụng về mặt tình dục, bị lôi kéo về tình cảm một thời gian lâu dài nên thường có suy nghĩ là chắc mình cũng bị đồng giới… Tất cả những hiện tượng đó nói lên một xu hướng đang ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển đời sống tâm lý, nhân cách của các em. Nếu không được can thiệp kịp thời, rất có thể các em sẽ rơi vào tình trạng đồng tính hoặc lưỡng giới sau này.

Xem tiếp »

Quấy rối nam sinh viên - SOS!
Điều quan trọng nhất là chính mình. Mình dứt khoát sẽ không ai bắt ép được hết. Tuyệt đối tránh thái độ độ ỡm ờ, im lặng, rất dễ gây sự hiểu nhầm và đối phương sẽ được nước lấn tới.

Xem tiếp »
8387
3
Facebook/cuasotinhyeu
Facebook/cuasotinhyeu
Trưởng ban
An Ngọc Quang
Online: 13192
Lượt truy cập: 28432853

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử “Cửa sổ tình yêu” số: 92/GP - TTĐT
Bộ thông tin và truyền thông - Cấp ngày 17/07/2009
Chịu trách nhiệm nội dung : Ban biên tập phát thanh Thanh thiếu nhi - Trung ương Đoàn TNCS HCM
Địa chỉ : 64 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại/Fax : (04) 39448989
Website được xây dựng bởi
CENTURY