Xin chào chương trình, cháu là một học sinh lớp 11, và cháu đang gặp phải một sự cố vô cùng buồn. Cháu yêu một bạn trong lớp, người đó với bạn bè, rất tốt theo nhận định của cháu là vậy, người đó làm quen và ngỏ lời với cháu từ giữa học kỳ một, nhưng cuối kỳ 2 cháu mới nhận lời. Cháu rất yêu người đo, vì người đó rất quan tâm cháu, thương cháu, khi cháu chưa nhận lời người đó thật làm cháu yêu rất yêu. Sau khi bọn cháu yêu nhau chính thức, cháu đã nói là muốn giữ bí mật nhưng cậu ấy không giữ bí mật và có ý muốn nói với bạn bè chúng cháu. Vì quá yêu và vì tuổi trẻ bồng bột ngây thơ, cháu đã cho cauậyss đọng vào người cháu, vì suy nghĩ non nớt muốn làm cho cả 2 đều hạnh phúc. Cháu đã nói, đây là bí mật và là danh dự của t, xin đừng nói ra. Sau đó gần một tuần chúng chau bình thường, nhưng sau đó cậu ấy không nhắn tin nữa cũng không nói j cả, cháu hỏi tại sao thì không nói gì cả. Một cậu bạn thân của cậu ấy nói : " Bố cậu ấy biết rồi và đánh tím người" nên chúng cháu dừng lại để học. Cậu ấy nói lời chia tay với cháu sau đấy, và nói là bây giờ anh bắt học bố kiểm tra ghê lắm.... nên thôi, từ hôm đấy cậu đấy mỗi ngày nhắn vài tin.... nếu vì chuyện đó cháu buồn thì không phải. Cháu đã nghĩ cậu ấy yêu cháu thật, Nhưng nào một ngày, cháu nhận đươc một cuộc điện thoại của C, là người bạn thân thứ 2 của M(người yêu cháu). Cậu ấy trên lớp là một người tốt, cậu nói" H ạ t quý cậu nên tơ mới nói, t nói với cậu điều này là t đã bán rẻ anh em của t, sáng nay t vừa nghe được một chuyện khủng khiếp, thằng M nói với 2 bàn bọn t là nó đã xơi được cậu, cậu chẳng khác gì con cave...Có lần nó cá cược là nếu tao dụ được H ngủ với tao thì mày mất tao con galaxy, C nói H không phải là loại con gái như thế, nhưng M nói không nó chính là loại cave đấy ... à nó còn nói với hội đá bóng là con h bây giờ thèm khát tao chư con chó, cầu xin tao quay lại...." rồi cậu C bảo là để dữ hòa khí anh em trong lớp cậu không nên nói cho ai biết tớ đã nói với cậu những điều này. Thực sự lúc ấy chau như chết đứng, không thể tưởng tượng nổi 17 tuổi mà lại nghĩ ra được trò đó, thế nên tất cả kịch bản chia tay cũng là giả tạo. cháu đau đớn kinh khủng khi cháu đã vì một người như thế. Vài hôm nay cháu thỉnh thoảng nc với C cậu ấy đã động viên cháu nhiều nhưng khi đến lớp cháu không thể đứng vững nổi. Hôm qua cháu đã rất cố gắng tỏ ra bình thường, cháu cố gắng cười, và xuống tổ dưới chơi, thế rồi K một người bạn chơi với M nói: - Tớ biết hết chuyện các cậu rồi, cả chuyện các cậu đã từng làm gì, cháu như sụp đổ. M đi nói cho nhiều người, danh dự của cháu coi như mất hết, đau đớn. thế mà đi học thêm cháu vẫn phải ngồi cùng cậu ta. cháu cũng chưa thể tin những điều trên cho đến hôm nay M ra nhìn cháu đắm đuối, cháu biết nhưng vờ đi không thèm nhìn, về đến nhà C gọi cho cháu nói là - hôm nay, nó cá cược là nêu nó nhắn tin quay lại kiểu gì cậu cũng đồng ý, và ngủ với cậu xong nó bỏ với cái giá 500k. Cháu lại chợt nhớ ra có lần chỗ cháu có dán một mẩu giấy nhỏ viết " Tao khinh mày" rất giống chữ M, bây giờ cháu mới hiểu ra là cháu đã ngu quá, ngu quá mù quáng cháu đã điên dồ , nhà cháu chưa biết gì cả.... Hiện nay cháu rất đau đớn, trong cháu bây giờ thù hằn thật kinh khủng con người ác độc thế, cháu không xinh không đẹp ko thông minh nhưng cháu đã ngu kh cho nó làm điều đấy. Trong cháu bây giờ là sự hoang mang không biết phải sống thế nào, cháu đã từng khi phải chết, chau rất sợ bị mọi người nói dị nghị ra vào, cháu thương mẹ cháu lắm. Chúa là một học sinh giỏi gương mấu nhưng cháu lại làm thế này. Bây giờ cháu rất cần các bác tư vấn giúp cháu có thê cháu sẽ không thể sống nổi mất, cháu lại hay lo lắng nên cháu không biết thế nào nữa, hãy giúp cháu, một con người nhỏ bé mới bước vào dời chập chững đã bị lừa cháu khổ quá