Số điện thoại của chương trình Cửa sổ tình yêu 19006801
 
 
Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Liên hệ
Đăng nhập   |   Quên mật khẩu
Kiến thức Hướng nghiệp Bình đẳng giới HIV/AIDS Đồng tính Tâm sự Thư giãn
   Tâm sự » Gửi tòa soạn   
vjp_tinhyeu_online@yahoo.com.vn

Chào cháu!

Cháu không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy bởi đây mới chỉ là thử thách đầu tiên trong đời cháu thôi, chẳng nhẽ cháu chưa "ra trận" mà đã nhanh chóng "đầu hàng" như vậy sao? Cháu thất vọng, tự ti vì cháu đặt mục tiêu quá nhiều nên tự nhiên cháu gây áp lực cho chính mình.

Trước hết, cháu cần sắp xếp lại lịch học và nghỉ ngơi sao cho hợp lý. Chăm chỉ là tốt nhưng cũng cần vui chơi, thư giãn để đầu óc được giải phóng thì tiếp thu bài mới dễ dàng. Vào phòng thi, hít một hơi thật sâu và thầm nhủ rằng "Mình sẽ làm được" và tinh thần thật thoải mái thì cháu mới bình tĩnh làm bài được. Cháu cũng nên cẩn thận đọc đề bài thật kỹ, làm ra nháp khi nào thấy ổn thì chép vào giấy thi. Không chủ quan là bài đó dễ mà cũng không ngại nếu bài khó. 

Đừng quá coi trọng điểm số cháu ạ, chỉ cần cháu hiểu một điều rằng cháu đã cố gắng hết sức mình và không có gì khiến cháu phải thẹn với lòng. Cuộc đời này, học giỏi trên ghế nhà trường thôi chưa đủ cốt lõi là sau này cháu đem chúng áp dụng vào cuộc sống, giúp đỡ người khác cũng như làm cho cuộc sống của tốt hơn không? Nếu chẳng may thất bại cũng đừng nản cháu nhé bởi có rất nhiều con đường để cháu đi đến đích của mình. Học đâu chỉ trên giảng đường phải không nào? Cơ bản là cháu thu nhận được gì để sống tốt và ý nghĩa hơn từ những gì cháu học.

Còn chuyện tập thể dục thì cô nghĩ cháu chỉ lười vận động chút thôi chứ không liên quan gì đến giới tính của cháu đâu. Chắc hẳn bố mẹ cháu rất tự hào vì có cậu con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và biết nghĩ cho bố mẹ như cháu. Nếu nghĩ "tốn cơm tốn gạo" của bố mẹ thì cháu hãy vui vẻ và suy nghĩ tích cực hơn để bố mẹ khỏi lo lắng nhé. Nếu biết cháu có ý định chết, họ sẽ đau lòng lắm.

 Cô nghĩ rằng cháu sẽ làm được, hãy mạnh mẽ lên nhé, chàng trai!

 

Bạn được tư vấn bởi các chuyên gia của chương trình "Cửa sổ tình yêu" - 19006801.

19006801
................................................................................................................................................................
Ý kiến của bạn
Bài viết cũ hơn:
     » huehd91@gmail.com
     » bebomapmap2189@gmail.com
     » giayhanghieu@yahoo.com.vn
     » me0nh0xjnh_kut3@yahoo.com.vn
     » 0838009xx
     » kunchuapityeu@gmail.com
     » 012489428xx
     » 09073768xx
     » hatngocxanh_911@yahoo.com
     » hattieu101088@gmail.com
     » habaram.bmdt30@gmail.com
     » vuhongthanhvis@gmail.com
     » minhle011110@gmail.com
     » 018821269xx
     » chinhth04@yahoo.com.vn
   Bài được xem nhiều nhất   

Em xin phep duoc ke qua cau chuyen mong moi nguoi co the giup em
em chang hieu gio em nghi ji nua.em chi biet la long minh roi boi,em muon tim mot nguoi de tam su nhung kho qua.moi nguoi oi ai giup em voi.long em gio tran ngap mot noi buon,e di lang thang roi uong ruou cung da lam nhung chang the lam voi di noi buon trong em.

Xem tiếp »

Em không muốn mất cô ấy
Em đau lòng quá nhưng vẫn chấp nhận, Cô ấy nói không xứng đáng với Em vì sau khi làm chuyện đó với Em Cô đã chót làm với N và lại rất nhiều nữa. Em giận Cô ấy quá nhưng lại yêu Cô ấy nhiều hơn, Em không biết mình có quá mù quáng không nữa. Rồi đây Cô ấy nói với Em đừng hy vọng nữa vì Cô ấy sẽ lấy N, nếu N thay lòng Cô ấy sẽ lấy 1 người thứ khác mà không phải Em và Cô ấy sẽ nói cho người Cô ấy lấy biết về sự thật này

Xem tiếp »

Tôi làm tư vấn cho " Cửa sổ tình yêu "
Cửa sổ tình yêu đã nhanh chóng cuốn hút tôi. Đã có biết bao nhiêu điều cảm động đến với tôi trong gần 7 năm qua. Điều cảm động đầu tiên chính là sự tin yêu của các bạn thanh niên từ mọi miền đất nước. Trong thời gian 45 phút, chúng tôi đã tiếp nhận từ năm mươi đến bảy mươi cuộc điện thoại, vài trăm lá thư gửi đến “Cửa sổ tình yêu” mỗi tuần đã nói lên điều đó Bs Hoàng Thuý Hải

Xem tiếp »
   Bài mới chuyên mục   

Em không là cô gái xinh.
Em và anh làm cùng công ty, cũng đều là sinh viên mới ra trường và lần đầu tiên đi làm. Quen nhau được khoảng 4, 5 tháng bọn em bắt đầu nhắn tin qua lại và cũng bắt đầu có tình cảm. Em rất ngại có tình cảm nơi công sở nên hạn chế liên lạc dần. Và được khoảng 1 tháng, anh nói sẽ rời công ty thực sự em rất buồn, em cũng nói với anh tâm sự của mình. Em cứ nghĩ anh sẽ nghỉ nhưng không phải, anh đi làm bình thường.  

Xem tiếp »

Có khi nào thử thách
 Tôi năm nay đã 27 tuổi, nhưng mới yêu lần đầu tiên trong đời Tôi theo đuổi 1 cô gái chung lớp với tôi Tôi đã theo đuổi cô ấy hơn 3 năm nay rồi. Bình thường thì 1 tuần hoặc lâu là 2 tuần tôi mới nhắn tin cho cô ấy (vì thực sự cô ấy rất bận, tôi không dám nhắn nhiều, vì nhắn nhiều đôi khi cô ấy cũng ko trả lời). Cô ấy vẫn trả lời tin nhắn của tôi bình thường và đa phần là cảm thấy rất vui vẻ và thân thiết.

Xem tiếp »

Không nỡ chia tay.
 Năm nay em 24t còn anh ấy 28 tuổi, tụi em quen nhau được gần 5 năm rồi. E vừa mới ra trường đang kiếm việc làm còn anh ấy đã đi làm nhưng đã nghĩ và đang tìm việc khác. Nhìn bề ngoài tụi em ko hợp với nhau vì anh ấy rất cao mà em lại rất thấp nhưng cách suy nghĩ và tính tình lại có nhiều điểm rất giống nhau. cả 2 đều nghĩ đây là đối tượng tốt, phù hợp với mình chính vì vậy tình cảm của 2 đứa đang phát triển rất tốt, thậm chí có thời gian 2 đứa còn dự định sẽ cưới trong tương lai gần  

Xem tiếp »
8387
3
Facebook/cuasotinhyeu
Facebook/cuasotinhyeu
Trưởng ban
An Ngọc Quang
Online: 13804
Lượt truy cập: 28435164

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử “Cửa sổ tình yêu” số: 92/GP - TTĐT
Bộ thông tin và truyền thông - Cấp ngày 17/07/2009
Chịu trách nhiệm nội dung : Ban biên tập phát thanh Thanh thiếu nhi - Trung ương Đoàn TNCS HCM
Địa chỉ : 64 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại/Fax : (04) 39448989
Website được xây dựng bởi
CENTURY