Số điện thoại của chương trình Cửa sổ tình yêu 19006801
 
 
Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Liên hệ
Đăng nhập   |   Quên mật khẩu
Kiến thức Hướng nghiệp Bình đẳng giới HIV/AIDS Đồng tính Tâm sự Thư giãn
   Thời trang » Tâm sự   
Tôi phải làm gì bây giờ.

Tôi quen T cũng đã được gần 5 năm rồi, nhưng thời gian gặp nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì T du học nước ngoài, và giờ dù T đã về VN làm việc nhưng vì chúng tôi kẻ Bắc người Nam nên cũng chỉ trò chuyện qua chat hoặc điện thoại. T biết hết những chuyện tình của tôi, thường nghe tôi tâm sự và chia sẻ mọi điều để có thể khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Và T cũng biết tôi đã trao điều quý giá nhất của một người con gái cho mối tình hiện tại của tôi. Hiện giờ tôi đang sống một cuộc sống mơ hồ và không phương hướng,

 L là người đàn ông tôi đang yêu và đã trao thân cho anh ấy nhưng L lại không muốn cưới tôi ( anh ấy đã nói với tôi như vậy )vì anh thấy tôi chưa phải người phụ nữ có thể trở thành vợ như anh muốn, L vẫn rất quan tâm và chăm sóc, tôn trọng tôi, tôi biết điều đó nhưng trái tim mù quáng vẫn hi vọng sẽ có 1 ngày L thay đổi và sẽ lấy tôi. Tôi không đủ can đảm để chia tay L, mà L cũng không bỏ tôi nên chúng tôi cứ sống như một đôi tình nhân đẹp trong mắt mọi người mặc dù chúng tôi đủ điều kiện để tổ chức đám cưới và L chắc chắn không có người con gái khác ngoài tôi. Có lẽ bạn thấy kì lạ phải không ? Và chắc bạn cũng khó tin nhưng đó thực sự là sự thật. T biết tất cả, anh ấy vẫn yêu tôi và đợi đến ngày tôi có thể chia tay được L và đến với anh ấy. Nhưng thực sự, không hiểu sao tôi cảm thấy giữa tôi và L có khoảng cách gì đó quá lớn mà tôi không thể vượt qua để đến với anh ấy ( dù tôi quen anh ấy trước L - người yêu của tôi ). Xin hãy cho tôi một lý do để tôi có thể giải đáp cho câu hỏi trong đầu mình rằng 1 người " đàn bà " bình thường như tôi mọi thứ đều kém vậy mà sao 1 người như T lại yêu tôi và không quan tâm đền quá khứ của tôi như vậy dù anh ấy rất ưa nhìn, thông minh, thành đạt? Tôi có nên tiếp tục chờ đợi 1 năm nữa để xem người tôi yêu có thay đổi và muốn cưới tôi hay không? TÔI PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ ??? XIN CÁM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE CÂU CHUYỆN CỦA TÔI VÀ HI VỌNG SỚM NHẬN ĐƯỢC LỜI TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA!

19006801
................................................................................................................................................................
Ý kiến của bạn
Bài viết cũ hơn:
     » Em không là cô gái xinh.
     » Có khi nào thử thách
     » Không nỡ chia tay.
     » Em thật bối rối.
     » Anh luôn nói với em
     » Tình huống
     » Cho em một quyết định
     » Em buồn và tuyệt vọng
     » Em băn khoăn lắm
     » Câu chuyện của tôi.
     » Có con chưa được cưới.
     » Em phân vân quá.
     » Giúp em với
     » Làm sao để quên anh đây.
     » Yêu mà như vậy sao
   Bài được xem nhiều nhất   

Những "quy tắc" khi rửa mặt
Rửa mặt là một thói quen vệ sinh thường ngày nhưng rửa mặt như thế nào mới đạt được hiệu quả tốt nhất? 6 quy tắc sau đây sẽ giúp bạn.   1. Trước khi rửa mặt cần rửa... tay Mỗi lần rửa mặt, nhất định nhớ phải rửa tay trước. Hãy đặt một lọ nước rửa tay ngay cạnh kem rửa mặt để khỏi quên.

Xem tiếp »

Để có bộ ngực đẹp
Bé gái đến độ tuổi 13, 14 thì buồng vú dần dần phát triển và trưởng thành, bộ ngực bắt đầu nhô cao, xuất hiện cái đẹp nữ giới điển hình về đường cong của thể hình.  Có những cô gái đã đến tuổi 16, 17 mà bộ ngực vẫn bằng phẳng, điều này luôn liên quan đến tố chất cơ thể, nên chú ý đến việc tăng cường dinh dưỡng và tập thể dục, đặc biệt là luyện tập cơ ngực, nhằm thúc đẩy sự phát triển của buồng vú.

Xem tiếp »

Để có vòng hai như ý
Làm sao để có vòng hai luôn phẳng và đẹp? Dưới đây là 8 lời khuyên bạn có thể vận dụng hàng ngày để có được một vòng bụng như ý muốn. Điều quan trọng nhất là phải thực hiện một cách thường xuyên. Thường xuyên vận động Đừng ngại hoạt động, hãy vận động bất cứ khi nào có thể: thay vì đi cầu thang máy, bạn có thể đi bằng cầu thang bộ, luyện tập đi bộ mỗi ngày hoặc đạp xe đạp đi chợ thay vì đi xe máy.

Xem tiếp »
   Bài mới chuyên mục   

huehd91@gmail.com
chào bác sĩ.cháu năm nay 22 tuổi.kinh nguyệt không đều.thường là 40-45 ngày mới có.như vậy co ảnh hưởng gì tới sức khoẻ sinh sản sau này không ak.có lân 2 tháng mới thấy.đa số là 40-45 ngày.cháu mong bác sĩ trả lời sớm giúp cháu. cám ơn bác sĩ.

Xem tiếp »

bebomapmap2189@gmail.com
em là sv năm 4. hiện đi học ở xa nhà và có người yêu ở quê.vì thế rất ít khi gặp nhau.anh ấy rất yêu em, quan tâm em nhưng em lại không cảm nhận được tình cảm đó.em thấy không có sự gần gũi nên đôi khi có nhiều chuyện em không thể kể với anh ấy. khi anh ấy biết đã giận em rất nhiều.anh ấy bảo yêu nhau là phải nói cho nhau biết tất cả, không được giấu nhau điều gì cả, kể cả những chuyện không liên quan gì tới mình.em nghĩ không cần thiết phải như thế, không phải chuyện gì cũng đem ra để nói.anh ấy đã giận và không muốn nói chuyện với em nữa.giờ em nên làm gì đây?nhờ anh chị tư vấn giúp em.em xin cảm ơn!

Xem tiếp »

giayhanghieu@yahoo.com.vn
Tôi năm nay 26t.tôi chưa có được một cái cảm giác tinh yêu thật sư là như  thế nào?nhièu lúc. tôi cũng ngĩ nhiều lăm, về một nửa của tôi còn lại sẽ như thế nào?tôi là một người đàn ông. khỏe mạnh bình thường.tôi sông hòa đồng cơi mở nhưng mỗi lần nghĩ đên cái vẫn đề của tinh yêu là tôi cảm thay khó yêu wua.yêu cho biết thì tôi cũng đã thây rồi.yêu để theo bạn theo bè thì tôi kô làm được.

Xem tiếp »
8387
3
Facebook/cuasotinhyeu
Facebook/cuasotinhyeu
Trưởng ban
An Ngọc Quang
Online: 13899
Lượt truy cập: 28435624

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử “Cửa sổ tình yêu” số: 92/GP - TTĐT
Bộ thông tin và truyền thông - Cấp ngày 17/07/2009
Chịu trách nhiệm nội dung : Ban biên tập phát thanh Thanh thiếu nhi - Trung ương Đoàn TNCS HCM
Địa chỉ : 64 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại/Fax : (04) 39448989
Website được xây dựng bởi
CENTURY