
Chồng "yếu" vợ ỉu
Khi chồng…bất lực
Trước đây chị Hương khá hài lòng về cuộc hôn nhân của mình. kém chồng đến cả chục tuổi, nên chị được chồng hết mực chiều chuộng nâng niu. Trước đây khi mới lập gia đình với anh, biết anh đã ở cái tuổi kém độ "sung mãn", nhưng chị vẫn quyết định lấy, bởi theo chị, lấy một người nhiều tuổi vừa chín chắn lại có sự nghiệp, kinh tế vững vàng.
Quả đúng là thế, anh Thành, chồng chị là người đàn ông giỏi giang, có thể lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ và sung túc. Những năm đầu của hôn nhân, gia đình chị rất hạnh phúc, được chồng thương yêu, chiều chuộng, chị càng ngày càng trẻ trung và xinh đẹp.
Mọi chuyện bắt đầu khi chồng chị bước vào tuổi 45, tuy cũng chưa phải là già, nhưng do nhiều vấn đề nên trong “chuyện ấy” chồng chị giảm hẳn, về cả chất lượng và số lượng. Lúc đầu thì chị nghĩ cũng bình thường, nhưng càng lâu thì vấn đề càng trở nên trầm trọng, trong khi chị đang ở độ tuổi "hừng hực" thì anh lại luôn để chị trong tình trạng bị “đói”. Dù rằng chị đã cố gắng bồi bổ cho chồng, nghe ai mách gì tốt, bổ chị đều tìm mua để cải thiện đời sống chăn gối của vợ chồng, nhưng mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ
Ảnh minh hoạ
Có khi cả tháng anh chị mới gần gũi nhau được vài lần, nhưng lại còn khổ nỗi chẳng lần nào được đến nơi đến chốn cả, không được thoả mãn, chị luôn sống trong tâm trạng bứt rứt, khó chịu, thương vợ, anh cũng cố gắng, thế nhưng “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”. Dù thương chồng, nhưng nhiều lúc bản năng đàn bà thôi thúc khiến chị có những suy nghĩ về việc phản bội chồng, rồi bản thân lại phải cố kiềm chế và chịu đựng. Bí bách quá chị đành phải "tự xử" những ham muốn của mình nhưng chị cũng biết nếu tình trạng này còn kéo dài mãi thì việc chỉ tìm đối tác bên ngoài có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Ngay từ lúc cưới anh, chị Ngân đã biết chồng mình “yếu” trong chuyện ấy, nhưng lúc đó vì cuộc sống khó khăn, lo “cơm áo gạo tiền” hàng ngày nên chị cũng không có nhiều ham muốn đôi lúc chị còn tặc lưỡi may mà chồng không quan tâm mình càng đỡ phải "phục vụ". Thế nhưng, sau gần 10 năm chung sống, giờ đây khi cuộc sống đã khấm khá hơn, no đủ, được thảnh thơi chị lại hồi xuân, cũng vì thế mà những ham muốn trước đây bị ngủ quên nay lại được đánh thức một cách mạnh mẽ trong chị.
Biết vợ có nhu cầu anh cũng đã cố gắng đáp ứng cho vợ, nhưng cái “bệnh” của anh lâu nay có chữa chạy gì đâu vì vậy mọi chuyện chẳng khá lên, mà theo độ tuổi thì càng ngày càng yếu đi. Đáp ứng không nổi nên cứ mỗi lần vợ đòi hỏi là chồng chị Ngân lại né tránh, biện đủ lý do để khỏi phải trả bài. Bao nhiêu đêm nằm cạnh chồng mà chị trằn trọc không yên, vì “năng lượng” trong người không được giải phóng, ức chế vì phải cố gắng chịu đựng.
Cũng vì chuyện này mà bao nhiêu lần vợ chồng chị giận dỗi, “chiến tranh lạnh” với nhau. Không đáp ứng được cho vợ, trong khi nhu cầu của chị Ngân ngày càng cao, chồng chị không khỏi lo sợ việc chị ngoại tình, cũng vì thế mà tính khí anh thay đổi, trở nên hay nghi ngờ, ghen tuông bóng gió với vợ, anh quản lý vợ ngày càng chặt, khiến cuộc sống gia đình căng như dây đàn
Ảnh minh hoạ
Từ ngày anh Kiên bị tai nạn, “chuyện ấy” của anh cũng kém hẳn, trước đây dù biết vợ có dù cầu cao trong chuyện chăn gối, nhưng anh vẫn luôn cố gắng đáp ứng cho vợ, thế nhưng giờ đây dù có muốn anh cũng chẳng “cố” được. Chị Thắm vợ anh dù chẳng phản nàn gì với chồng, nhưng anh biết chị cũng đang phải cố gắng kiềm chế bản thân vì anh và vì gia đình nhỏ.
Vợ chồng trẻ, nhưng bây giờ có khi đến cả tháng, hơn tháng anh mới “cố” được một lần, nhưng anh biết cũng chẳng ăn nhằm gì với vợ mình. Có hôm anh đi làm về, lên phòng thì thấy vợ đang “một mình”, biết thế, nhưng anh đành nhắm mắt bỏ đi, để vợ tiếp tục, thấy vậy anh cũng buồn và đau lòng lắm, nhưng vẫn còn hơn là cô ấy đi “giải quyết” bên ngoài. Thương vợ, tự ti ở bản thân nhiều lúc anh đã nghĩ đến chuyện, để cô ấy tìm “đối tác” khác để thoả mãn, nhưng rồi anh lại không dám nói vì sợ vợ bị tổn thương.
Đã hơn một lần anh bắt gặp cảnh vợ một mình xem phim sex và tự giải quyết, nhưng sợ vợ xấu hổ, anh vẫn giả vờ coi như không biết gì. Anh luôn cảm thấy xấu hổ với vợ và bản thân khi không làm tròn “trách nhiệm”, để vợ phải sống trong bí bách và khổ sở như vậy.
Giúp chồng cải thiện “chuyện ấy”
Có không ít cặp vợ chồng khi không tìm được tiếng nói chung trong chuyện "chăn gối" đã khiến mối quan hệ ngày càng xấu đi. Nếu tình trạng kéo dài, có thể sẽ kéo cuộc hôn nhân của bạn đứng bên bờ vực thẳm khi một trong hai người tìm cách giải tỏa với đối tượng khác ngoài chồng ngoài vợ.
Để cải thiện vấn đề tình dục trong cuộc sống gia đình, trước hết, hai vợ chồng cần thẳng thắn trao đổi với nhau, đưa ra mẫu chốt vấn đề để cùng giải quyết. Nếu nước chồng gặp “trắc trở” trong vấn đề này, thì vài trò của người vợ hết sức quan trọng.
Trong chuyện tế nhị này người vợ nên gần gũi, động viên và chia sẻ với chồng, giúp chồng cảm nhận rằng anh ấy luôn là người đàn ông mạnh mẽ, bạn luôn tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ với anh ấy. Không nên trách mắng, hắt hủi, chê bai chồng, tránh làm người bạn đời bị tổn thương, buồn tủi sẽ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.
Ảnh minh hoạ
Bên cạnh đó, hai vợ chồng cần quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần của nhau, khéo léo hơn trong đời sống chăn gối. Có thể giúp anh ấy bổ sung các loại thức phảm làm tăng khả năng trong chuyện chăn gối, vận động thể dục, thể thao, ăn uống nghi ngơi điều độ.
Đối với người chồng, cũng cần hiểu và chia sẻ cởi mở với vợ, nếu đã dùng nhiều biện pháp mà vẫn không cải thiện được sức khoẻ, người chồng có thể thảo luận với vợ trong việc sử dụng các dụng cụ hỗ trở trong chuyện phòng the. Đồng thời cũng không quên áp dụng những cứ chỉ âu yếm, vuốt vẻ, ôm hôn vợ đó cũng là một cách thể hiện tình yêu với vợ, làm mối quan hệ vợ chồng gắn kết mà không cần có quan hệ tình dục
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dụng cụ có thể hỗ trợ phần nào đời sống chăn gối của vợ chồng, vấn đề là bạn phải khéo léo và chỉa sẻ cơi mở với nhau trong vấn đề này, có như thế hai vợ chồng mới có thể cải thiện được chuyện giường chiếu. Cuộc sống vợ chồng cần có sự cảm thông và chia sẻ đối với người bạn đời của mình, như vậy hạnh phúc gia đình sẽ được trọn vẹn .
Theo NTD