Là mẹ đơn thân thì đã sao?
Với quan niệm từ xưa thì việc làm mẹ đơn thân chẳng mấy hay ho và tốt đẹp gì bởi “ không chồng mà chửa thế gian cười” thế nhưng ở thời đại ngày nay có nhiều người phụ nữ chọn cách không lấy chồng và làm mẹ đơn thân. Không phải họ kém tài kém sắc bởi đơn giản họ muốn. Liệu thế gian sẽ cười họ được đến bao nhiêu? Bạn cũng có thể sẽ nằm trong số đó? Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ những tâm sự, cảm xúc chân thành với Cuasotinhyeu.vn để cảm nhận được sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia của độc giả về vấn đề này.
Ảnh. Nguồn internet
Sinh con ra đã khó nhưng sinh con và nuôi dưỡng chúng đến khi trưởng thành một mình còn khó trăm ngàn lần thế nhưng với những bà mẹ đơn thân thì con cái là niềm vui và động lực khiến họ có thể “ vừa làm cha vừa làm mẹ” vẹn toàn. Cuộc sống vốn có rất nhiều điều không ai ngờ tới ngay cả chuyện đã kết hôn rồi mà vẫn phải nuôi con một mình, thế nên single mom không quá đáng sợ cũng như đáng trê trách như người đời hằng nói.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ ngày này chọn làm mẹ đơn thân hơn là có chồng điều đó đến từ đến từ đâu? Hãy lắng nghe chia sẻ của những single mom nhé:
Tôi 34 tuổi và là một phụ nữ thành đạt, xinh xắn nhưng lại không may mắn trong chuyện tình cảm. Sau nhiều lần đổ vỡ, tôi không còn tin tưởng vào tình yêu. Và tôi đã có thai với người yêu cũ hiện tại anh ấy cũng đã có gia đình, chỉ vì tôi muốn xin một đứa con và không muốn kết hôn. Thế nhưng khi bố mẹ tôi biết tôi có thai thì choáng váng bắt tôi phải bỏ đứa bé và tìm kiếm cơ hội cưới ai đó làm chồng. Chứ nhất quyết không chấp nhận việc tôi là mẹ đơn thân. (Hoài Anh chia sẻ)
Hân Nhi chia sẻ: “ Lấy chồng 3 năm, tôi đã từng tuyệt vọng khi nghĩ mình vô sinh vì không sinh được con. Tôi đau khổ vô cùng mỗi lần ai đó cố gắng nói về chuyện này, vì những lúc như vậy tôi chỉ muốn đóng cửa vào khóc một mình. Thế nhưng không phải tôi,tôi nhận ra, mình có thể có con chỉ là do chồng tôi không thể có con và áp lực ngày càng lớn, sống không thể nào yên được trước bao nhiêu câu hỏi và ánh mắt nhìn vào tôi. Tôi quyết định đánh liều quan hệ vụng trộm với đồng nghiệp để xin một mụn con. Không lâu sau “ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” chồng biết chuyện anh vô sinh và đương nhiên là lộ ra tôi có thai với người ngoài. Hiển nhiên tôi bị đuổi ra khỏi nhà với cái đơn ly hôn đã ký. Tôi nuôi con một mình, lúc đầu khá khó khăn vì gặp phản ứng của cả gia đình tôi và điều tiếng vì gian dối. Thế nhưng tôi cứ thế “ bơ đi mà sống” giờ con tôi cũng khá lớn và mẹ con tôi có cuộc sống thoải mái và sung túc chẳng cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai ngay cả cha đẻ của đứa bé.”
Hồng ( SV Hà Nội) Cô gái xinh xắn trẻ trung chia sẻ: “Em sẽ chẳng ngại ngần gì nếu như sau này chưa tìm được một nửa phù hợp, cảm thấy có thể làm người chồng có trách nhiệm thì em cũng không thích lấy chồng. Hiện tại em thấy rất nhiều cuộc hôn nhân xung quanh em từ người thân bạn bè chẳng mấy hạnh phúc “ có chồng cũng như không” chuyện con cái hay gia đình đều đổ lên đầu người phụ nữ. Phụ nữ cũng đi làm kiếm tiền cũng có những mối quan hệ xã hội khác. Tại sao đàn ông không chia sẻ với họ. Em nghĩ làm single mom cũng được chẳng ai có thể cứ cười mình mãi được, cười lúc đó thôi còn việc sống hạnh phúc hay không là do em lựa chọn.”
Bác Liễu ( Từ Liêm) lại có ý kiến khác: Tôi cho rằng cứ không lấy chồng mà vác bụng mang bầu sinh con thì có ra gì đâu? Ngày xưa chúng tôi gọi đó là “chửa hoang” với cái tiếng ấy thì nhục nhã ê chề. Bản thân tôi không chấp nhận con gái mình như thế, thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ làm vợ sao phải trốn tránh điều đó.
Hiện tượng nhiều phụ nữ tự nguyện làm mẹ đơn thân cho thấy, họ bị mất lòng tin vào hôn nhân, tình yêu đặc biệt với những phụ nữ có học thức và điều kiện kinh tế. Họ nhìn thấy những người có chồng bị bất hạnh nhiều, sự ghen tuông của người chồng, hạn chế sự nghiệp của họ, nhất là đàn ông Việt còn chịu ảnh hưởng tư tưởng phong kiến, vẫn đòi dạy vợ, "phu xướng phụ tùy" (chồng nói vợ phải theo). Nhiều ông chồng gia trưởng áp đặt, bạo hành vợ dẫn đến ly hôn gia tăng. Thậm chí, nhiều phụ nữ Việt hiện này còn "sính" lấy chồng ngoại vì đàn ông phương Tây có xu hướng tôn trọng vợ, dễ có hạnh phúc hơn”.
Không chỉ có những phụ nữ bình thường làm mẹ đơn thân Showbiz Việt hiện tại vẫn đầy rẫy những bà mẹ đơn thân.
Phương Thanh đến giờ phút này thậm chí còn giấu hình ảnh con gái, chị nói rằng, đã từng có lần đưa con gái lên sân khấu, nhưng xin khán giả không chụp hình và mọi người đều làm theo.
Con gái Gia Bảo của Hiền Thục cũng càng lớn càng xinh, nhưng liệu đó có phải là con của cựu tay trống Tuấn Thăng hay không thì đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.
Còn Thái Thùy Linh, một trong những ca sĩ yêu con nhất khi luôn dành mọi sự âu yếm, thậm chí là đấu tranh để con có được môi trường tốt nhất, cũng không ai hay bố đứa trẻ là ai.
Xuân Lan sau khi có con, mọi người cũng không biết cô đã ly hôn hay chưa, và đứa trẻ là con ai?
Lần lượt diễn viên Kiều Thanh, Mai Phương, người mẫu Xuân Lan, ca sĩ Thụy Anh cũng “hào hứng” làm mẹ đơn thân và họ đầy tự tin với chuyện đó. Mẹ đơn thân không phải một hình ảnh xấu, nếu như nhìn vào mỹ nhân của showbiz Việt thì đang thấy họ còn làm cho hình ảnh đó trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn
Họ là những người của công chúng, mọi mặt của cuộc sống riêng tư hay trên sàn diễn đều bị soi mói nhưng họ vẫn chấp nhận là những bà mẹ đơn thân hạnh phúc. Động lực nào khiến họ và những bà mẹ bình thường khác có thể vượt qua mọi rào cản để đảm nhận tốt vai trò của một người mẹ và một người cha
Ảnh. Nguồn internet
Đơn giản với những người đã được làm mẹ thì con cái là tất cả, phụ nữ Việt Nam vốn đã có sự hy sinh vì thế hy sinh cho con cái chẳng có gì là lớn lao và to tát cả, với họ nuôi con trưởng thành là niềm vui hạnh phúc và vinh dự của chính bản thân. Mọi khó khăn sóng gió có thể đánh gục ai đó nhưng mẹ thì không vì mẹ luôn cứng cỏi là chỗ dựa cho con cái.
Điều này còn hơn cả việc có một cuộc hôn nhân nhưng chẳng có hạnh phúc, không có sự quan tâm chia sẻ của chồng, sự lạnh nhạt, thiếu trách nhiệm...hay vô vàn những lý do từ cuộc sống hôn nhân khác. Con cái không thực sự hạnh phúc khi thấy cha mẹ cãi vã, cuộc sống gia đình chèn ép, không thoải mái
Người mẹ đơn thân phải đối mặt những khó khăn và lo lắng bội phần. Đó là chưa kể những lúc con ốm đau, chỉ một mình chăm sóc con cả ngày lẫn đêm… Làm mẹ đơn thân, tức là phải tự gánh vác và giải quyết gánh nặng tài chính, phải đảm trách cả vai trò của người mẹ lẫn người cha.
Những người mẹ đơn thân phải có sức mạnh phi thường, rất lý trí nhưng cũng thật nhân hậu để vượt qua tất cả những dư luận, những kỳ thị để được ở bên con, nuôi con khôn lớn từng ngày.
Khó khăn là thế nhưng người mẹ đơn thân cũng có những niềm vui thật tuyệt vời. Khi được tham vấn thì đa số nhưng người mẹ đơn thân nói rằng: “Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy con âu yếm nở nụ cười, con ôm chặt, hò reo vui vẻ mỗi khi tôi đi làm về... những điều ấy của các con đủ giúp tôi vượt lên mọi khó khăn, trở ngại rồi.”
Bạn sẽ chẳng còn ngại ngần khi quyết định làm một bà mẹ đơn thân, cũng chẳng phải e dè trước những lời đàm tiếu hãy sống cho chính bản thân mình hạnh phúc và vui vẻ.
Tuy nhiên bài viết này không có ý định cổ súy cho xu hướng làm mẹ đơn thân hiện nay. Vì lý do khách quan, hoàn cảnh nào đó khiến cho một người phụ nữ phải làm mẹ đơn thân thì không nói còn có những phụ nữ tự chủ động làm singlemom thì đó là điều không nên bởi một gia đình có đầy đủ cha mẹ vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho những "thiên thần" của chúng ta.