Tình yêu rất cần nỗ lực để giữ gìn chứ không phải biết rằng tồi tệ vẫn yêu
Trong cuộc sống cũng như tình yêu, có những mối quan hệ mặc dù biết tồi tệ nhưng vẫn khiến bạn lưỡng lự mãi không thể nào dứt ra được để rồi bạn phải chìm đắm trong một mớ bòng bong chẳng đi đến đâu.
Trong cuộc sống cũng như tình yêu, có những mối quan hệ mặc dù biết tồi tệ nhưng vẫn khiến bạn lưỡng lự mãi không thể nào dứt ra được để rồi bạn phải chìm đắm trong một mớ bòng bong chẳng đi đến đâu.
Một mối tình "gà bông" thời trung học. Đó là mối tình đầu, tình cảm của bạn khi đó thực sự rất trong sáng và chân thành. Hai người đã có rất nhiều những kỉ niệm đẹp, ngọt ngào bên nhau. Thế nhưng có lẽ vì là mối tình "trẻ con" nên không ít lần bạn và người ấy cũng từng cãi vã nhau đến mức không thể giải hòa.
Mà cũng chẳng phải chỉ có những mối tình "gà bông" mới xảy ra cãi vã và mâu thuẫn. Có những cặp đôi trưởng thành rồi đó nhưng trong tình yêu cũng luôn xảy ra cãi vã, giận hờn mệt mỏi. Nhiều khi người ta vẫn tự động viên mình đâu phải lúc nào tình yêu cũng ngọt ngào, lãng mạn, đôi lúc phải xảy ra cãi vã chút cho thi vị. Thế nhưng nếu việc chiến tranh lạnh này xảy ra quá nhiều và thường xuyên liệu có còn thi vị nữa không, thậm chí còn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn chấm dứt ngay lập tức một mối quan hệ không lối thoát.
Tình yêu trưởng thành là khi không chỉ cần cảm xúc yêu thương thực sự mà còn cần sự thấu hiểu, bao dung, chấp nhận nhau. Một mối quan hệ trưởng thành, bạn phải học cách chấp nhận khuyết điểm của đối phương. Thay vì những cuộc cãi vã kinh khủng với sự thiếu tôn trọng nhau. Sự coi thường là báo động đỏ cho một mối quan hệ. Hằn học cũng là một báo động ầm ĩ cho một sự rạn nứt.
Không bao giờ cãi nhau, không phải là một dấu hiệu của mối quan hệ lâu dài. Nhưng cãi nhau quá nhiều thì càng hông. Chỉ đến khi hai người có thể chấp nhận và dung hòa nhau mới có thể nắm tay nhau đi trên con đường dài và giữ gìn được tình yêu của mình khỏi những va vấp, sóng gió có thể khiến nó thay đổi ngoài kia.
Tình yêu nên "chủ động" và "duy trì" chứ không phải là đối phó và "chữa cháy"
Tình yêu cần sự nỗ lực. Nhưng bạn cần phải cảm thấy mình đang nỗ lực một cách dễ dàng, bình tĩnh, mọi nỗ lực hiện tại phải là viên gạch xây đắp cho tương lai. Trong đó, "nỗ lực" chính là làm những điều bạn yêu thích trong yên bình chứ không phải là nỗ lực nhặt nhạnh từng mảnh vỡ sau một trận cãi vã nảy lửa hay nỗ lực xoa dịu người bạn đời đã chịu quá nhiều tổn thương.
Đừng phụ thuộc lẫn nhau cũng đừng thao túng nhau, đừng chiến tranh lạnh đến mức không dừng được. Đừng nghĩ rằng mình là một người yêu tuyệt vời chỉ vì bạn luôn xin lỗi và giảng hòa trước. Chính sự nhún nhường của bạn đang khiến mối quan hệ này ngày càng đi xuống và tồi tệ hơn.
Cãi vã không làm tổn thương bạn
Trong tình yêu giữ hai người. Có nhiều lúc, bạn có thể nóng giận, nặng lời với người yêu. nhưng khi màn đêm buông xuống, hãy "review" lại mọi hành động và lời nói của mình. Hãy gói ghém những cảm xúc sang một bên để biết cái gì quan trọng hơn: việc ai đúng ai sai hay tương lai của hai bạn. Và điều quan trọng là, đừng cãi nhau đến mức cả hai cùng đau.
Nếu những cuộc cãi vã và mâu thuẫn nhiều đến mức khiến bạn đau, đau thật sự, đừng cố gắng thuyết phục bản thân mình vượt qua nỗi đau ấy để tiếp tục tạo điều kiện cho những người làm đau bạn. Yêu là phải vui, là phải hạnh phúc. Đau thương là gia vị thiết yếu của tình yêu, nhưng chúng không nên chiếm quá ¼ chuyện tình yêu của bạn. Đời không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng khi bạn nhìn vào bức tranh toàn cảnh, bức tranh đó buộc phải có nhiều màu hồng hơn là những gam màu u tối khác.
Nếu buộc phải nỗ lực, hãy nỗ lực 100% vì tình yêu
Đời không phải lúc nào cũng chỉ có nắng mai và cầu vồng và tình yêu cũng vậy. Trong tình yêu không phải hai người luôn là mảnh ghép vừa khít của nhau, cũng không ai hoàn hảo. Vậy nên nếu hai bạn yêu nhau thực sự và cảm thấy cuộc sống rất cần nhau thì hãy cố gắng nỗ lực lấp đầy những lỗ hỏng, khuyến điểm, cùng nhau hoàn thiện bản thân, học cách chấp nhận và bao dung cho nhau thay vì dễ dàng buông tay nhau.
Nếu tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi, cùng nhau hoàn thiện bản thân mình hơn. Nếu cả hai đều biết trân trọng và nắm giữ hạnh phúc mình đang có thì sẽ không còn những chuyện tình buồn và những tổn thương gây ra cho nhau. Tình yêu không phải chịu đựng nhau mà phải mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.
Theo Guu
Bài liên quan
Xem nhiều
Mẫu số chung của những cuộc tình là như thế này: yêu nhau vài năm, cô gái hỏi dò ý tứ xem chàng...
Annie Lawless đã vượt qua được chứng trầm cảm khi khám phá được niềm đam mê dành cho trái cây...
Bún nước lèo là một món ăn ngon, ít dầu mỡ, giàu đạm, ăn kèm các loại rau nên nhiều chất xơ....
"Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì...
Ngày Tết, nhiều gia đình xem tủ lạnh như một kho cất giữ thực phẩm. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp của...
Mảnh đất Lạng Sơn có rất nhiều sản hấp dẫn bao gồm cả món mặn đến món ngọt, từ món ăn vặt đến món...
Đồ trang sức bạc rất dễ bị xỉn màu, nhưng chỉ với mẹo vặt sau, bạn có thể tự mình đánh sáng dễ...
Du lịch xanh trong những năm gần đây không chỉ là một khái niệm mà đã trở thành một xu hướng, đã...
Cuộc sống muôn hình vạn trạng này đã cho tôi, cho bạn và cho mọi người có được những hỉ, nộ, ái,...
Nội dung khác
Em mới xăm hình có được quan hệ tình dục không?
18:02 - Tư vấn
Em thấy ngực bên trái em sờ vào có 1 cục cứng to cỡ quả chanh
17:05 - Tư vấn
Hồi trước cô ấy chê chồng cũ này nọ, nhưng giờ quay sang khen. Em cũng đã bắt được cô ấy phản bội...
17:05 - Tư vấn
Em bị khuyết tật bàn tay trái ngay từ khi được sinh ra, các ngón tay không phát triển, mỗi ngón...
09:05 - Tư vấn
Khoảng 3 ngày trước em có bị đau tình hoàn khi vận động mạnh và khi chạm vào. Em đã đi khám và...
08:05 - Tư vấn
Em có tặng quà valentine vào 1 ngày thường, bạn ấy vẫn nhận; nhưng không hiểu sao gần đây bạn ấy...
20:02 - Tư vấn
Em sinh mổ bé được 5 tháng thì bắt đầu uống thuốc tránh thai hàng ngày
17:05 - Tư vấn
em đã thủ dâm từ năm 13 tuổi tần suất 3-4 lần/tuần, hiện tại cơ thể em mệt mỏi lắm cùng với đó em...
07:44 - Tư vấn
Tháng trước em có đi dự sinh nhật 1 người bạn thân có gặp cậu bạn đó. Thấy nói chuyện hợp nhau...
15:05 - Tư vấn