Dinh thự 76 triệu USD của 'công chúa Huawei'
Hôm 13/4, một người nổi tiếng chia sẻ đoạn video với nội dung mời khán giả đến thăm nhà của một ngôi sao trẻ. Siêu biệt thự sau đó được phát hiện thuộc quyền sở hữu của Annabel Yao. Cơ ngơi này nằm ở lưng chừng núi Đại Mai Sa, Thâm Quyến, giá 590 triệu HKD (76 triệu USD).
Khi cổng biệt thự mở ra, một bãi cỏ xanh mướt, diện tích đến hàng nghìn m2 trải ra trước mắt người xem. Nhà chính cách cổng một đoạn đường dài đi bộ, băng qua dãy nhà để xe, với nhiều xe hơi cao cấp như Rolls-Royce đỗ. Khuôn viên có bể bơi, khu vực vui chơi... Người quản gia tiết lộ, chi phí chăm sóc cho khuôn viên nhà cũng lên đến 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) mỗi tháng. Vì biệt thự ở xa thành phố nên chủ nhân biệt thự thường sử dụng trực thăng riêng. Biệt thự có một phòng khách lớn, cây đàn piano trắng đặt ở một góc. Đồ nội thất đều rất đắt đỏ, sang trọng.
Một vài hình ảnh trong biệt thự của Annabel Yao được hé lộ.
Mặc dù có biệt thự vài trăm triệu NDT ở Thâm Quyến, hiện Annabel Yao ở Bắc Kinh. Cô mua một căn hộ 2,5 triệu USD để tiện cho công việc, cuộc sống cá nhân.
Là con của ông trùm Huawei Nhậm Chính Phi, cuộc sống sung sướng như nàng công chúa của Annabel Yao là điều không bàn cãi. Sinh ra trong một gia đình siêu giàu, cô gái sở hữu "kho" hàng hiệu đồ sộ đến từ các nhà mốt danh tiếng như Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton... Ngoài ra, cô vi vu các địa điểm du lịch đắt đỏ trên thế giới và lưu lại rất nhiều hình ảnh về các chuyến đi trên mạng xã hội.
Sau khi hình ảnh siêu biệt thự của Annabel Yao bị lộ ra bên ngoài, nhiều người bình luận con gái ông trùm Huawei có cuộc sống trong mơ, sinh ra đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Số khác cho rằng ông Nhậm Chính Phi quá cưng chiều con cái nên mới cho con làm chủ một bất động sản giá trị lớn như vậy. Cũng vì những ồn ào trên, cái tên của Annabel Yao lại thành cụm từ tìm kiếm nóng trên Weibo.
Annabel Yao là "công chúa ngậm thìa vàng".
Annabel Yao sinh năm 1998 tại Côn Minh, Vân Nam, là con của tỷ phú Nhậm Chính Phi và người vợ thứ hai Yao Ling. Cô bắt đầu học múa ballet từ năm 9 tuổi và từng trở thành người chiến thắng cấp độ cao nhất của cuộc thi Emperor's Ballet RAD khi mới 15 tuổi.
Năm 17 tuổi, Yao được nhận vào Đại học Havard với điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học ACT để theo học ngành kỹ thuật máy tính và dữ liệu thống kê. Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard (năm 2020), Yao thấy bản thân muốn đeo đuổi một hướng đi mới, vì thế quyết định dấn thân showbiz. Cô ký hợp đồng với hãng giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế (Tianhao Shengshi Entertainment) và phát hành đĩa đơn đầu tiên Back Fire hồi đầu năm. Dù đam mê nghệ thuật, cô gái không nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả khi thể hiện vũ đạo hay giọng hát.
Cô từng được bà Lương An Kỳ - vợ tư của ông tỷ phú quá cố Hà Hồng Sân - rất yêu thích và mai mối cho con trai mình là Hà Du Quân, tuy nhiên Du Quân sau đó đã lấy vợ - siêu mẫu Hề Mộng Dao.