Mười năm bên nhau cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay là bởi vì...
Đầu thư tôi chúc mọi người tại trung tâm một ngày tốt lành. Tôi tên Hxxxx, 31t tôi làm nghề lái Taxi đã được 3 năm tại Thành phố biển xinh đẹp mang tên Nha Trang có tháng nhiều khách thì lương tôi cũng được 7-8 triệu còn tháng ít khách thì lương cũng chỉ 2-3 triệu lương thì 3 cọc 3 đồng có một khoảng thời gian tôi vừa làm bảo vệ vừa chạy taxi hôm nào không chạy xe thì tôi đi trực bảo vệ được gần 1 năm thì tôi quá mệt mỏi
Tôi ngày 1 gầy gò ốm yếu vì áp lực công việc về tinh thần thì không ổn cho lắm đôi lúc ý định treo cổ tự tử lại vụt qua trong đầu tôi là con trai đầu trong gia đình có 3 anh em còn 2 em gái nữa cũng chưa lấy chồng tôi thì vẫn chưa lấy vợ ba tôi là bộ đội về hưu mẹ tôi thì ở nhà nội trợ và trông trẻ mỗi khi có ai gửi.
Tôi yêu 1 cô gái người Cam Ranh, cô ấy tên Nxxxx làm lễ tân tại một khách sạn nhỏ, lương cũng chỉ 2tr5. Chúng tôi quen nhau đã được 10 năm mối quan hệ chỉ dừng lại ở cái nắm tay vì tôi không muốn tiến xa thêm. Bởi vì tôi là một người đàn ông thất bại trong sự nghiệp. khi 31t rồi mà tôi vẫn ở chung với Ba mẹ điều này làm tôi dường như không còn hứng thú với hôn nhân tôi chán nản từng ngày, từng giờ.
Tôi trắng tay khi mỗi tháng lĩnh lương tôi đưa mẹ tôi còn lại tôi đổ xăng ăn sáng uống cafe và thuốc lá, tôi đã bỏ luôn bia rượu từ lâu. Cuộc sống thật khó khăn nếu tôi mà thuê nhà ở riêng thì sẽ còn khó khăn hơn tôi đã thực sự bế tắc sau 1 ngày lăn lội ngoài đường về đến nhà tôi lên giường thiếp đi trong mệt nhọc chẳng còn muốn làm gì nữa trong khi bạn bè đã rục rịch lên xe hoa có cuộc sống ổn định thì tôi vẫn phòng đơn chiếc bóng
Tôi không còn muốn lập gia đình nữa tôi phải làm gì trong những năm tháng sắp tới bây giờ. đi làm rồi về nhà xem tivi rồi ngủ hay làm gì tôi thấy cuộc sống của tôi thật vô nghĩa. Tôi đã từng nghe 1 câu nói "Trong cuộc đời mỗi người có 1 việc làm rất ý nghĩa đó là tạo ra sự sống ".
Đã có 1 khoảng thời gian tôi nghĩ chạy xe chuyển sang buôn bán nhưng lãi không thây đâu vốn thì ngày càng lỗ nên lại về chạy xe lại. Chẳng lẽ tôi sinh ra là để làm 1 bác tài sao. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi cảm thấy ngày càng lẩm cẩm. Tôi tự hỏi có nên lập gia đình bây giờ không và tôi đã tự trả lời luôn có lẽ không bao giờ. Tôi sẽ là 1 bác tài độc thân thầm lặng.
Chào bạn!
Tôi đọc dòng tâm sự của bạn và rất chia sẻ với bạn về những khó khăn của cuộc sống. Cuộc sống của bạn quả là vất vả, gia đình bạn không khá giả, bạn buôn bán thì không thành công, lái taxi và làm bảo vệ thì lương chỉ đủ tiêu mà luôn căng thẳng mệt mỏi, có người yêu nhưng không dám tiến xa hơn sợ rằng mình không đủ khả năng vun đắp cho gia đình riêng của mình,...
Tôi nghĩ những khó khăn bạn gặp phải cũng là khó khăn của hầu hết con người trong cuộc sống, ai sinh ra cũng chỉ có 2 bàn tay(nếu không phải là những người thiếu may mắn) tuy nhiên có biết bao công việc phải làm để mưu sinh, chăm lo cho cha mẹ, anh chị em và rồi là xây dựng cho mình một cuộc sống nữa. Vậy họ cần điều gì để thực hiện được từng đó công việc? Họ có cần sức khỏe không? có cần một công việc không? có cần một điểm tựa tinh thần là gia đình không? Họ có cần những người thân thiết như anh em, bạn bè không?.... Và họ có cần một "người đặc biệt" nào đó để chia sẻ sự yêu thương không?...
Tôi biết bạn đang chản nản, thất vọng về kết quả cuộc sống không như mong đợi của mình mặc dù vẫn đang nỗ lực hàng ngày. Tôi tin rằng không có ai tự xây dựng cuộc sống của mình sẽ không phải trải qua những khó khăn. Lạc quan hơn để thấy bạn đang có sức khỏe, một cơ thể lành mạnh, có một công việc để làm, có gia đình và có người mình yêu thương. Nhìn ra cuộc sống bạn sẽ thấy mình thực sự may mắn hơn nhiều kiếp người khác. Vì vậy bạn nên có niềm tin, lạc quan khi nhìn nhận cuộc sống, cứng cỏi, quyết tâm và bền bỉ hơn để đạt được mục tiêu của mình.
Tránh suy nghĩ cuộc sống của mình theo chiều hướng tiêu cực, nó sẽ bào mòn ý trí của bạn và rất có thể nó sẽ làm bạn buông xuôi trước ngưỡng cửa của sự thành công. May mắn sẽ luôn mỉm cười với người biết cố gắng bạn nhé!
Chúc bạn từng bước lấy lại được tinh thần và gặp được may mắn!