
Ghen tuông với cả bệnh nhân tật nguyền...
Như bản năng của một người làm vợ, khi chồng mình qua lại với người phụ nữ khác, tôi cũng đem lòng ghen tuông.
Chồng tôi là một bác sĩ, nên công việc của anh ấy khá bận rộn, hầu như mọi việc trong gia đình đều gia tôi gánh vác, tuy thế anh vẫn cố gắng dành thời gian để chăm sóc vợ con.
Lấy nhau bao nhiêu năm trời nhưng cuộc sống già đình tôi lúc nào cũng yên bình, ngoại trừ việc anh quá bận rộn thì mọi thứ đều ổn.
Thế nhưng gần đây vợ chồng tôi bắt đầu có những hục hặc, tôi thật sự thấy bối rối và khó chịu về sự quan tâm của chồng đối với người phụ nữ khác.
Theo như tôi tìm hiểu được, gần đây bệnh viện chồng có tiếp nhận một bệnh nhân nữ, bị tai nạn giao thông, cô ấy còn khá trẻ và có vẻ ngoài xinh đẹp, chồng tôi là bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô, nếu chỉ có thế thì chắc tôi cũng chẳng suy nghĩ gì.
Thế nhưng sự quan tâm đặc biệt của chồng đối với cô gái ấy và gia đình cô khiến tôi mất ăn mất ngủ, sau khi cô ấy xuất viện, chồng tôi vẫn thường xuyên qua nhà để thăm và khám bệnh cho cô ấy, lúc đầu tôi cũng không biết chuyện, nhưng sau đó tôi được nghe tiếng xì xầm qua lại từ cơ quan chồng khiến lòng tôi như có lửa đốt
Ảnh minh hoạ
Sau khi tôi xác thực lại thì đúng là có chuyện đó, bình thường anh ấy bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc vợ con, thế nhưng, dù bận mấy ngày nào anh cũng tranh thủ ghé qua nhà cô ấy để “khám bệnh”. Khi tôi hỏi chồng thì anh bảo tôi nghĩ linh tinh vớ vẩn, cô ấy là bệnh nhân, anh chỉ đến thăm và khám bệnh cho họ, anh chỉ nói vậy mà cũng chẳng giải thích hay nói thêm bất cứ điều gì, làm tôi càng có cớ cho rằng anh muốn che dấu những việc làm sai trái của mình.
Hạnh phúc gia đình bao năm vun đắp, tôi không thể để mất được, chính vì thế tôi đã theo dõi chồng và đến tận nhà cô gái đó. Lúc anh và cô ta vừa từ nhà ra thì tôi xông vào và bắt tại trận, thấy cô gái đang ngồi trên xe lăn, chưa biết chuyện gì xẩy ra nhưng tôi đã lao vào tát cô ấy, vì có chồng kịp ngăn cản nên tôi mới dừng lại.
Anh lôi tôi về nhà và lúc đó chồng đã tát tôi, quá ấm ức chỉ vì một người đàn bà khác mà lần đầu tiên anh đánh tôi, lúc đó tôi đã khóc và làm ầm lên, còn anh chỉ ngồi im lặng, không nói không năng gì, khiến tôi lại càng thêm uất ức.
Đợi khi tôi bình tĩnh lại, anh mới nói với tôi về chuyện cô gái đó, đó là một cô gái còn rất trẻ, mới chỉ 24 tuổi, nhà cô ấy chỉ có hai mẹ con và rất nghèo, tai nạn đã khiến cô ấy bị liệt suốt đời, thế nhưng vì nhà nghèo cô ấy không có điều kiện để ở lại bệnh viện điều trị. Chồng tôi thương cảm trước hoàn cảnh gia đình cô gái, lương tâm của một bác sĩ khiến anh không thể bỏ rơi họ, chính vì thế khi cô gái ra viện, anh đã tình nguyện sẽ đến thăm khám và giúp cô ấy điều trị trong khả năng có thể. Chính vì vậy bấy lâu nay, sau khi đi làm về anh vẫn ghé qua nhà giúp đỡ mẹ con họ, người ngoài không hiểu lại lời ra tiếng vào, khiến tôi hiểu lầm.
Nghe chồng nói xong, tôi cũng hiểu ra được, lúc đó tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ, chỉ vì sự ghen tuông vớ vẩn của đàn bà mà suýt nữa tôi đã đánh mất một người chồng đáng trân trọng và hạnh phúc một gia đình. Tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô gái đó, khi chưa hiểu chuyện gì đã cử xử thiếu văn hoá với cô ấy.
Áy náy với việc làm của mình, hôm sau tôi đã tìm đến gặp mẹ con cô ấy để xin lỗi, đúng là gia cảnh nhà cô ấy rất khó khăn, 24 tuổi còn quá trẻ và xinh đẹp vậy mà suốt phần đời còn lại cô ấy phải ngồi trên chiếc xe lăn, đã vậy mà tôi còn nỡ làm tổn thương đến cô ấy.
Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ vì vậy hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động mọi người sẽ bớt được những sai lầm làm tổn hại đến những người thương yêu của mình