
Lo cho nhà vợ lại bị mang tiếng muốn chiếm đất đai của bố mẹ...
Tôi và vợ lấy nhau hơn chục năm, cuộc sống gia đình cũng khá yên ấm không có vấn đề gì xẩy ra. Nhà vợ tôi tuy đông chị em nhưng lại toàn gái, chẳng có một cậu con trai nào, vợ tôi là con thứ 2 trong nhà, sau còn 2 cô em nữa.
Thế nhưng giờ đây mọi việc trong gia đình nhà vợ, từ chuyện to tới chuyện nhỏ tôi đều phải gánh vác, cũng bởi ông anh rể cả thường xuyên ốm đau bệnh tật nên tôi phải làm, hễ có việc gì xẩy ra mà mọi người lại gọi tôi ầm ĩ, công việc kinh doanh của tôi cũng đâu phải thảnh thơi gì.
Bố mẹ vợ tôi đã già nên khá yếu, thường xuyên phải ra vào viện, có nhưng hôm tôi đang họp, mọi người gọi gấp về để đưa bố vợ đi vào viện, tôi đành phải cáo lỗi, bỏ dở cuộc họp, mặc dù trong lúc đó ở nhà cũng đâu phải thiếu người…không những thế ngày cả những việc về đất đai, thờ cúng bên nhà ngoại mọi người đều phó thác cho vợ chồng tôi, cũng vì không ai lo lắng gì cả, nên vợ chồng tôi lại đành đứng ra lo liệu.
Cực chẳng đã, lo toan mọi thứ là thế, nhưng vợ chồng tôi lại còn mang tiếng xấu. Cô em kế vợ tôi, chẳng biết rảnh rỗi thế nào lại đi đặt điều, xúi giục mọi người bảo vợ chồng tôi nịnh nọt bố mẹ để những mong chiếm mảnh đất và căn nhà ông bà đang ở, rồi nói xấu vợ chồng tôi đủ điều, nhất là về tôi, lời ra tiếng vào. Lúc đầu vợ dấu không dám cho tôi biết, nhưng rồi tôi vô tình nghe lại từ cậu em rể út.
Quá tức giận tôi đã gọi cả mấy gia đình lên và cũng phân chia rõ ràng nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ vợ của từng người một, cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi xẩy ra mâu thuẫn với nhau, gia đình cũng chẳng yên ổn. Cứ tưởng thế là nhẹ trách nhiệm, nhưng rồi được thời gian, mọi việc lại đâu vào đấy. Thương bố mẹ vợ già yếu, vợ chồng tôi cũng không đành, muốn đưa ông bà về nhà chăm sóc cho tiện nhưng nếu làm thế thì chẳng biết mấy cô chị em vợ sẽ còn làm và nói những gì nữa.
Vợ chồng tôi tuy không phải giàu có gì, nhưng với việc kinh doanh riêng của mình, tôi có thể tự lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ, tôi cũng chẳng mong ngóng gì về số tài sản mà vợ tôi được thừa kế, những gì tôi làm cũng chỉ vì thương bố mẹ vợ và trách nhiệm của một người con rể mà thôi.
Thế nhưng, mọi thứ cứ rối tung cả lên, chỉ vì tiền bạc mà người ta đánh mất hết cả tình nghĩa, gia đình. Tôi chỉ muốn buông xuôi mọi việc, nhưng vợ tôi thương bố mẹ, lại suốt ngày khóc lóc, khiến tôi cũng không thể không làm gì được, thôi thì dù gì cũng là gia đình, mình làm sao cho trọn tình trọn nghĩa là được. Thực sự tôi bây giờ chỉ muốn cùng là con cái mọi người đều có trách nhiệm như nhau để không phải so bì nữa, bản thân gia đình nhỏ của tôi cũng không phải có những xô sát va chạm vì người ngoài nhưng có lẽ mơ ước mãi chỉ là ước mơ