Bế tắc mối tình anh rể - em vợ
Chị gái họ em đã có gia đình và sinh sống tại Hà Nội. Ngày em đỗ Đại học, bố mẹ đã gửi em lên nhà vợ chồng anh chị cho yên tâm và tiện bề đi lại vì nhà anh chị rất gần trường em học. Sự việc sẽ không có gì nếu như, chị em không đi công tác triền miên, còn anh rể cũng không có nhiều thời gian bên em như vậy.
Anh làm nhân viên văn phòng ở một công ty gần nhà và hầu như ngày nào cũng về nhà ăn cơm. Bình thường, em hay nấu nướng giúp gia đình chị nhưng anh cũng rất giỏi nội trợ, thường xuyên giúp đỡ em việc bếp núc. Em thấy chị họ thật hạnh phúc khi lấy được người chồng như anh. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến, sau một năm chung sống cùng nhau, anh rể đã bày tỏ tình cảm với em. Em rất bối rối và hoang mang. Nhưng vì anh vốn là một người đàn ông tốt, tuy không đẹp trai lắm nhưng anh rất tháo vát, giỏi giang và vui vẻ, một mặt, em cũng đã thầm thương trộm nhớ anh nên em chấp nhận lời yêu đó, em không quan tâm tới những điều khác, thật ra là em chưa nghĩ được gì sâu xa và bất chấp tất cả.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Em năm nay 21 tuổi, em và anh ấy đã lén lút yêu nhau được 2 năm. Bọn em thực sự rất hợp nhau. Anh ấy luôn tâm sự và muốn chúng em có thể ra đi để có hạnh phúc riêng và rằng anh sống với chị không hạnh phúc vì chị không chăm lo chu đáo cho anh. Em yêu anh nhưng lúc này, khi nghĩ đến chị và những hậu quả, tai tiếng sau này nên em đã không chấp nhận. Thật ra, chị họ là một người tốt, chỉ là ham công tiếc việc mà sao nhãng việc gia đình. Việc thành ra như ngày hôm nay cũng là một phần lỗi ở chị đã tạo điều kiện “lửa gần rơm”. Bọn em vẫn tiếp tục mối quan hệ là làm “chuyện ấy”.
Trong khoảng một năm rưỡi, bạn bè đã giới thiệu bạn trai cho em vì nghĩ em đang cô đơn. Em đã chấp nhận lời giới thiệu đó và nghĩ sẽ có thể quên anh rể, trả anh ấy về cho chị họ. Nói về người bạn trai này, anh ấy rất thương em và em cũng có một chút tình cảm. Nhưng trong lòng em vẫn luôn nghĩ đến anh rể. Em đưa bạn trai đến nhà, anh rể rất buồn và tâm sự với em là vẫn luôn mong chờ em. Thế là em lại tiếp tục lén lút quan hệ với anh rể. Mặt khác, em vẫn tỏ ra có tình cảm với người yêu để mọi người không để tâm đến sự gần gũi của em và anh rể.
Và rồi cái ngày đó đã đến, chị họ em đọc được tin nhắn của em và anh rể. Chị đã rất phẫn nộ, gọi mọi người ra nói chuyện. Khi có mặt 3 người, em và anh ấy đã thú nhận tình cảm với nhau nhưng chỉ dám nói mới yêu nhau được vài tháng. Chị họ chửi em và nghĩ chúng em đến với nhau vì tình dục. Nhưng không phải như vậy, cả anh ấy và em đều hiểu chúng em đã yêu nhau đến nhường nào... Trước mặt chị họ, anh rể luôn bênh vực em, nói rằng anh đã dụ dỗ em và để gia đình em không biết, anh đã nói rằng sẽ chia tay em.
Sau đợt đó, em chuyển ra ngoài ở để tránh mọi sự soi mói và để yên tâm mọi người trong gia đình. Nhưng đó chỉ là hình thức, sau lưng, chúng em vẫn tiếp tục lén lút nhắn tin, gặp nhau và quan hệ. Anh luôn ngỏ ý muốn ra đi cùng em nhưng vì sợ lời nói thiên hạ và vì gia đình nên em đã không thể. Cũng vì chuyện vỡ lở, cả gia đình đều biết, chị họ cũng công khai những tin nhắn đó với bạn trai của em nên em buộc phải nói thật tất cả cho người yêu và tất nhiên, dù yêu em nhưng anh ta cũng không thể chấp nhận sự thật đó…
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Càng cô đơn em và anh rể càng thường xuyên nhắn tin hẹn hò đi chơi. Và thế là, thêm một lần nữa, chị họ phát hiện và lần này thật sự quá phẫn nộ. Vì chị làm căng và đòi tự vẫn nên anh lại hứa sẽ không liên lạc với em, thậm chí lấy cả cái chết để chứng minh với vợ. Tối qua, khi em nhắn tin anh rằng anh hãy đừng lo cho em và sống tốt đi. Anh tạm thời phải quên em, một thời gian nữa xem tình hình như thế nào rồi mình tính tiếp. Em đã rất đau khổ khi nói ra điều đó. Anh phản hồi ngay lập tức: "Nếu mất em, anh đã đánh mất đi tình yêu mà anh coi trọng nhất trong đời. Anh sẽ sống trong hối hận suốt cuộc đời còn lại".
Bây giờ, em thật sự rất đau khổ và trong lòng em rất yêu và luôn muốn được sống cùng anh nhưng sợ mình sẽ không giữ được hạnh phúc đó vì còn thiên hạ bàn ra tán vào. Và nếu đi thì chúng em có thể đi đâu được chứ? Em còn chưa học xong và anh có thể nào lo được cho cuộc sống của hai đứa? Vả lại, nếu đi rồi chắc chắn em và anh rể sẽ không dám quay lại gặp mặt gia đình nữa. Em phải làm gì lúc này, liệu em có nên bỏ đi tìm hạnh phúc cùng anh ấy hay cố gắng quên anh đi và yêu người khác làm lại từ đầu?