Bị em chồng xử tệ mà không thể "chống trả".
Em chào chương trình ạ. Năm nay em 27 tuổi, em đã kết hôn và có 1 bé trai 21 tháng. Hiện em đang làm kế toán cho một công ty . Em đang gặp bế tắc trong chuyện hôn nhân, em mong các chuyên gia có thể tư vấn dùm em vấn đề này ạ.
Em và chồng em đã quen với nhau 3 năm và sau đó cưới, rồi có con, hiện tại 2 vợ chồng em ở chung với gia đình chồng, và em chồng, em không hiểu sao em chồng em lại có thành kiến và tỏ thái độ không thích em, em rất buồn và cũng nói với chồng, nhưng cũng vì chồng mà em cố gắng vượt qua.
Biết bao nhiêu lần em chồng đối xử tệ với em, em đều bỏ qua, nhưng cứ chung sống với nhau dưới 1 mái nhà như vậy thiệt sự em rất nản, em cũng hay tâm sự với chồng này nọ nhưng chồng nói em còn nhỏ chưa biết chuyện, nhưng em chồng năm nay 23 tuổi rồi, em cũng có nói ba mẹ chồng nhưng ba chồng thì nói ba mẹ cũng sợ em chồng giận lắm, mỗi lần em làm gì sai ba mẹ la em thì em lại bỏ ăn và đóng cửa phòng lại...
Rồi 1 lần 2 chị em va chạm nhau, gây ồn ào lớn tiếng với nhau. Em tức nước vỡ bờ em không nhịn nó nữa rồi em xù lông với nó. Rồi nó mách mẹ, mẹ bênh nó rồi mẹ nói nhỏ to với chồng, rồi chồng bỏ 2 mẹ con em, tiếp theo những ngày đó chồng bỏ đi chơi bài bạc, rồi qua đêm, em buồn vì không chung tiếng nói với chồng, chồng lại không chịu nghe em tâm sự, rồi mấy ngày sau con trai em sốt cao, nó có tiền sử co giật.
Trong đêm hôm 10h em gọi điện thoại cho chồng chở 2 mẹ con xuống viện, chồng lúc đó đi chơi, nhưng gọi chồng không bắt máy, em nhờ mẹ chồng gọi thì mẹ nói nó đi nhậu rồi. Con xuống viện bác sĩ nói nó bị sốt xuất huyết nên phải nhập viện. Con đau nhập viện 1 tuần nhưng ông bà nội, em chồng và chính ba ruột nó cũng không xuống bệnh viện hay điện thoại hỏi thăm nó hết, thương con lại giận chồng. Khi xuất viện về chồng cũng không hỏi thăm gì con.
Em buồn và tủi vì do mình đụng chạm vào gia đình anh nên anh bỏ mặc 2 mẹ con mình. Em buồn và nghĩ sao anh không hiểu em, không hiểu được vấn đề, anh không có chính kiến, bản lĩnh làm chồng, anh nhu nhược , sao lại bỏ 2 mẹ con trong lúc khó khắn. Rồi em nói với anh ra riêng ở, anh đồng ý, nhưng qua mấy hôm sao anh lại đổi ý vì nhà anh có mình anh là con trai..,
Em nhờ chương trình tư vấn giúp em , giờ em phải như thế nào, suốt 2 năm nay em sống cũng với em chồng không coi em ra gì và tỏ thái độ ra mặt với em, 2 chị em sống chung với nhau rất nhiều mâu thuẫn, mẹ chồng thương em chồng nên cũng tỏ vẻ không thích em luôn, em còn chồng, nhưng chồng lại quá nhu nhược, không có tiếng nói trong gia đình, lại không bảo về được mẹ con, giờ em phải làm sao? Hay em bắt buộc phải chọn cách dừng lại mặc dù không muốn,
Em mong chuyên gia có thể tư vấn cho em, em phải làm gì để giải quyết bế tắc này. Em cám ơn chuyên gia nhiều.
Chào em!
Qua chia sẻ của em chúng tôi hiểu rằng em đang bế tắc trong đời sống hôn nhân khi không được em chồng tôn trọng cũng như chồng không bảo vệ hai mẹ con. Cửa sổ tình yêu trao đổi cùng em nỗi niềm này.
Em có biết những nguyên nhân nào khiến cô em chồng không thích em không? Em đã có những nỗ lực nào để thay đổi mối quan hệ này? Em có tạo sức ép hay có câu nói nào xúc phạm đến chồng để anh ấy tỏ thái độ bỏ mặc em và con trong lúc khó khoăn không?
Người xưa có câu “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, gia đình nào cũng gặp những chuyện khó xử, hiểu lầm. Chúng ta cần nhìn nhận đó là vấn đề không thể tránh khỏi và nỗ lực đối mặt và giải quyết nó. Có câu “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” cho thấy đây là mối quan hệ nhạy cảm và dễ nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn. Bạn đang gặp phải trường hợp này. Trước tiên hãy nhìn nhận một cách khách quan có nguyên nhân gì khiến cô ấy không yêu quý bạn? Đôi khi mối quan hệ này xuất phát từ việc mâu thuẫn về tính cách, sở thích, quan điểm sống hoặc thậm chí xung đột lợi ích...
Em hãy nhìn nhận tích cực rằng về làm dâu em cũng là một phần của gia đình, vì thế em cần nỗ lực “yêu chồng và yêu cả nhà chồng”. Nếu hiện tại em và em chồng xung đột, sẽ rất khó để mọi người có phân xử công bằng bởi đôi khi bố mẹ chồng sẽ có sự thiên vị với con gái, "khác máu tanh lòng". Chính vì thế thay vì đối đầu, đi tìm lý lẽ công bằng thì em hãy dùng yêu thương để nỗ lực làm hòa. Hãy kìm nén những tức giận và dùng yêu thương để làm công cụ giảng hòa, gắn kết tình chị em. Em hãy chịu khó lắng nghe, khéo léo chia sẻ có thể sẽ dễ dàng lấy lòng em chồng. Điều đó sẽ củng cố mối quan hệ chị dâu-em chồng.
Sự việc gần đây nhất khiến em cảm thấy buồn phiền vì chồng và gia đình chồng không quan tâm, bỏ mặc em và con. Em hãy nhẹ nhàng chia sẻ với chồng những cảm xúc, suy nghĩ của mình đã phải trải qua để anh ấy hiểu cảm giác tổn thương hụt hẫng của em. Có thể trong chính suy nghĩ “anh không có chính kiến, bản lĩnh làm chồng, nhu nhược” khiến em có những lời nói đụng chạm đến lòng tự ái, khiến chồng bị tổn thương và đó là cách chồng tỏ thái độ thất vọng, chán trường. Hãy thông cảm và tích cực chia sẻ để anh ấy hiểu và động viên em nhiều hơn. Bản thân em cũng cần khách quan nhìn nhận các hành xử của mình có đang khiến gia đình và cả chồng cảm thấy em chống đối họ, đối đầu với họ. Xét về tương quan lực lượng nếu em càng khó chịu, muốn thay đổi họ thì người chịu thua thiệt sẽ là em. Vì vậy em cần cố gắng làm hòa với gia đình, đặc biệt là với chồng.
Hãy thể hiện để anh ấy thấy em có nỗ lực hàn gắn tình cảm chị em, yêu thương coi trọng gia đình. Từ đó anh ấy sẽ đứng về phía em, làm cầu nối giúp em giải quyết mâu thuẫn bất hòa. Đừng mong anh ấy phải mắng mỏ, dạy bảo em gái để bảo vệ em bởi là người ở giữa anh ấy cũng rất khó xử. Em hãy động viên để anh ấy làm nội ứng cho em, giúp em biết được những thói quen, sở thích của em gái từ đó em cũng tác động làm hòa dễ dàng hơn.
Người ta nói “nhập gia tùy tục", hãy thích ứng với lối sống của gia đình, không nên kể xấu hay có thái độ chê trách em dâu mà cần trao đổi trên phương diện nhẹ nhàng đóng góp ý hoặc trao đổi nếu không sẽ khiến họ cảm thấy bị chê bai. Em cũng thử cải thiện mối quan hệ với em chồng bằng cách có những cử chỉ săn sóc, tặng quà sinh nhật, rủ đi chơi, đi xem phim. Nên quan tâm đến tình cảm của cô ấy. Nếu người yêu em chồng đến chơi, hãy đón nồng nhiệt, vun vén cho họ. Nếu cô ấy chưa có người yêu thì tích cực làm mai mối. Nếu chỉ biết đến hạnh phúc của riêng mình mà chẳng quan tâm đến ai thì tất nhiên cô em sẽ khó lòng được đáp lại bởi một tình cảm chân thành, nồng ấm.
Em hãy suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ và thử thay đổi hành động của mình để giải quyết mâu thuẫn. Chúc em sớm tìm lại sự bình yên và hạnh phúc