Biết chồng ngoại tình nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Từ lần đến cơ quan chồng làm thời vụ, tôi tận mắt chứng kiến sự thân mật giữa chồng và đồng nghiệp. Họ ngang nhiên rủ nhau đi ra ngoài, đi uống café mà anh không hề nói với câu một câu nào. Thậm chí, cô ta còn nói thẳng vào mặt tôi: “H đến đây làm thấy chị đi với anh M thì đừng ghen đấy nhé”. Tôi vẫn cố bình tĩnh nào ngờ chồng tôi phán một câu xanh rờn: “Ghen có mà ghen cả đời”. Anh đâu biết rằng câu nói ấy của anh khiến trái tim tôi đau đớn.
Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ đến cơ quan của chồng mà chỉ ở nhà làm kinh doanh riêng. Khi mới lấy nhau, anh đi làm công chức còn tôi ở nhà mở quán Internet. Vợ chồng tôi sống êm đềm như thế suốt hơn 10 năm nay. Vợ chồng tôi có hai con trai, vì sợ việc kinh doanh quán Internet ảnh hưởng đến các con nên tôi chuyển sang kinh doanh hàng thời trang ở chợ. Do trong thời gian chờ xây xong ki ốt nên tôi đến cơ quan chồng làm thời vụ.
Vì thế nên tôi mới chứng kiến cảnh họ cười đùa gần gũi với nhau. Dù tôi có ở đấy, cũng như không, anh chưa từng một lần “để mắt” đến sự có mặt của tôi. Về nhà, tôi có nói với anh rằng, tôi không thích việc anh và cô ta than thiết thì anh im lặng không nói gì. Hôm sau đến cơ quan, họ vẫn vậy và mặc kệ suy nghĩ của tôi. Kể từ đó, tôi không đến cơ quan chồng làm việc nữa dù việc xây ki ốt bị hoãn lại.
Tôi mở tạm tiệm bán hàng thời trang tại nhà. Trong khu nhà tôi có mấy người làm cùng chồng tôi. Trong đó, tôi và một cháu gái nữa hay nói chuyện tâm sự với nhau. Một lần, có thể do lỡ lời cô cháu nói: “Cô G và chú M thân mật với nhau quá mức cô ạ, có hôm giữa giờ làm việc mà cô G còn cười đùa, nhổ tóc sâu, tóc bạc cho chú M”. Nghe xong, tôi bần thần cả người. Sau đó, nhờ tìm hiểu tôi mới biết, chồng tôi thường xuyên đi công tác, đi nghỉ mát với cơ quan trong đó có cả cô ta mà không hề nói cho tôi biết hay rủ tôi đi. Thực lòng, tôi cũng không có đủ can đảm để chứng kiến cảnh hai người đó thân mật.
Năm xưa, tôi lấy anh không hẳn do xuất phát từ tình yêu mà do gia đình vun vén vì anh là người hiền lành, tốt bụng và cần cù chịu khó. Vợ chồng ở với nhau lâu, tôi đã yêu anh lúc nào không biết và luôn tin tưởng anh trong suốt 10 năm qua, nào ngờ anh lại có người khác.
Tôi nói như vậy, không phải là chỉ do cô cháu nói mà còn có một bác trong khu nói nữa. “Tôi là người sống ngay thẳng, có sao nói vậy, chứ chả như chú M nhà cô, bồ bịch mà dấu diếm hoài”. Thêm một bằng chứng nữa để tôi khẳng định về tình cảm của anh.
Tháng trước, tôi đã đi du lịch cùng anh và cơ quan vì có con trai tôi đi cùng.
Gia đình tôi đi với nhau là thế nhưng cô G kia vẫn không hề giữ chừng mực. Cô ta cứ lăn xả vào nói chuyện với những cử chỉ thân thiết thái quá với chồng tôi. Kỳ nghỉ dưỡng đã kết thúc nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh hai người họ tình tứ với nhau. Tôi phải làm sao đây??? Tôi không muốn tổ ấm của chúng tôi bị tan nát, tôi không muốn các con tôi biết chuyện này…