Bức thư lạ trong ngăn kéo của chồng
Vợ chồng tôi tới nay kết hôn đã được 10 năm và con cái đã khá là ngoan ngoãn nhưng điều mà tôi băn khoăn đó là bức thư ấy. Tôi không biết mọi sự nghi ngờ của tôi có đúng không nữa, nhưng trong suốt thời gian qua tôi cảm thấy áy náy về chuyện này mà thấy bất an.
Ảnh. Nguồn internet
Cách đây 3 năm khi tôi lục lọi tìm một thứ gì đó thì vô tình thấy chiếc hộp gỗ của chồng, nó chỉ được đóng lại trong đó có rất nhiều giấy tờ và có một bức thư rất dày. Vì tìm đồ và cũng ấn tượng với nó àm tôi đã mở ra.
Ảnh. Nguồn internet
Trong lá thư ấy có rất nhiều ảnh, có hình người phụ nữ bế đứa bé và những bức ảnh cho thấy sự lớn lên theo thời gian của đứa bé, tôi đoán giờ chắc đứa bé ấy chắc cũng lớn hơn con trai đầu của tôi 2-3 tuổi. Người phụ nữ bế đứa bé ấy nhìn khá dung dị và đoan trang, nhìn thần thái toát lên vẻ thanh lịch.
Đến lá thứ tôi bàng hoàng khi thấy người phụ nữ ấy tâm sự với anh rất nhiều, mấy trang giấy ô ly với nét chữ ngay ngắn viết kín, cô ấy xưng hô chồng và gọi chồng tôi là bố của cu Bi. Người phụ nữ ấy kể lể trong thư về những gì trong cuộc sống của cô ấy và đứa bé, khi bé Bi tập đi, tập lẫy, hay lười ăn, tập nói hay con ốm. Tôi sững sờ nhưng vẫn đủ can đảm để đọc hết những bức thư trong phong bì ấy.
Ảnh. Nguồn internet
Khi vẫn còn đang mải miết với những dòng chữ ấy thì chồng tôi bước vào tôi đẩy vội ngăn kéo và mọi thứ trở về chỗ cũ, chỉ có điều lòng tôi dậy sóng, những băn khoăn, hoài nghi trong tâm chí. Suốt thời gian ấy tôi cũng đã vài lần tìm lại bức thư ấy nhưng không biết liệu chồng tôi có giấu đi chỗ khác hay do chuyển nhà mà đồ đạc bị mất đi àm tôi chẳng thể tìm lại được nữa. Nhưng tôi muốn biết sự thật bởi từ khi thấy những lá thư và bức ảnh đó tôi luôn hoài nghi chồng mình, liệu anh có riêng với người phụ nữ khác trước khi cưới tôi? Hay đó là vợ trước của anh…….anh đã lừa dối tôi?
Có vài lần tôi cũng đã thăm dò chồng về chuyện ấy, có hỏi anh liệu có giấu tôi điều gì không? Nhưng đáp lại tôi là ánh mắt chìu mến, và sự quan tâm của anh khiến tôi lại hoang mang và vơi đi sự nghi hoặc.
Tôi vẫn nhớ mang máng những lần bạn bè trong đơn vị anh hay trêu các con tôi rằng bố có vợ hai, có cả em bé nữa rồi thằng lớn nhà tôi lại chu mỏ ra phụng phịu “ bố mà có em bé con vứt ra bới tre” làm vợ chồng tôi và mấy anh mấy chú được buổi cười xòa. Nhưng đến giờ tôi lại băn khoăn về điều đó, liệu có phải không? Tôi phải làm gì để có thể giải quyết nghi hoặc này để tôi có thể nhẹ nhom hơn trong cuộc sống thực tại này?