Chết lặng khi đang mang thai con thứ hai thì phát hiện chồng có quan hệ đồng tính.
Em xin chào chuyên gia tư vấn. Thưa chuyên gia, gần đây cuộc sống của em như rơi vào bế tắc không biết giải quyết như thế nào, rất mong được chuyên gia giúp đỡ.
Em năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng được 5 năm. Chồng em năm nay 42 tuổi. Khi em mang bầu bé thứ hai được 7 tháng, em phát hiện ra chồng mình có quan hệ đồng tính với người khác. Thực sự lúc đó em không biết làm thế nào, cuộc sống của em như rơi vào địa ngục. Em sợ phải đối mặt với sự thật này, rồi gia đình bé nhỏ của em sẽ ra sao nếu em nói ra? Em sợ đứa con đầu của mình mới được 5 tuổi sẽ như thế nào nếu không có bàn tay chăm sóc của bố hoặc mẹ và đứa con em đang mang trong bụng nữa.
Em sợ lắm, rất sợ, em sợ tâm lý của mình làm ảnh hưởng đứa con trong bụng. Hay nói đúng hơn em sợ đánh mất gia đình bé nhỏ của mình mà em rất yêu quý. Em đã tự nói với mình hãy khoan, biết đâu mình đang hiểu nhầm chồng mình nên em đã chọn cách im lặng và quan sát.
Bây giờ em đã sinh bé thứ hai và cháu được 5 tháng. Gần đây em phát hiện ra chồng em hay gọi zalo video quan hệ thủ dâm qua mạng với người đàn ông khác những lúc em đi làm. Khi con em được 5 tháng, em chủ động quan hệ nhưng dương vật của chồng không cương cứng được, nằm bên cạnh chồng nhưng em không có cảm giác được quan tâm âu yếm, tất cả chỉ như là nghĩa vụ với em. Em buồn lắm chuyên gia ạ.
Trước đây khi mới cưới, anh ấy còn chủ động trong chuyện chăn gối, từ khi em có bầu bé đầu anh ấy thôi luôn, sinh bé xong vợ chồng em không quan hệ trong 4 năm vì chồng em chẳng có nhu cầu gì. Em cứ nghĩ chắc anh ấy nhiều tuổi nên vậy. Sau muốn sinh con thứ hai nên toàn em chủ động quan hệ thì anh đáp ứng không thì thôi.
Bề ngoài chồng em là một người ngoan, không rượu chè gì, lại có học thức, người nhà nước, yêu con hết mực nhưng bên trong lại như vậy. Vợ chồng lấy nhau được 5 năm nhưng chẳng bao giờ anh có một cử chỉ thân mật hay quan tâm vợ. Cuộc sống cứ như thế này em mệt mỏi lắm, suốt ngày nghi ngờ chồng, để ý chồng.
Bây giờ em phải làm sao thưa chuyên gia? Em vẫn còn rất yêu chồng và gia đình bé nhỏ của mình. Em rất mong được chuyên gia tư vấn giúp đỡ cho em lời khuyên. Bây giờ em không biết phải làm gì nữa, em thật sự bế tắc. Em chân thành cám ơn chuyên gia.
Chào em!
Hẳn em đã rất bàng hoàng khi biết được chồng mình có quan hệ với người đàn ông khác và với em, chuyện này thật khó để chấp nhận. Tuy nhiên, điều khiến em lo sợ hơn cả là gia đình mà em đang cố gắng gìn giữ, hạnh phúc mà em đang cố vun đắp cho các con có thể có nguy cơ đổ vỡ vì sự việc này. Bởi vậy, em đang không biết nên làm thế nào, nên chịu đựng vì các con hay giải thoát cho bản thân để cảm thấy thoải mái hơn? Chương trình xin được chia sẻ cùng em tâm sự này.
Trước hết, về phía chồng. Không biết em đã nói với anh ấy về việc em đã biết anh ấy có quan hệ đồng giới chưa? Anh ấy thể hiện như thế nào, có thái độ ra sao về sự việc này? Nếu như em vẫn giữ im lặng và theo dõi, có lẽ vẫn nhất thiết phải nói với chồng em về việc làm của anh ấy để anh ấy nhận thức được hành động của mình. Dẫu sao đó cũng là sự lừa dối, phản bội, vì vậy nếu như em chấp nhận im lặng và chịu đựng, vô tình sẽ khiến anh ấy không ý thức được rằng việc làm của mình là sai, là có lỗi với vợ con. Còn việc anh ấy có phải người đồng tính hay không thì có lẽ chỉ chồng em mới có câu trả lời chính xác nhất. Bởi đôi khi, cho dù có quan hệ tình dục đồng giới không đồng nghĩa rằng người đó là đồng tính mà có thể điều đó đem lại cho họ khoái cảm nhất thời, cảm giác mới lạ mà thôi.
Do vậy, có lẽ em cân nhắc thẳng thắn nói chuyện với chồng về việc làm của anh ấy. Đồng thời bày tỏ rõ ràng quan điểm của em, rằng em có chấp nhận chồng mình có quan hệ ngoài luồng như vậy hay không? Liệu anh ấy còn muốn giữ gìn gia đình hiện tại hay không? Nếu như vẫn còn muốn tiếp tục chung sống cùng nhau và nghĩ về con thì buộc phải chấm dứt quan hệ ngoài luồng. Có lẽ thật khó để có người vợ nào chấp nhận cho chồng mình phản bội như vậy. Dù có thể anh ấy đã ngoài 40 tuổi, song có lẽ cũng không thể nào hoàn toàn mất ham muốn và khả năng tình dục. Qua điều em chia sẻ cũng đã nói lên điều đó. Vì vậy, có thể khi anh ấy có quan hệ với người cùng giới là nguyên nhân khiến anh ấy mất cảm giác và ham muốn với em.
Có tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không hoàn toàn dựa vào sự chấp nhận của em. Nếu em nghĩ mình có thể chịu đựng, bỏ qua được những việc mà chồng đã từng làm thì em tiếp tục, bằng không có lẽ sống với nhau, hạnh phúc cũng không thể đảm bảo được nữa. Bên cạnh đó, các con lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ không còn yêu thương nhau thì đó cũng là một tổn thương đối với các con.
Hy vọng sự chia sẻ của chương trình có thể giúp em có lựa chọn phù hợp nhất với mình!