Chồng "cày đêm" chỉ vì muốn gửi tiền cho bố cờ bạc.
Tôi và anh kết hôn cũng được 4 năm con trai chúng tôi năm nay hơn 3 tuổi. Ban đầu cả chỉ có tôi yêu anh, còn anh mải miết yêu cô bạn thân của tôi. Khi cô bạn thân tôi từ chối anh cũng là lúc anh quay lại với tôi vì biết tôi sãn có tình cảm với anh.
Anh vẫn thường hay nói tôi thích anh nên anh mới lấy trước rất nhiều người ngay cả khi trước mặt tôi, không ít lần tôi cảm thấy buồn vì điều đó. Khi bắt đầu đến chuyện kết hôn gia đình anh phản đối gê gớm vì không muốn tôi với anh lấy nhau, chúng tôi làm cùng khu công nghiệp còn quê cách nhau vài trăm cây số.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Những chúng tôi vẫn bát chấp kết hôn dù bố mẹ anh chẳng hài lòng gì, đến khi có em bé may được bà nội anh thương cháu nên cụ gần 90 tuổi vẫn lên Hà Nội trông con tôi. Thằng bé mập mạp lớn dần lên trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ và cụ nội, bố mẹ chồng tôi cả hai đều khỏe mạnh nhưng không thèm đếm xỉa lên trông cháu. Đến giờ cháu cũng lớn nên vợ chồng tôi gửi cháu ra nhà trẻ, còn cụ nội đưa về quê hàng tháng vẫn gửi tiền về quà cáp cho cụ.
Cuộc sống 2 vợ chồng làm công nhân vất vả, có những tháng ngày làm thêm làm nếm ca kíp cả đêm để kiếm thêm thu nhập, chồng tôi “ cày” ngày rồi làm thêm ca đêm,nhìn anh mà thấy xót xa. Tôi có khuyên anh không tham lam quá nhưng anh không nghe, đi làm như thế có những ngày anh ốm. Rồi chuyện đâu vào đấy mấy tháng nay anh làm miệt mài như thế cuối tháng nhận được lương khá cao. Nhưng anh toàn có lý do để gửi tiền về quê cho bố mẹ anh.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Bố chồng tôi chơi cờ bạc lô đề dạo này lại bắt đầu ngọt nhạt với vợ chồng tôi qua các cuộc điện thoại, rùi bảo anh gửi tiền về cho ông lấy cớ mua cái nọ cái kia hay chăm mẹ hoặc cụ tôi ốm. Nhưng qua hỏi em dâu với chị dâu ở quê thì được biết ông xin tiền uống rượu với trả nợ lô đề.
Tôi có nói lại với chồng thì chồng nổi khùng lên quát tháo nói tiền anh làm được thích gửi cho ai thì gửi. Nếu là bố mẹ ốm đau tôi chấp nhận để anh gửi tiền về chăm lo cho bố mẹ già nhưng bố mẹ anh trước kia đã chẳng đồng ý cho chúng tôi cưới xin giờ lại xin tiền này nọ. Tôi thực sự không thấy thoải mái vì vợ chồng tôi là út còn có các anh chị nữa với còn có con và thuê nhà hàng tháng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tuần trước anh đi làm về anh nói bâng quơ với tôi là ở quê làm đường làng ngõ xóm mỗi khẩu nộp hơn 1 triệu gì đó, anh bảo gửi về cho bố mẹ nộp suất của anh. Tôi nghi hoặc nói chuyện với mọi người cùng công ty thì ai cũng nói làm đường nông thôn thì mỗi khẩu vài trục là cùng làm gì đến tiền triệu. Tôi sôi máu gọi điện cho em dâu thì thấy em nói có phải đóng gì đâu, bố chồng ở nhà lại cờ bạc nên xin tiền.
Tôi không hiểu bố chồng tôi nghĩ gì mà lại xin tiền chúng tôi như vậy, vợ chồng tôi cũng không ít lần cãi vã vì chuyện anh giấu tiền gửi về cho bố trả nợ lô đề cờ bạc, trong khi ông bà dứt lòng không thèm lên trông nom thằng cu con nhà tôi đền nỗi thằng bé đỏ hỏn mới hơn 2 tháng phải để cụ già gần 90 tuổi chăm bẵm. Tôi có nên chấp dứt chuyện này bằng việc nói chuyện với chồng và bố mẹ chồng? Cuộc sống công nhân cũng không vương giả gì thương bố mẹ thì ai cũng thương nhưng nhìn anh đi làm thêm ca đêm người gầy róc, cả ngày chẳng thấy ánh mặt trời, trở về nhà lúc người ta ngủ ngon và đi làm lúc người ta chưa thức dậy đến cuối tháng lương của anh gần 10 triệu nhưng anh làm thế để làm gì khi gửi tiền cho bố “ quay vòng” lô đề?