Chồng chia đôi còn mẹ chồng mình tôi lo liệu.
Chào các độc giả của Cuasotinhyeu.vn có lẽ câu chuyện của tôi sẽ không quá cũ kỹ với vấn đề chồng chung. Sẽ chẳng có gì đáng để nuối tiếc thế nhưng cuộc sống thật không vất vả nếu như tôi phải bươn chải chăm lo cho cuộc sống của con cái và cả mẹ của anh.
Tôi kết hôn sớm với người con trai mà tôi yêu mến bao lâu được một thời gian tôi và anh có em bé nhưng thật chẳng may mắn khi tôi có chửa ngoài dạ con buộc phải cắt bỏ một bên buồng trứng, nhưng tôi cũng kèm được một thông báo rằng tôi rất khó có thể có con. Tôi và chồng đau đớn và thất vọng nhưng vẫn chung sống bình thường và quyết định xin con nuôi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Chúng tôi sống và chăm lo cho mẹ anh như chính mẹ của tôi. Anh là cán bộ nghành than thường làm việc tại Quảng Ninh xa nhà một mình tôi nuôi con và chăm lo mẹ chồng già khó tính. Sẽ chẳng như mơ nếu không có chuyện anh bồ bịch. Sau mỗi lần đi làm xa anh lại về thăm tôi và mẹ vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường, không lâu sau tôi có thai và sinh liên tiếp 3 năm 2 đứa con trai kháu khỉnh. Vậy là vợ chồng tôi có 3 đứa con trai kháu khỉnh, anh vẫn chu toàn lo cho gia đình.
Thế nhưng cách đây 5 năm tôi mới biết được sự thật chồng tôi có vợ 2 tuy không cưới xin gì, họ hàng không ai hay nhưng hai người họ cũng đã có 2 đứa con một trai một gái ngang bằng tuổi của 2 đứa con tôi sinh. Qua dò hỏi và anh đã thú nhận mọi chuyện, vì nghĩ tôi không thể có con, và phần vì sau 1 lần đau ốm phải nằm viện, vợ thì ở xa lại con nhỏ mẹ già, cô gái kia thuộc loại lỡ thì cùng cơ quan chăm sóc anh nhiệt tình nên anh đã vượt qua giới hạn. Anh giấu nhẹm chuyện anh có nhà cửa và chung sống với họ tại thành phố Quảng Ninh mấy chục năm trời.
Hai đứa trẻ của vợ hai được ăn học đàng hoàng đứa nào cũng vào đại học, còn nhìn lại con tôi...........phần vì bố vắng nhà, phần vì nhà cũng không có điều kiện nên không ai được học lên đến đại học cả. Đứa con nuôi đầu lòng phải lăn lộn kiếm sống khi học xong cấp 3 những chẳng may mắn khi con tôi mắc căn bệnh quái ác qua đời sớm. Chẳng có nỗi đau nào hơn với tôi, thương con. Cháu thứ 2 may mắn được các cậu giúp đỡ nên vào bộ đội nay cũng được đi học lên trở thành sĩ quan Phòng không. Còn con út tôi học xong cấp 3 học nghề tay trái hàn xì cơ khí giờ đi làm thuê.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tôi không khỏi ganh tị với cuộc sống của người phụ nữ kia và 2 con của chị ta đã hơn 10 năm nay tôi nuôi con một mình lại thêm chăm lo cho bà mẹ của anh đã 95 tuổi. Có người nói tôi bỏ mặc bà ấy, để chồng tôi có trách nhiệm với mẹ anh ta. Có người nói tôi nên ly hôn với anh ta, mẹ con tôi vẫn sống trong ngôi nhà cũ kỹ 3 gian được xây cách đây gần 30 năm trời.
Gần đây bà vợ 2 của anh ta bỗng dưng dắt 2 đứa con về xin tôi tha thứ và xin nhận anh em chị em với họ hàng. Còn ông chồng tôi giờ đã về hưu lại thêm rượu chè nên thần kinh chẳng còn minh mẫn nhiều khi muốn về thăm mẹ già với giỗ bố phải có người kèm về.
Tôi không biết hơn 50 tuổi đầu rồi có nên một lần dứt khoát khỏi mối quan hệ này, con cái tôi cũng đã lớn chỉ còn bà mẹ chồng 95 tuổi “ ăn đâu nằm đấy” tôi vẫn hàng ngày cơm nước chăm bẵm. Có người thì nói tôi tử tế, có người lại nói tôi ngu si trong mối quan hệ này. Các con tôi cũng có gia đình riêng và chúng cũng ý thức được mọi chuyện và chẳng mặn mà gì với bố của chúng mọi đường đi nước bước của các cháu đều do đằng ngoại cô dì chú bác lo. Cuộc sống cũng không dư giả gì nhưng cũng thoái mái hơn so với những năm trước, nhưng tâm lý tôi luôn nặng nề vì mối quan hệ này. Nó đã kéo dài gần hết cuộc đời tôi, tôi có nên chấm dứt và bỏ mặc cuộc sống của bà mẹ chồng đã quá già nua này?