Chồng đã ngoại tình còn để lại "hậu quả", làm sao để sống tiếp đây?
Lần đầu tiên em đến với chương trình, và lúc này em đang rất bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình, nếu em không nói ra và có sự chỉ dẫn, san sẻ, chắc em sẽ trầm cảm nặng mất. Mong chuyên gia có thể gỡ rối giúp em.
Chuyện là vô tình lục lọi điện thoại, em phát hiện chồng mình có bồ và có con riêng. Cảm giác lúc đó của em là bế tắc và đau khổ đến tột cùng, người chồng mình đã yêu thương hơn cả bản thân mình và rất mực tin tưởng nhưng lại lừa dối em ngoại tình còn để lại hậu quả. Chúng em từ yêu đến cưới là 14 năm, có con một 10 tuổi, nhưng thật sự chung sống với nhau mới được 5 năm. Thời gian xa nhau là đi học hành, rồi công việc nên chưa thể sống với nhau được, giờ sống với nhau thì lại xảy ra cớ sự trên.
Cuộc tình của chồng em được em phát hiện cách đây 1 năm và anh đã bảo chấm dứt không liên quan gì nữa. Nhưng 1 năm sau, em lại phát hiện chồng có con với chính người đàn bà đó. Anh đã xin lỗi em và mong em cho anh một cơ hội để bắt đầu lại. Anh nói rằng biết em rất nhạy cảm và rất đau khổ; nhưng mong em đừng suy nghĩ gì nữa và bỏ qua cho anh, quên hết tất cả để sống cho hiện tại và tương lai, vì thấy em dằn vặt, đau khổ như vậy anh cắn rứt lương tâm, đau khổ đến tột cùng mà không biết phải làm gì cả.
Biết cô ta mang thai; nhưng anh vẫn không nói gì và khi gia đình cô ấy biết được thì đã gặp mặt và bắt anh phải giải quyết hậu quả; nhưng anh đã nói và khẳng định rằng không thể bỏ vợ con. Gia đình họ là một gia đình giàu có nên đã khuyến khích anh chọn và bảo anh về gặp ba mẹ anh để nói chuyện việc anh có con, nhưng anh đã không về gặp và đã chọn ở lại bên em.
Trong lúc sinh, anh có đến gặp và bồng đứa con đó. Em có truy vấn vì sao nói kết thúc rồi, không liên quan; nhưng anh vẫn gặp và nói lời nhung nhớ thì anh nói anh làm vậy vì đứa con chứ với cô ta anh không còn tình cảm gì nữa. Em đã muốn gặp để ba mặt một lời nhưng anh đã nói người ta không cần gì và không đòi hỏi gì ở anh nên anh không muốn làm phiền đến nữa và muốn quên đi.
Anh đã khóc vì anh đau đớn khi đã sai lầm và đã phải cắt đứt quan hệ với giọt máu của mình. Giờ lòng em rối bời, một phần vì không tin tưởng sợ bị lừa dối, nghĩ anh và cô ta chỉ diễn như vậy em yên, không quấy phá do cô ta mới sinh con thôi chứ hai người vẫn sẽ lén lút qua lại vì đứa con.
Em có nên tin chồng mình lần nữa và giữ lấy cái gia đình này cho con em, giữ lấy thể diện và để người thân không phải đau khổ. Anh bảo mỗi tối em nằm khóc là anh chỉ muốn bỏ đi vì không chịu được và cảm giác tâm can bị xâu xé, tội lỗi. Bây giờ, em nên làm gì đây, em không biết phải làm gì mong chuyên gia gỡ rối giúp em. Em xin bài được giữ bí mật, em không muốn đăng lên công khai.
Em thân mến!
Cửa sổ tình yêu cảm ơn em đã tin tưởng gửi gắm tâm sự của mình về cho chương trình. Sau khi đọc những dòng tâm sự của em, tôi biết em đã và đang trải qua những ngày tháng thực sự khó khăn và nặng trĩu tâm trạng. Tôi hiểu và cảm thông cho những tổn thương, đau xót, bế tắc trong cuộc hôn nhân của em khi phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác và có con riêng. Cảm giác đó thật sự sẽ rất sốc, đau khổ, bế tắc… với bất kì người vợ nào khi phát hiện ra người chồng mình đã yêu thương hơn cả bản thân mình và rất mực tin tưởng nhưng lại lừa dối, ngoại tình, hơn nữa lại còn để lại hậu quả.
Từ những dòng chia sẻ của em, tôi thấy rằng tình cảm giữa hai vợ chồng đã được xây dựng trong quãng thời gian khá dài và đã có với nhau một bé 10 tuổi. Nhưng sau khi chung sống thì anh ấy có mối quan hệ ngoài luồng khác, khi biết được điều đó em vẫn chấp nhận tha thứ. Đó là điều tôi thực sự cảm thấy thán phục từ em. Chắc hẳn em phải là một người mẹ, một người vợ hết mực yêu thương gia đình và yêu thương chồng mới có thể vị tha được đến thế.
Thực sự sau khoảng thời gian dài bên nhau, yêu thương nhau và chung sống, sẽ khó có thể tránh khỏi những phút giây ngoài vợ/ ngoài chồng. Việc anh ấy có mối quan hệ bên ngoài và để lại hậu quả, thì điều đó là thực sự đáng trách; nhưng sau tất cả, dường như anh ấy vẫn thực sự lo lắng cho em và hối lỗi về những điều mình đã gây ra. Điều này thể hiện ở việc anh ấy biết mình thực sự có lỗi và xin sự thương cảm, vị tha từ em vì đôi khi muốn bỏ đi vì nhìn thấy em đau khổ. Bản thân anh ấy có lẽ cũng là người có trách nhiệm khi cảm thấy dằn vặt nhưng vẫn cố để thể hiện trách nhiệm với đứa con riêng. Chúng ta đều biết rằng, trong chuyện này người lớn có lỗi, còn đứa trẻ thì chẳng có lỗi lầm gì cả đúng không em?
Đến cuối cùng, có tha thứ, có cho nhau một cơ hội hay không vẫn là tùy thuộc vào em. Nếu em chắc chắn về quyết định của mình rồi thì em có thể cân nhắc về một cuộc nói chuyện rõ ràng với chồng em, về cách mà anh sẽ giải quyết mọi chuyện để hạn chế tối đa những nghi kỵ, tổn thương trong tương lai và cách mà hai vợ chồng sẽ cố gắng vì nhau như thế nào. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có những lúc sai lầm, nhưng nếu muốn sửa sai được thì cần sự cố gắng của người sai và sự bao dung của người còn lại. Còn nếu bản thân em vẫn chưa biết làm như thế nào để cân bằng cảm xúc của mình, làm thế nào mới có thể tha thứ, làm thế nào mới có thể có được niềm tin nơi chồng thì em nên cho mình một khoảng thời gian suy nghĩ, cân nhắc để biết được mình cần gì, muốn gì và nên làm như thế nào.
Có những người tha thứ được lỗi lầm của chồng rất dễ dàng, nhưng có người chật vật mãi đến cuối cùng cũng không thể tha thứ được. Trong trường hợp em muốn tha thứ thì phải cho bản thân mình thời gian và chấp nhận rằng thời điểm đầu sẽ khó khăn rất nhiều em ạ! Ngược lại, em cũng có thể tự đưa ra quyết định của mình nếu thấy mọi thứ đã đi xa với mức chịu đựng, với lòng vị tha nơi em có.
Như tôi nói ở trên, chẳng có ai hay điều gì hoàn hảo cả, trong hoàn cảnh của em bây giờ cũng vậy. Bản thân em sẽ phải cân nhắc những được mất trong mỗi lựa chọn và dũng cảm tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Thực tế, cuộc đời là một chuỗi dài những sự lựa chọn, khi ta lựa chọn thì đồng nghĩa với việc phải đánh đổi, được cái này mất cái kia. Thế nên, em tự hỏi bản thân mình xem mình cần điều gì nhất, lựa chọn theo nó và vững tâm bước đi em nhé. Không ai biết trước được tương lai như thế nào, chỉ biết rằng quyết định mình đưa ra lúc này là quyết định tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
Mong em cố gắng để vượt qua giai đoạn này!