Chồng dọa giết cả mẹ vợ nếu vợ không quay về nhà chồng
Em không biết có nên ly hôn mong chương trình tư vấn giúp em với? Em lấy chồng được gần 4 năm. Chồng em rất hay đi chơi, hát hò, rượu chè lại còn bài bạc, suốt ngày chửi bới, sỉ nhục em và gia đình em. Động nói thì bảo cãi rồi đánh đập em. Có lần đánh em phải đi viện nữa. Mỗi lần như vậy em lại bỏ lên bố mẹ chồng bố mẹ đẻ vì sợ anh ta đánh nữa.
Đợt đầu anh ta đi tìm rồi đuổi em về còn sau này có con mỗi lần như vậy anh ta lại đi tìm và xin lỗi em , rồi hứa này nọ, em lại nguôi giận rồi bỏ qua và về? Nhờ mẹ em xuống bế con hộ thì lúc tức em là anh ta lại tức cả mẹ em rồi nói mẹ em không ra gì, mẹ em giận nên về không trông hộ nữa? Tưởng thế nào nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy?
Đến năm em chửa đứa thứ 2 thì anh ta ít đi đánh bài, rượu chè nhưng lại hay đi hát? Em thấy nghi ngờ và điều tra thì biết là phải lòng gái? Em không bắt được tận tay nhưng em thấy toàn nhắn tin cho số lạ em đưa danh sách số điện thoại mà em xin ở tổng đài rùi hỏi nhưng anh ta chối cãi không nhận còn chửi. Em tức quá đòi ly hôn rồi bỏ đi không về anh ta lại gọi điện chửi mẹ em nếu không tìm nó về thì bà chết trước nó chết sau?
Vì sắp đẻ nên mẹ em khuyên em về nên em về? Em đẻ được một thời gian lại nhờ mẹ em xuống bế con. mẹ em ở đấy bế hộ mà vẫn chửi rồi đánh em? Tức quá mẹ em bắt em về? em bế đứa bé về 27 tết anh ta lại lên xin lỗi và đón em về nhưng mẹ không cho em về và em cũng không về nhưng anh ta khóc và cứ tự ý xách đồ ra xe nên em đành phải về? Ra tết anh lại lên xin lỗi hứa hẹn se thay đổi và nhờ mẹ em bế con cho?
Ra tết thì anh ta ít đi chơi hơn nhưng hôm gần đây anh ta lại đi từ 9h sáng đên 16h không về, em gọi điện thi anh bảo đang đi hát em xuống tận quán tìm thì thấy đang hát em gọi ra không ra?mấy anh bạn bảo em về đi tại sợ anh ta đánh em nhưng em không về mà lại vào gọi anh ta và bảo không về vì lý do này nọ? em thấy mũi đen xì em hỏi anh chơi cái gì đây thì anh bảo chơi đập đá?
Em vậy điên quá bảo nếu anh không về từ giờ đừng bao giờ nhìn thấy mặt tôi nữa nhưng anh ta vẫn không về? Em thuê xe cho con và bà ngoại về xin phép bà nội và về? Chiều tối về anh ta gọi điện tìm em về nhưng em không về và đòi ly hôn?
Tối anh ta mang đơn nhưng bảo không phải ký rồi về hôm sau lại lên bảo em tự viết đơn đi anh ta không viết đâu? Mỗi người nuôi một đứa? Tài sản nhà em trị giá mảnh đất 255 triệu mua từ năm 2009, 60 con lợn,có 65 triệu cho vay và không kể những thứ 20,30trieu?vậy mà anh ta đòi cho em 100 triệu?Anh ta vẫn muốn em quay về nên bảo sẽ tha thứ cho em vì em bỏ đi?
Gia đình em không cho về nữa nhưng vì con em còn quá bé(một đứa hơn 2 tuổi,đứa 6 tháng)em thật sự rất thương con nhưng không biết có nên về hay không? Em sợ lại xảy ra chuyện này? Nếu em về thì em mất mẹ, mà mẹ mất con vì mẹ em nói nếu về đấy chồng mày sẽ coi mẹ không ra gì đâu mà mẹ cũng không bao giờ xuống đấy nữa con có lên đây thì lên? Kể từ bây giờ mẹ không có thằng con rể như vậy nữa đâu?em không biết phải xử lý thế nào nữa về thì thương con sợ mọi người bàn ra tán vào là mẹ vậy con cũng vậy vì bố mẹ em cũng bỏ nhau mà?
Ở thì sợ chồng coi mình coi mẹ mình không ra gì?về thì thương con, thương mẹ lại phải lo cho mình lại lo cho con mình nữa? mẹ em không xuống không làm hộ gì em sợ anh ta lại sinh sự, em hiểu anh ta mà nhờ gì không được là có chuyện ngay? Em khó nghĩ quá, giờ em rất rối trí không biết giải quyết thế nào mong chương trình tư vấn giúp em ngay với em xin cảm ơn ạ!
Bạn thân mến!
Chương trình hiểu rằng bạn đang băn khoăn về quyết định có nên ly hôn chồng hay không khi anh ấy thường xuyên cờ bạc, rượu chè, đánh đập bạn, không tôn trọng gia đình bạn, …Cửa sổ tình yêu phần nào chia sẻ nỗi lòng bạn đang trải qua và cùng chia sẻ vấn đề này của bạn.
Không phải ai cũng có thể chịu đựng được một người chồng vũ phu, cờ bạc, đánh đập và không tôn trọng vợ, gia đình vợ như bạn. Bạn cần xem xét rõ ràng về khả năng chấp nhận của bạn về mối quan hệ này. Chồng bạn thường xuyên đánh đập bạn đây là hành vi khó chấp nhận và vi phạm pháp luật. Chưa kể anh ấy có những hành vi không tôn trọng mẹ vợ, hiện nay còn đập đá ( dạng ma túy có thể gây ảo giác, người sử dụng sẽ khiến thần kinh rối loạn, trở nên hung hãn hơn, hoặc phụ thuộc nếu sử dụng chất gây nghiện lâu dài) với những điều này bạn có thể tiếp tục chấp nhận anh ấy hay không?
Bạn có cảm nhận được sự thay đổi nào từ anh ấy không và theo bạn anh ấy có thay đổi được bản tính của mình không? Nếu bạn nhận thấy những tật xấu của anh ấy khó lòng thay đổi thì việc chấm dứt mối quan hệ này là điều nên làm. Sức chịu đựng của con người có hạn thôi bạn ạ. Nếu bạn cố gắng chịu đựng thì cuộc sống sẽ vô cùng mệt mỏi, con cái sống trong gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã, đánh đập, cha không gương mẫu cũng là môi trường không tốt để giáo dục nhân cách.
Hiện nay bạn có nhiều lo ngại như sợ điều tiếng khi mẹ bạn từng bị bố bỏ rơi nay lại đến bạn không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Bạn đang sống cho bản thân mình hay sống cho những lời đàm tiếu của thiên hạ. Những lời nói không hay có thể nói ngày một ngày hai chứ họ không thể nói cả đời vì thế bạn hãy dẹp bỏ lo ngại của mình, lựa chọn cuộc sống cho mình, hãy yêu chính bản thân mình trước thay vì lo ngại người đời đàm tiếu.
Khi ly hôn, tài sản sẽ được pháp luật phân chia theo đúng quy định vì thế bạn cũng không cần lo ngại về việc anh ta đòi cho bạn 100 triệu. Về phần con cái thì thông thường người được nuôi là người có khả năng nuôi dưỡng, nếu như anh ấy thường xuyên đánh đập, rượu chè, cờ bạc, đập đá thì khả năng được nhận nuôi con cũng rất thấp vì một người như vậy làm sao có đủ khả năng để nuôi dạy con cái. Nếu anh ấy không ký đơn ly hôn bạn cũng hoàn toàn có thể đệ đơn ly hôn đơn phương.
Bạn hãy dành cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bạn cho anh ấy cơ hội thì hãy nghiêm túc nói chuyện, yêu cầu anh ấy từ bỏ thói xấu và xây dựng vun vén lại tổ ấm gia đình.
Hãy động viên, khích lệ anh ấy tu chí làm ăn để nuôi dạy con cái trưởng thành. Còn nếu mọi nỗ lực của bạn không được đền đáp thì hãy tự giải phóng bản thân để bạn có một cuộc sống thoải mái. Cuộc sống là do bạn quyết định vì thế hãy mạnh mẽ và quyết đoán lên bạn nhé.
Chúc bạn những điều tốt lành nhất.