Chồng em gái gú, cờ bạc, rượu chè, combo đủ cả...

Từ khi em mang bầu bé đầu tiên đã có một lần em họp gia đình với người lớn, là nếu anh không thay đổi, vẫn hay đi nhậu nhẹt thì em không ở nữa. Anh cũng chỉ sửa đổi một thời gian rồi đâu lại vào đó. Đến nay vẫn vậy, hai vợ chỗng vẫn tháng giận nhau vài lần vì chuyện nhậu nhẹt, nhưng vợ cứ hết giận là lại như cũ.

Xin chào chuyên gia. Hai vợ chồng em đều sinh  năm 1990. Chúng em đã có 2 bé gái: bé lớn 6 tuổi - chuẩn bị vào lớp 1, bé nhỏ 4 tuổi. Vợ chồng em yêu nhau từ hồi cấp 3, vào Đại học, ra trường rồi cưới. Chồng em là người hiền lành, hiếu thảo. Nhưng sau khi kết hôn và đi làm, thì vừa lí do công việc, lại bắt đầu tự kiếm được tiền thì ham chơi, thường xuyên uống rượu, ít khi ăn cơm cùng gia đình. Từ khi em mang bầu bé đầu tiên đã có một lần em họp gia đình với người lớn, là nếu anh không thay đổi, vẫn hay đi nhậu nhẹt thì em không ở nữa. Anh cũng chỉ sửa đổi một thời gian rồi đâu lại vào đó. Đến nay vẫn vậy, hai vợ chỗng vẫn tháng giận nhau vài lần vì chuyện nhậu nhẹt, nhưng vợ cứ hết giận là lại như cũ.


Về phần em thì em là người năng động. Sau khi ra trường thì em vào làm một công ty nước ngoài, nhưng vì xa cách nhà 50km, với em thấy không phù hợp với công việc trong nhà máy cả ngày nên em khi có bé thứ hai thì em hết hợp đồng và nghỉ luôn. Sinh xong thì em gom ít tiền, vay thêm ngân hàng 200 triệu mở quán ăn vặt Pizza, gà rán, trà sữa nhỏ. Công việc kinh doanh ban đầu khó khăn, em thì vừa chăm 2 con nhỏ khi đó mới 3 tuổi và 1 tuổi, vừa duy trì quán. Nhưng chồng em lại hay đi uống rượu nên vợ chồng cãi nhau thường xuyên hơn, đúng lúc đó anh lại học thêm lên liên thông Đại học nên càng tiêu tốn nhiều tiền.

 

Trong thời gian này thì em lại phát hiện ra chồng em cặp kè với cô bé công nhân và có qua đêm với nhau. Em đã rất sốc, nhưng em cũng bình tĩnh để 2 vợ chồng ngồi nói chuyện. Anh cũng hứa là chỉ nhất thời lạc lối, chứ vẫn yêu thương vợ con, hứa sẽ không bao giờ như thế. Cùng với em nghĩ là do áp lực trả nợ, anh cũng căng thẳng, mà em ở nhà làm quán, trông con nhiều khi cũng không chăm sóc được bản thân, lại bận rộn không có thời gian cho chồng nên chồng chán nản, nên em đã chấp nhận bỏ qua một lần, không bao giờ nhắc lại. Tuy nhiên em cũng đã nói chuyện này với người lớn để người lớn trong gia đình được biết.

 

Sau chuyện chồng ngoại tình thì em quyết định đóng cửa quán và đi làm trở lại. Vì quán kinh doanh không tốt, em cảm thấy em chấp nhận hi sinh công việc tốt ở xa ( công ty trước là 8 triệu/ tháng, so với giáo viên thì chỉ có 5 triệu/ tháng), để về gần, có thời gian cho gia đình và tạo dựng nền tảng kinh doanh riêng của mình. Nhưng chồng em không hỗ trợ, lại không coi trọng, không cùng em cố gắng thì em cũng đi ra ngoài để rảnh rang bản thân. Và em cũng lo nếu một ngày chồng em vẫn gái gú em sẽ thực sự ra đi tay trắng với nợ chứ không có gì.

 

Em chuyển đi làm sales bất động sản ở thành phố, cách nhà 50km, sáng đi xe buýt, tối về nhà. Vào khoảng tháng 8/2018, 2 tháng đầu chưa có kết quả nhưng em vẫn đủ tiền tiết kiệm để duy trì gia đình, sau đó bắt đầu có doanh số, có hoa hồng, lương thưởng.

 

Nhưng đến cuối năm thì em phát hiện ra chồng em dính vào lô đề, nợ khoảng 45 triệu, anh ấy cũng thú thật với em nhưng lúc đó em không có nhiều nên anh vay lãi FE tự trả. Khoảng 1 tháng sau, tức trước Tết thì lại một khoản tầm 40 triệu nữa. Lúc này anh đi vay anh em, bạn bè và trước Tết em nhận thanh toán hoa hồng về trả nợ vào khoản đó là hết, chỉ còn để lại đủ sắm Tết và duy trì mấy tháng sau Tết. Việc lô đề, em cũng ngồi nói chuyện lại, anh cũng hứa sẽ không chơi nữa, một lần là đủ rồi, em cũng không còn cách nào khác và cũng muốn tin chồng thêm một lần nên lại cặm cụi làm ăn.

 

Từ lúc em làm đất thì cũng có những mối tốt, nhưng không có vốn, thỉnh thoảng em cũng tâm sự với chồng có vốn mà đầu tư thì hay. Mọi chuyện vẫn bình thường đến tháng 9/2019 thì vợ chồng em quyết bán miếng đất bố mẹ cho mà em mở quán để lấy vốn. Bố mẹ chồng em đồng ý và cũng khuyến khích mua đất thành phố. Em ở Bắc, bố mẹ chồng em làm ăn ở Đắc Nông đã chục năm, định cư hẳn trong đấy. Từ việc bán đất lại nảy sinh thêm một vấn đề là bà nội chồng em cùng với một cô của chồng em ở gần thì thấy bọn em bán đất thì rêu rao khắp nơi là em làm ăn xong lỗ, phá sản xong xui chồng bán đất đi trả nợ.

 

chồng, gái gú, cờ bạc, rượu chè, combo đủ cả, chồng cờ bạc, rượu chè, gái gú, nợ nần, không có chí tiến thủ

 

Nói chung tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu em, còn chồng em là người vô tội. Tiền đất bán đi, họ thanh toán trước 400 triệu thì trả ngân hàng rút sổ 100 triệu, còn 300 triệu em mua ngay miếng đất dự án, đóng theo tiến độ chỗ em đang bán. Đợt 2 họ thanh toán 600 triệu thì gửi bố chồng em 200 triệu để ông mua thêm xe tải, còn 400 triệu chồng em cầm cất két, thì đến một ngày em bảo mang tiền đi gửi ngân hàng thì chỉ còn 100 triệu. Đến lúc này chồng em mới nói là đã chơi lô đề nợ người ta, phải mang đi trả rồi. Vậy là em cứ tưởng chồng em bỏ hết thói xấu, tu chí làm ăn, nhưng không ngờ chỉ là lừa gạt em để bán miếng đất đi trả nợ, để em phải chịu điều tiếng.

 

Tuy nhiên, việc chồng lô đề như thế em lại không dám nói ra, vì bố mẹ chồng em rất tin tưởng em mới cho bọn em bán nhà, đặc biệt là mẹ chồng. Nếu em nói ra thì mẹ lo lắng, không giải quyết được gì và em vẫn muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng cho chồng với người nhà. Còn về phần bà nội và cô thì vẫn cứ nghĩ là do em hết. Cô đi chợ phiên còn rêu rao các chợ, ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín, danh dự của em. Vừa rồi em đã thẳng thắn nói chuyện với bà là không được đem chuyện nhà đi nói như thế, cháu không nợ ai cả, tiền bán nhà cháu cũng mua đất rồi, mới thấy bà im một chút.

 

Em lưu ý là em vẫn luôn đối với bà rất tốt. Em gửi con bà ngoại cách bà 3 km để bà ngoại đưa đi học, ở với ngoại nhưng vẫn chu cấp tiền nong cho bà, cuối tuần nào vợ chồng con cái cũng đến thăn bà vì bà chỉ có bố chồng em là con trai, anh ở với bố nên bà là bọn em lo hết. Lô đất kia thì không có tiền đóng đợt tiếp nên em phải bán sớm, chỉ lãi 50 triệu. Tiền mặt giờ em nắm hết và đầu tư một số kênh, mỗi tháng cũng được 20 triệu – 30 triệu. Nhưng từ đầu năm tới giờ, em vẫn phải trả cho chồng nợ cũ tổng là 70 triệu nữa, nên tiền kiếm ra thì duy trì gia đình và trả nợ cũng hết, không dương tài khoản thêm chút nào.


Qua cả quãng cuộc sống hôn nhân như thế, em thấy rất mệt mỏi, thất vọng về chồng, gái gú, cờ bạc, rượu chè, combo đủ cả. Anh vẫn thường xuyên uống rượu, vợ chồng giận nhau. Có anh bạn ở thành phố làm ăn rất tốt, rủ chồng em đi làm, nhưng vì đang công chức ở xã, xông việc nhàn nhã, chồng em lại lười thay đổi, và không tự tin vào bản thân, sợ không theo kịp công việc nên không đi. Em cũng khuyến khích nhưng chồng không đi, em cũng không quan trọng quá việc này.

 

Đợt này em có làm cả Bảo hiểm nhân thọ, công việc khá tốt. Em có bảo chồng đi làm cùng và đưa chồng đi các khoá đào tạo kĩ năng, thay đổi bản thân, với mục đích cho anh ngấm từ từ, nhìn thấy người ta luôn vươn lên mà thay đổi. Anh đi được vài buổi thấy cũng có tinh thần, nhưng về nhà gặp anh em đồng chí rượu chè lại quên hết. Em cố gắng hôn nhân vì chồng em khá là hiểu thảo, yêu các con, cũng luôn thoải mái cho em theo đuổi công việc. Hôm nào không uống rượu thì cũng biết cơm nước, nhà cửa, chăm con, anh ấy sống với mọi người cũng hoà đồng, chân thành, nhiều người yêu mến.

 

Nhưng vẫn tuần 7 ngày 5 ngày nhậu nhẹt, mỗi khi đi làm xa về thấy chồng có rượu, hoặc đang ngồi game điện thoại, không bao giờ có ý nghĩ là làm thêm gì để có thêm thu nhập kiếm lại số tiền đã mất, là em lại tụt chí, muốn buông bỏ. Đỉnh điểm là hôm qua là chủ nhật, em vẫn phải đi giải quyết việc khách hàng thì anh ở nhà tiếp bạn đến chơi, lại đi hát hò, tay vịn. Bạn thân em có chồng cũng trong cuộc nhậu đó lên tìm chồng thì biết được, thì em cho rằng không chỉ có cuộc nhậu đó, mà các cuộc khác anh hay đi cũng như vậy. Em nói chuyện nhưng tâm lý anh cho rằng gọi gái chỉ để rót bia, chứ không làm gì, như kiểu là bình thường và chẳng có lỗi gì. Em đã đề cập chuyện ly hôn, không chỉ vì mỗi chuyện gái rót bia, mà vì em không nhìn thấy ở chồng sự thay đổi, cố gắng hay dù chỉ là hiểu cho tâm lý, và áp lực của vợ.

 

Mong chuyên gia tư vấn giúp em, em nên giải quyết từng bước thế nào, ly hôn, chuyện tiền nong??? Em xin cảm ơn nhiều ạ.

- Tư vấn qua website [Tại đây].
- Đặt lịch tư vấn tâm lý riêng tư ở đây.

Chị chào em. Chị rất cảm ơn em đã tin tưởng chương trình www.cuasotinhyeu.vn và gửi gắm tâm sự vào đây. Em đã chất chứa nỗi niềm ấy bao nhiêu năm, cũng đã rất cố gắng bỏ qua cho chồng hết lần này đến lần khác, nhưng thời điểm này dường như ngưỡng chịu đựng của em đã vượt quá giới hạn và em đã nghĩ đến chuyện cần phải kết thúc cuộc sống hôn nhân này.


Ngoài việc em nhận xét bản thân là một người năng động, chị thấy điều đó khá đúng, và chị còn nhìn thấy em là một người rất hoạt bát, có tư duy làm giàu, làm chủ cuộc sống rất tốt. Nhưng ngược với điều đó, chồng em là một người thích an phận, ngại thay đổi, lại có những tật xấu nên khiến cho em càng ngày càng chán nản.

 

Em đã cố gắng giải quyết mọi chuyện xảy ra với chồng em theo chiều hướng tốt nhất nhưng em là người nhìn thấy rõ nhất sự thay đổi của chồng em đang ở mức độ nào mà. Có chắc là chồng em đã chấm dứt hẳn con đường cờ bạc chưa? Em có chắc một ngày nào đó chồng em sẽ dừng lại được những cuộc nhậu nhẹt liên miên, tay ôm tay vịn chứ? Nếu như anh ấy thay đổi được thì tốt, nhưng ngộ nhỡ những thứ đó đã “ăn vào máu” của anh ta, chẳng bao giờ thay đổi thì liệu rằng em có chấp nhận được một người chồng, một người cha của các con em như vậy không?

 

Ai cũng thấy rằng bản thân em đã rất rộng lượng với chồng em hết lần này đến lần khác. Em có thể chẳng đòi hỏi chồng em phải có chí làm giàu giống như em. Cái em cần nhất là một người chồng mẫu mực, trưởng thành để em yên tâm phấn đấu cho tương lai, làm tấm gương cho con cái nhưng em có nghĩ rằng sự cố gắng của em dành cho anh ấy có thực sự xứng đáng không? Trong trường hợp em cứ bỏ qua cho anh ấy hết lần này đến lần khác, chấp nhận con người anh vốn dĩ là như vậy, thi thoảng vẫn là người chồng người cha tốt, thì các em cứ tiếp tục sống cuộc sống như thế này. Nhưng em hãy suy nghĩ thật kĩ về điều đó em nhé, chúng ta chỉ nên đặt lòng tin và cơ hội cho những người xứng đáng.


Thực ra, những lần trước, có thể nói rằng chồng em đã phạm tội “tày đình”, ngoại tình, lừa gạt vợ, lô đề cờ bạc…mà vẫn nhận được sự nhân nhượng của em thì anh ấy sẽ được nước lấn tới đó em ạ. Có lẽ anh ấy cần"liều thuốc" mạnh hơn để anh ấy những bài học để anh ấy cảnh tỉnh bản thân. Em có thể cùng các con về nhà ngoại một thời gian vì dù sao nhà ngoại em cũng ở gần đó; hoặc em cũng có thể nói với bà nội, với gia đình của anh ấy để có một buổi họp gia đình nghiêm túc, yêu cầu anh cam kết để thay đổi mình; hoặc thậm chí em đề nghị ly hôn nếu anh ấy không biết cách chỉnh sửa bản thân một cách nghiêm túc. Chồng em mà biết trân trọng gia đình thực tại này, biết trân trọng em, thì anh ấy sẽ biết cách để cuộc sống gia đình thưc sự có ý nghĩa.

 

Đừng có nghĩ là anh ấy không thể thay đổi được vì sức mạnh tình yêu to lớn lắm, nó sẽ giúp cho con người ta tốt đẹp hơn lên rất nhiều. Nhưng chỉ khi đứng trước gianh giới giữa “mất” và “còn”, thì có lẽ chồng em mới tỉnh ngộ ra và biết thay đổi. Đã nhún nhường nhiều rồi thì giờ là lúc thể hiện quan điểm của bản thân ra em nhé. Chị chúc em có hướng giải quyết rõ ràng, hợp lý để sau này còn có thể yên tâm làm ăn, nuôi con.


Thân ái!

Trụ cột, độc tài, chuyên quyền, chịu đựng, bất lực, mẹ độc tài, cay nghiệt, đuổi bố ra ngoài
Mẹ lại là người phụ nữ cá tính nên mọi việc trong nhà bà quyết, không cần hỏi ai, ý kiến mọi...
cửa sổ tình yêu, chia tay, gia đình, ngăn cấm, 8 năm, ăn cướp, kẻ đểu, lén lút.
Ba mẹ thì đã chấp nhận chuyện em và người yêu cũ chia tay nhưng vẫn một mực khẳng định “em quen...
Chinh phục tình yêu, lựa chọn tình yêu, sau khi chia tay, Chinh phục một người.
Sau khoảng 1 thời gian nữa, chắc 1,2 tuần sau gì đấy, em quyết định mở lời nhưng bị từ chối thẳng...
thể hiện tình cảm, tình cảm chân thành, thay đổi bản thân, nguyên nhân, hạnh phúc, cửa sổ tình yêu.
Anh không quan tâm em như trước nữa và nói rằng hết thương em rồi. Anh có nói lý do là trong 7...
cửa sổ tình yêu, chồng ngoại tình, hạnh phúc, viên mãn, đau đớn, hi vọng, thất vọng, khóc, run lên, quỳ, ru ngủ.
Em lảo đảo bước đi, muốn chạy trốn khỏi cái thực tại phũ phàng này. Ngồi thu mình trong phòng...
hôn nhân, gia đình, nghiện game, vô tâm, vô trách nhiệm, mệt mỏi, đau khổ, bế tắc, lo lắng
Ngày trước đêm chúng em chia ra để cho con ăn, anh ý chơi muộn nên anh ý cho con ăn lúc 11h và 1h...
tình yêu, nghi ngờ, lần dầu, chảy máu, nhiệt tình, hiểu biết, hoạt động, đoàn đội, lo lắng, gia trưởng, biện pháp tránh thai truyền thống
Thời gian gần đây em không còn ngọt ngào với cô ấy nữa vì giờ trong đầu em xuất hiện nhiều câu...
mang thai, cãi nhau, kiếm chuyện đuổi về nhà mẹ, nhắn tin với cô gái khác, kết thúc liên lạc, không thể chấp nhận, nhắn tin tán tỉnh, tổn thương, chồng thả thính
Có bầu 4 tháng mà đêm nằm khóc hết 3 tháng rồi. Khi còn quen nhau anh ấy chưa bao giờ có cái tính...
gia đình ngăn cản, bảo vệ tình yêu, giữ gìn tình yêu, thuyết phục gia đình, khổ tâm, day dứt, hạnh phúc
Anh ấy lúc đầu có nói là có chơi đá gà nhưng từ khi quen em thật sự anh ấy không chơi nữa chỉ lo...
Nội dung khác
tình cảm, lựa chọn, mâu thuẫn, cái vã, quyết định, hối hận, cửa sổ tình yêu
Hôm sau em lên lớp bạn ấy không hề nói chuyện với em; rồi còn giỡn rất thân mật với mấy cô bạn...
07:02 - Tư vấn
trẻ em, táo bón, trẻ hơn 2 tháng, một tuần đi ngoài một lần, hẹp hậu môn
con em nay được 2 tháng 18 ngày, trong tháng đầu bé vẫn đi ngoài bình thường nhưng sang tháng thứ...
14:05 - Tư vấn
Nguy cơ khi viêm lợi lúc mang bầu, cửa sổ tình yêu.
Tôi 35 tuổi, đang mang thai 20 tuần cháu thứ 2. Gần đây tôi thấy lợi hay bị chảy máu và sưng,...
09:02 - Tin tức
5 Bài tập thể dục buổi sáng cực tốt cho sức khỏe nam giới
5 bài tập thể dục buổi sáng dành cho cho nam giới sau đây sẽ giúp phái mạnh cải thiện rất nhiều...
10:35 - Tin tức
tỏ tình, bị từ chối, nhiều lần, như trò đùa, đã từng quan tâm
Hồi lớp 8, em có thích một anh khác nên em đã từ chối tình cảm của bạn ấy. Nhưng chẳng hiểu sao...
12:05 - Tư vấn
Giá trị đích thực của các món dưa muối, cửa sổ tình yêu.
Món dưa muối thường ít chú ý trong bữa ăn gia đình, thật tiếc nếu ta không hiểu được giá trị đích...
07:02 - Tin tức
chiêm tinh, nghiệm, Cung hoàng đạo, dự báo tương lai, nghỉ lễ, nổi loạn ở nhà, ở nhà một mình, giỗ tổ hùng vương, cua so tinh yeu
Chẳng phải ai cũng sẽ có một khoảng thời gian thú vị và đầy kịch tính khi ở nhà một mình như cậu...
20:02 - Tin tức
Nguyên tắc 2 không Lê Thanh Thản, cửa sổ tình yêu.
Hai nguyên tắc trên khiến đại gia Lê Thanh Thản thành công với hàng loạt dự án chung cư giá rẻ...
17:02 - Tin tức
Chuyện tử tế, phế liệu, xe lăn, bệnh nhân nghèo, tái chế, cua so tinh yeu
Suốt 5 năm qua, ông Nguyễn Duy Tống (73 tuổi, ngụ tổ 7, P.Tân Giang, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã...
18:35 - Tin tức