Chồng hiếm khi ngọt ngào với vợ nhưng với khách hàng nữ hay bạn game thì thân mật đong đưa tình cảm
Vợ chồng em yêu nhau và cưới nhau được gần 3 năm rồi, đã có 1 con trai 11 tháng tuổi, nhưng từ khi yêu nhau đến giờ anh ấy chưa bao giờ tâm sự cũng như chủ động nói chuyện với em bao giờ, em hay nói anh ấy vô tâm, nhưng anh ấy nói chỉ thích hành động chứ không thích lời nói, nhưng em cũng không thấy hành động gì cả, kể cả lúc mới yêu hay mới cưới chưa giặt hộ em bộ đồ nào, lúc em sinh đẻ cũng chưa hề nấu cho em 1 bữa cơm cữ, (có mẹ chồng nấu hộ, nhưng đa phần em tự nấu vì không hợp khẩu vị của mẹ) ... đến bây giờ cũng vẫn như thế
Ở quán (quán tóc, nail mi) chỉ khi có khách thì mới dời tay khỏi điện thoại, còn không thì chỉ ngồi 1 chỗ chơi điện thọai cả ngày không nói với em được câu nào, có rất nhiều lần chúng em xảy ra mâu thuẫn cũng từ đó mà ra, em thì bận con cái nên chỉ phụ giúp được đôi nửa phần chồng em làm, thời gian còn lại dành cho con và nấu cơm giặt giũ... và đặc biệt chồng em nói chuyện với em chỉ được 1 - 2 câu là ngọt ngào, còn nói chuyện với khách hàng nữ thì rất thân mật rồi đong đưa tình cảm, kể cả những con nhỏ chơi game cùng cũng vậy.
Em thì sống tình cảm nên rất hay quan tâm chồng nhưng không được anh ấy đáp lại, bọn em gặp nhau cũng do duyên nhưng chuyện cưới thì lại là em nhắc đến trước, đến bây giờ em mới thấy hối hận...
Chồng em hay chê em lười, và kiểu ỷ lại anh là người kiếm ra tiền nhiều hơn (tầm 20 triệu/ 1 tháng ạ) mỗi khi cãi nhau xong cũng chỉ em làm lành với anh ấy trước, nhưng có những lúc em không có một chút động lực nào để cố gắng, đầu em chỉ nghĩ đến việc ly hôn, cứ mỗi lần như vậy, em không thể tâm sự cùng ai được như vậy em có sai không ạ?
Em rất mong được các chuyên gia giải đáp thắc mắc của em gỡ được nút thắt của em ạ . Em xin chân thành cảm ơn !
“Cửa sổ tình yêu” www.cuasotinhyeu.vn hiểu và chia sẻ với nỗi lòng của em. Chị biết đôi khi chỉ cần thấy nụ cười trên môi vợ (chồng) hoặc có cử chỉ âu yếm là thấy hạnh phúc rồi. Nhưng có thể thời gian đầu sau khi kết hôn vợ hoặc chồng vẫn duy trì cái gọi là “lối sống riêng” mà đã hình thành rất lâu trước kết hôn và thấy nó vẫn ổn cho cuộc sống của họ nên để thay đổi hoặc hòa hợp 2 cái riêng đó cần thời gian và đặc biệt sự kiên nhẫn và đừng vội đòi hỏi hay so bì kiểu như: “Em quan tâm anh thế mà anh không quan tâm lại em à”? Như vậy dễ khiến chồng (vợ) cảm thấy sự áp lực trong sự trao đổi “sự quan tâm”. Trước hết hãy kiên trì và xử sự thật trong sáng, rồi đối phương sẽ nhận ra.
Những gì mà em chia sẻ về chồng quả thực cũng rất ấm ức, nhưng chị cho rằng thời gian vợ chồng em về sống với nhau chưa dài nên em hãy cố gắng hơn trong việc “thay đổi” anh ấy nhé. Ví như, khi em làm việc khác, hãy tế nhị giao cho anh ấy một số việc như: bế con, phơi quần áo, nấu cơm …sau đó có những lời khích lệ, động viên.Em cố gắng cư xử nhẹ nhàng vui vẻ với chồng vì đàn ông vốn dĩ cũng thích yêu bằng tai mà em và khi em ngọt ngào với anh ấy thì chắc cũng không có lý do gì anh ấy không đáp trả em bằng những lời "đường mật"
Em thân mến, đôi khi trong cuộc sống mình phải giúp người khác nhận ra vai trò quan trọng của họ trong cuộc sống để họ thấy được vị trí của mình bằng cách động viên và khích lệ em ạ. Về một số tình huống của chồng khiến em buồn, em tìm cơ hội vui vẻ để nói cho anh ấy hiểu được tâm trạng của em. Để vợ chồng hòa hợp em cũng không nên bỏ qua những vấn đề mà anh ấy mong muốn ở em nhé, nghĩa là luôn nhìn lại chính mình, tự mình cố gắng hoàn thiện hơn để người khác phải tôn trọng mình mà trước hết là người sống cùng mình, đó chính là người chồng (vợ).
“Cửa sổ tình yêu” www.cuasotinhyeu.vn mong vợ chồng em cùng nhau cải thiện để có cuộc sống vui vẻ, đầm ấm hơn nhé.