
Chồng trở nên "soi mói" sau khi tôi gặp lai người yêu cũ
Tôi năm nay 28 tuổi, đã có chồng và một cô con gái xinh xắn, gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc, tôi may mắn khi lấy được một người chồng hiền lành lại hết mực yêu vợ thương con. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và luôn cố gắng gìn giữ nó.
Cách đây gần 1 tháng trong buổi họp kỉ niệm ngày thành lập trường đại học, tôi có tham dự và ở đây tôi đã gặp lại anh – người yêu cũ của tôi, và mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Chẳng là thời học đại học, tôi có một mối tình khá đẹp và sâu đậm với một anh bạn cùng trường, cũng được hơn 2 năm gì đó, vì có nhiều mẫu thuẫn nên chúng tôi chia tau nhau trước khi ra trường. Sau khi chia tay, chúng tôi thi thoảng vẫn có liên lạc và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, chứ cũng không hề thù hằn hay nhớ nhung gì nhau nữa cả.
Đến khi đi làm chúng tôi cũng mất liên lạc với nhau từ đó, tôi gặp chồng bây giờ và kết hôn cùng anh, và kể từ khi lấy chồng tôi thực sự không vương vấn gì chuyện quá khứ, cho đến hôm kỷ niệm thành lập trường, chúng tôi gặp lại nhau sau 5 năm mất liên lạc.
Lúc gặp lại nhau, thú thực là tôi cũng rất vui, nhưng cũng không còn rung động gì trước anh. Anh cũng rất vui khi gặp lại tôi và nói bao năm qua đã cố gắng tìm số để liên lạc với tôi nhưng không được, hôm đó chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và facebook của nhau.
Sau hôm đó, anh có gọi điện nói chuyện và vào facebook chát với nhau, vì đã lâu không gặp nên chúng tôi có nhiều chuyện để nói, anh cũng đã có gia đình và có 1 cậu con trai.
Thực ra chúng tôi nói chuyện nhiều, nhưng chỉ ở mức độ bạn bè chứ không hề có cái gì quá đáng, cũng không nhắc lại quãng thời gian đã yêu nhau trước đây, chỉ xem đó là một kỷ niệm đẹp của thời sinh viên.
Tôi cũng đã kể chuyện gặp lại anh cho chồng nghe, lúc đầu chồng cũng không có ý kiến gì vì biết chúng tôi chỉ còn là quan hệ bạn bè. Nhưng vì những cuộc điện thoại gọi đến nhiều và lâu hơn nên chồng tôi tỏ ra khó chịu, đã thế mối lần chồng dùng face của tôi đều thấy anh nhảy vào nói chuyện, chồng đâm ra nghi ngờ, tuy không trực tiếp những chồng luôn có những lời nói ông nói ve.
Gần đây biết chồng khó chịu nên tôi cũng hạn chế nói chuyện với anh, nhưng chồng tôi có vè như càng nghi ngờ nhiều hơn, anh bắt đầu cấm tôi online facebook, đã thế anh còn thường xuyên kiểm tra điện thoại, tin nhắn của tôi, hễ mối lần tôi trang điểm để ra ngoài anh lại tra khảo tôi đi đâu với ai? Bao giờ về?.
Tôi thực sự chỉ xem anh ấy như một người bạn chứ không hề có ý gì, bởi tôi rất yêu chồng và yêu gia đình mình, tôi không muốn có điều gì xẩy ra, nhưng vừa mới gặp lại anh, tôi cũng không biết phải lấy lí do gì để tránh anh người yêu cũ, tôi không muốn anh ấy hiểu sai về cuộc sống gia đình tôi, nhưng cũng không biết nói sao để chồng hiểu cả. Chẳng lẽ không thể tồn tại một tình bạn sau khi tình yêu tan v