Chồng và bạn gái thân vào nhà nghỉ để bàn chuyện “hợp tác” giữa hai công ty sao?
Ở đời vẫn thường có câu “ Tin bạn mất vợ” chẳng sai tí nào tôi vì quá tin vào cô bạn gái mà đang mất chồng.
Kết hôn được 2 năm chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc và cũng có một bé gái gần 2 tuổi, suốt thời gian tôi bầu bí anh vẫn chăm lo cho mẹ con tôi chu đáo và ân cần. Thế nhưng tôi cũng chẳng ngờ đến cái thời gian đó chỉ là anh ăn vụng biết chùi mép bằng cách chu đáo với vợ con, ngọt nhạt với tôi.
Tôi có cô bạn gái thân từ hồi học đại học, chúng tôi cùng lớp và ở trọ cùng nhau suốt 4 năm, mọi chuyện vui buồn của cuộc sống, học tập, công việc và bây giờ là chuyện gia đình vẫn hay chia sẻ. Bạn tôi vẫn chưa kết hôn nhưng là người phụ nữ thành đạt nên luôn hiểu và đưa ra những lời khuyên với những câu chuyện của tôi, thường xuyên tới nhà tôi chơi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Khi tôi sinh em bé xong cũng là lúc mọi chuyện gia đình trở nên bất ổn, vợ chồng suốt thời gian bầu bí đến giờ cũng không hề động chạm đến nhau vì phải kiêng cữ, chỉ là những cử chỉ âu yếm bên ngoài. Cũng không ít những lần cãi vã, giận hờn vì anh thường xuyên về muộn, đi công tác bỏ mẹ con tôi một mình trong ngôi nhà khi con chưa đầy 1 tháng tuổi.
Thi thoảng bạn gái thân thiết đến chơi tôi vẫn thường kể chuyện này với cô ấy,cố ấy cũng khuyên nên thông cảm cho chồng vì giờ chỉ có mình anh ấy đi làm kiếm tiền nuôi 2 mẹ con, áp lực nhiều tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Khi em bé đầy tháng và cứng cáp hơn thì tôi cũng đã có thể tự đi ra ngoài vì có mẹ chồng lên chăm cháu giúp sau khi bà khỏi ốm. Tôi vui mừng chút vì dù sao sau những ngày chỉ vùi mình với con trong căn phòng thì tôi cũng đã được bắt đầu bay nhảy ra bên ngoài. Có lần tình cờ gặp cô bạn học cùng lôi nhau vào quán ven đường trà đá nói chuyện bất ngờ thấy cô bạn nói ý mập mờ về mối quan hệ của chồng mình và cô bạn thân của mình. Cố ấy nói mấy lần gặp 2 người đó đi ăn và đèo nhau về trên xe máy tình tứ lắm. Mình cười xuề nói chắc họ gặp nhau ở đâu đó tiện chồng mình đưa cô bạn kia về. Phần vì chưa đến đầu đến đũa, phần vì cũng muốn giữ chút sĩ diện nên nói vậy chứ thật lòng mình cũng sôi máu lắm.
Khi chồng kết thúc công việc trở về nhà cũng là lúc mình muốn mọi thắc mắc của mình từ sáng được giải thoát, có gặng hỏi thì anh có nói vì có công việc cần gặp cô ấy nên cùng nhau đi ăn cơm nói chuyện, sắp tới có dự án hợp tác giữa 2 công ty mà thôi.
Một lí do hoàn hảo xoa đi cơn thịnh nộ của tôi, tôi lại tin anh và cô bạn trong sáng nhưng thật ra thì họ trong sáng như “ tờ giấy than”. Cô bạn gái vẫn đến nhà tôi thăm tôi và vẫn buôn đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể và tôi cũng chẳng hề có thái độ gì với bạn cả.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Khi tôi bắt đầu đi làm lại cũng là lúc sự thật được phơi bày vì nghỉ trưa ít ỏi nên tôi không về qua nhà cho bé ăn nữa. Mẹ chồng đã chăm cho cháu nên hôm ấy tôi chủ động rủ chồng đi ăn trưa cùng, nhưng anh nói bận họp rồi đi ăn cùng sếp. Biết vậy tôi rủ vài đồng nghiệp đi ăn cùng, trong cái tiết trời mùa thu hanh hao này khi đang ngồi ăn ở quán ven đường thì tối thấy có dáng người quen thuộc vèo qua chỉ ấn tượng bởi biển số xe, tôi mang máng và giật mình khi chợt nhớ ra đó là biển số xe của chồng mình. Chiếc xe dừng lại cô gái xuống xe, chồng tôi cất mũ bảo hiểm cho cô ấy rồi họ cùng nhau bước vào bên trong. Tôi ngước mắt nhìn lên thì đó là tấm biển nhà nghỉ. Thì ra anh ấy bận họp ở đó cùng người phụ nữ đó.
Tôi như người mất hồn cứ lẳng lặng bước theo sau họ vào nhà nghỉ ấy như vô thức, đến quầy lễ tân thì bị chặn lại lúc đó mới tỉnh táo tôi hỏi nhân viên về 2 người vừa bước vào quán thì được hay họ là khách quen luôn đặt phòng từ trước. Tôi ngỏ ý muốn biết phòng của họ và muốn bắt tận tay xem chồng tôi ngoại tình với ai thì bị lễ tân không cho phép.
Tôi lén nán lại để chờ đến khi họ xong việc thì tôi bắt gặp xem sao, chờ đợi lo lắng, quên mất cả đến giờ làm, nhưng rồi cái gì đến cũng đến chồng và cô ấy bước ra, tôi lao ra trước mặt họ, đó là cô bạn thân của tôi, cô bạn vẫn thường tám với tôi đủ thứ chuyện, vẫn thường đến nhà tôi ăn cơm, thăm tôi và con.
Họ cũng sững sờ trước cảnh tượng này chồng và cô ấy chưa kịp giải thích tôi đã lao ra khỏi nơi ấy và trở về công ty. Những cuộc điện thoại, tin nhắn từ chồng tôi chẳng còn quan tâm tôi không ngờ tới những người àm tôi tin tưởng lại như vậy. Tôi có nên ly hôn chấm dứt chuyện này tại đây? Và có còn điều gì để tôi có thể nghe họ giairt thích như họ vẫn đang cố gắng để gặp và nói với tôi? Chẳng nhẽ anh với cô ấy vào nhà nghỉ để họp, để nói chuyện công việc vì 2 công ty đang có dự án hợp tác sao?