Chồng vẫn tiếp tục thói "trăng hoa" dù vợ mang bầu sắp sinh...
Chào chương trình. Em năm nay 29 tuổi, là giáo viên. Em và chồng yêu nhau 4 năm rồi mới kết hôn. Khoảng thời gian kết hôn đến nay cũng đã được 5 năm. Vợ chồng em đã có 1 đứa con gái 4 tuổi. Nhưng điều đáng buồn là trong quá trình chung sống, chồng em luôn ham chơi, thường xuyên đi làm về khuya hoặc không về nhà mặc dù chồng em làm điều dưỡng ở bệnh viện thời gian làm việc chỉ 8 tiếng/ngày.
Em và chồng công tác ở 2 nơi cách xa nhau nên không sống chung cùng nhau được. Trừ khi nghỉ hè thì vợ chồng mới đoàn tụ. Vậy nhưng khi em nghỉ hè ở nhà, anh cũng thường xuyên không về nhà. Và em đã phát hiện ra chồng mình có bồ bên ngoài.
Em đã họp gia đình 2 bên và gửi đơn li hôn lên tòa án. Và anh đã hứa cắt đứt liên lạc với cô gái kia. Mặt khác do em vẫn còn tình cảm với chồng nên đã đồng ý rút đơn li hôn. Sau đó em lại có bầu và bây giờ sắp đến ngày sinh. Tuy nhiên vô tình em lại tiếp tục phát hiện ra trong điện thoại của chồng mình hình ảnh ăn chơi của anh với một cô gái khác trong quán karaoke. Họ hôn hít nhau trông rất tình cảm. Em có nói chuyện với chồng về chuyện này thì anh ấy nói rằng do anh ấy say và bảo không có chuyện gì xảy ra cả, họ chỉ đùa nhau thôi. Nhưng em không tin.
Trong khi từ lúc lấy nhau đến giờ anh ấy không hề hỗ trợ em về mặt vật chất nào cả. Mọi chi phí sinh hoạt lo cho con cái đều do mình em gánh vác. Thậm chí lần này em có chuẩn bị được chút tiền để đi đẻ thì về nhà anh ấy cũng tự ý lấy hết sạch tiền mà không hỏi ý kiến của em. Khi em hỏi anh chỉ trả lời là anh vay và cũng không nói cho em biết anh vay để làm gì.
Thực sự bây giờ em cảm thấy vô cùng bế tắc. Em phải làm gì với cuộc hôn nhân này? Nếu cứ tiếp tục duy trì thì em sợ mình sẽ bị stress nặng quá. Em không thể chịu đựng nổi. Nhưng nếu li hôn thì em rất thương con trong khi em lại sắp sinh đứa thứ 2 nữa rồi.

Chào em!
Được chồng yêu thương, quan tâm là niềm hạnh phúc lớn nhất của bất kì người vợ nào. Tuy nhiên, dường như em lại không có được niềm hạnh phúc đó khi lấy chồng nhưng có lẽ lại vừa làm mẹ, vừa làm cha vì chồng đã không giúp đỡ em, không làm đúng trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Tổn thương, khổ tâm có lẽ càng lớn hơn khi trong những lúc em cần chỗ dựa tinh thần nhất là mang thai, sinh đẻ thì anh ấy cũng không ở bên giúp đỡ, chăm sóc cho em mà thậm chí còn nhẫn tâm lấy đi số tiền mà sắp tới em sẽ lo cho mình và con sau khi sinh đẻ.
Trước những việc làm, thái độ của chồng dường như không cho thấy sự thay đổi tích cực mà vẫn “chứng nào tật nấy”. Vì vậy lúc này em đang không biết nên làm như thế nào với cuộc hôn nhân của mình?
Qua những điều chia sẻ đã cho thấy rằng anh ấy là một người chồng không chung thủy, đã phản bội lại tình yêu, niềm tin của em, dường như không nghiêm túc và không thật sự trân trọng cuộc hôn nhân này. Bởi nếu không, anh ấy đã quan tâm, dành nhiều thời gian cho vợ con, cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình thay vì tự tay “phá” nó. Đồng thời, anh ấy cũng là một người cha vô trách nhiệm khi đã thường xuyên không ở bên em trong lúc em mang thai, sinh đẻ, cũng thường xuyên không dành thời gian cho các con mà phó mặc hết cho em, thậm chí còn không cùng em trong lo lắng kinh tế gia đình. Một người chồng phụ bạc, người cha vô trách nhiệm có lẽ thật khó để ai có thể chấp nhận được. Không biết em nghĩ sao về những điều này?
Từ trước tới nay, khi chồng em bỏ bê gia đình, em cũng đã một mình gánh vác cả vai trò làm cha, làm mẹ. Vì vậy, sự có mặt của anh ấy có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến em hay con bởi em và con dường như đã quen thuộc với sự vắng mặt của anh ấy trong gia đình này. Hay nói cách khác, dù có anh ấy hay không dường như em vẫn vừa làm cha, vừa làm mẹ để lo cho các con. Do đó, nếu như em muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này, có lẽ là để cho các con một gia đình đầy đủ trên danh nghĩa mà thôi, còn sự thiếu thốn tình cảm là điều không thể tránh khỏi nếu như chồng em vẫn không hề thay đổi. Vì vậy, lựa chọn như thế nào là phụ thuộc vào sự chấp nhận của em. Em chấp nhận được một người chồng vô tâm, không chung thủy, người cha vô trách nhiệm thì em tiếp tục giữ cuộc hôn nhân này.
Nhiều người cho rằng, với đàn ông, có lẽ họ chỉ chung tình khi họ thực sự muốn như vậy. Hay nói rộng ra khác, thật khó để ai đó có thể thay đổi tính cách một con người trừ khi bản thân họ muốn làm điều đó. Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn như vậy. Bất cứ ai cũng có nhu cầu tình cảm, tình dục và mong muốn được đáp ứng nhu cầu đó. Nếu như chồng em cảm thấy chưa hài lòng, không thực sự thỏa mãn là yếu tố dễ khiến anh ấy tìm đến những mối quan hệ ngoài luồng. Vì vậy, em có thể cân nhắc thay đổi cách nhìn nhận, cách cư xử của bản thân mình để trở nên hấp dẫn, cuốn hút, thú vị hơn cả về ngoại hình và tích cách. Đó là cách để em “kéo” người đàn ông trở về bên mình.
Đồng thời với đó, sự thẳng thắn chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong gia đình cũng là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng, từ đó anh ấy mới ý thức được trách nhiệm của mình về một người chồng, người cha. Cụ thể là dành thời gian cho gia đình, vợ con nhiều hơn, hạn chế những mối quan hệ bên ngoài, cùng đóng góp kinh tế để nuôi con, chi tiêu trong gia đình. Hai em nên bàn bạc phương án để "quy về một mối" vợ chồng được gần nhau thì người đàn ông cũng sẽ ít có cơ hội giao lưu "đàn đúm" với bên ngoài hơn. Nếu như em giữ im lặng, chờ đợi sự thay đổi từ chồng hay thái độ không dứt khoát, không đủ kiên quyết thì anh ấy có lẽ sẽ không thể nào nhận thức giá trị của gia đình, giá trị của em mà nhìn nhận lại. Hiện tại là khoảng thời gian em cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con nên em cần giữ tâm lý ổn định cũng như chăm sóc bản thân đầy đủ. Nếu ở bên chồng quá áp lực thì em có thể tạm thời về nhà ngoại ở đây cũng là khoảng lặng giúp em và chồng cảm nhận được mong muốn của mỗi người về cuộc hôn nhân này cũng như tìm giải pháp phù hợp nhất
Trên đây là một vài chia sẻ của chương trình, mong có thể giúp em có cái nhìn khách quan hơn về cuộc hôn nhân của mình để từ đó có quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất. Cuộc đời của em, hạnh phúc của em là hoàn toàn do em quyết định. Nếu em đặt nó vào tay một ai khác là khi ấy em đang đánh mất đi chính bản thân mình.
Chúc em mọi điều như mong muốn!