Cuộc đời ơi, tôi hối hận vì đã rời xa anh...
Cuộc đời ơi tôi hối hận...!
Chào chương trình cửa sổ tình yêu! Chắc chương trình còn nhớ có 1 người đã gửi bài viết mong nhận được sự tư vấn của chương trình với bài " Ba năm bên nhau giờ tan thành bọt biển " chứ ạ.
Em chính là nhân vật "cô ấy" trong câu chuyện đó. Hôm nay em gửi bài viết này mong nhận được sự chia sẻ từ chương trình. Vậy mà đã được mấy tháng kể từ khi chúng em chia tay rồi chương trình ạ và chương trình nói đúng chỉ vì muốn chọc tức anh ấy nên em đã nhận lời yêu người khác . thực ra em đau lòng lắm đêm nào em cũng khóc tại sao anh ấy không hiểu cho em.giờ nghĩ lại em cũng trách mình nhiều lắm đã làm anh ấy tổn thương và thực sự làm con tim anh ấy chết đi khi em quyết định lấy chồng...
Vậy là em đã lấy chồng được hơn tháng. giờ đây em ân hận lắm tại sao em lại đi quyết định vội vàng trong khi cả 2 đang giận dỗi nhau. em yêu anh ấy rất nhiều hơn cả bản thân em. hiện giờ vẫn thế. chúng em vẫn liên lạc em thì đau khổ lắm vì giờ em đã có gia đình. em trách anh ấy hồi đó sao không giữ em lại khi biết em lấy chồng. nhưng em lại càng trách bản thân mình hơn vì quá ích kỉ không chịu cho anh ấy cơ hội.
Em không bao giờ nghĩ là cuộc đời của em lại thành ra thế này. ba năm bên nhau chỉ vì 1 chút chuyện nhỏ mà em vội vàng quyết định ra đi. bố mẹ anh ấy vẫn rất quý em nhưng em không dám đối mặt với họ, em xấu hổ lắm . giờ nếu được quay trở lại em sẽ lại đi trên con đường có anh ấy... nhưng mãi mãi không quay lại được nữa.
Và giờ cái giá em phải trả cho sự ngu ngốc là 1 gia đình không hạnh phúc. suốt ngày sống trong nước mắt. chương trình ơi tất cả những gì anh ấy làm để muốn em tha thứ em đều không biết, giá như em biết thì mọi chuyện không như thế này. lúc em bảo em sắp lấy chồng em rất mong anh níu kéo nhưng vì tính sĩ diện của mình em đã không nói để giờ đây em ôm ân hận suốt đời, em đã khóc rất nhiều , nhớ anh rất nhiều nhưng giờ làm sao được. cả đời này em sẽ sống trong dằn vặt. em biết phải làm gì khi tâm trí em chỉ toàn nghĩ đến anh và em yêu anh rất nhiều.
Ba năm chúng em yêu nhau đâu phải dễ quên. em đau khổ lắm giờ chỉ muốn buông xuôi tất cả muốn cùng anh làm lại . 2 tuần nay em sống trong sự cô đơn và nước mắt tuyệt vọng nhưng không chia sẻ được với ai. em thấy mình bế tắc quá. em biết anh ấy vẫn yêu em và đợi em và em cũng thế cả đời này em chỉ dành tình cảm cho mình anh ấy thôi.
Em phải làm gì bây giờ ?
Em thân mến
Rất bất ngờ khi nhận được những Tâm sự của em và cũng chia sẻ với những tâm trạng em đã trải qua trong suốt một khoảng thời gian dài. Không biết vì sao bây giờ em mới đọc được những dòng Tâm sự của bạn trai cũ đã gửi cho chúng tôi trước đây và liệu có phải vì những Tâm sự đó mà khiến em càng cảm thấy day dứt, ân hận không?
Cuộc sống đã cho ta rất nhiều sự lựa chọn và khi ta quyết định bất cứ điều gì thì hãy luôn có trách nhiệm với quyết định ấy. Em đã từ bỏ tình yêu 3 năm để kết hôn với người khác và bây giờ em luôn thấy không yên vì em cho rằng em đang sai lầm. Vậy tại sao mới 2 tháng kết hôn mà lại chỉ có nước mắt mà thôi, chồng em là người như thế nào, anh ấy đối sử với em ra sao. Em lấy người chồng này có thể không vì tình yêu như với người yêu cũ những chắc chắn anh ấy phải có ưu điểm nào đó khiến em cảm mến. Cuộc sống sau hôn nhân của em có những khó khăn gì mà em lại bế tắc đến vậy. Em có nghĩ rằng chính vì em luôn thường trực trong lòng nỗi day dứt vì mối tình đã qua, em không toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho chồng cho gia đình nhỏ của mình thì làm sao em có thể có được một cuộc sống hạnh phúc như em mong đợi. Và cũng không có gì đảm bảo được rằng nếu em lấy được người em yêu thì cuộc đời của em sẽ sung sướng không bao giờ có mâu thuẫn đau lòng.
Em có biết rằng nếu em kết hôn với một người em không yêu, em lại vẫn cứ liên lạc với người cũ, và em không tìm cách cải thiện mối quan hệ vợ chồng mà chỉ ở đó than vãn, khóc thương phận mình thì em đang là người có lỗi với cả hai người đàn ông hay không? Còn em thì mãi không thế thấy được ý nghĩa cuộc sống hiện tại của mình.
Em thấy rằng mình đã sai lầm khi kết hôn, em cũng biết mình không thể quay trở lại vậy việc em cần phải làm đó là hãy vui với những gì mình có. Hãy cùng chồng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, tìm cách hiểu chồng hơn, thấy được những gì tốt đẹp chồng đang dành cho mình và trên hết em hãy toàn tâm toàn ý vì gia đình chứ đừng coi đó là trách nhiệm. Để làm được điều này em cần phải từ bỏ mối quan hệ cũ, em muốn anh ấy hạnh phúc thì hãy để anh ấy có cơ hội tìm được đối tượng khác phù hợp thay bằng việc phải nghe những than vãn kêu khóc từ em. Em biết rằng mình đang ích kỷ với mọi người vậy thì hãy thay đổi bản thân mình,sốngc ó trách nhiệm hơn, mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó em hãy làm cho mình trở nên bận rộn, tập trung cho công việc, sở thích cá nhân, bạn bè, chăm lo cho sức khỏe sắc đẹp của bản thân. Và thời gian sẽ làm mọi vết thương dần liền da, em đã từng sai lầm trong quá khứ và quá khứ không thể quay trở lại. Vậy hãy sống hết mình cho hiện tại đừng để sai lầm này nối tiếp sai lầm khác nữa.
Còn nếu em đã tìm mọi cách cải thiện, em vẫn không thể dành tình cảm cho chồng, cuộc sống giữa hai người không tìm được tiếng nói chung khi đó em hãy mạnh dạn từ bỏ. Chỉ có em là người có thể quyết định cho cuộc sống của bản thân, hạnh phúc hay đau khổ là do em tạo nên.
Mong rằng em sẽ sớm tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống, có được cái nhìn lạc quan hơn với những gì đã qua và sẽ nhận được nhiều niềm vui.
Thân ái