Đang yên đang lành bố mẹ muốn con gái bỏ thai, bỏ chồng?
Xin chào chương trình!
Em năm nay 24 tuổi, đã lập gia đình 1 năm và đang mang thai 4 tháng, hiện đang ở nhà chồng ở HCM. Do em chưa tìm được 1 công việc ổn định là làm ở ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước, nên ba mẹ em có ý định bắt em về quê đi làm ở cùng ngân hàng của chị em làm. Khi biết em có thai, gia đình có dẫn em đi khám và muốn em phá thai rồi ly hôn để sau này về quê đi làm gần gia đình, có ba mẹ chăm sóc do nghe theo lời thầy bói nói em lấy chồng sớm sau này khổ. Ba mẹ em muốn em lấy chồng ở quê và có việc làm ổn định ở cơ quan nhà nước nên không thích em ở HCM vì xa nhà, và 1 phần cũng vì ba mẹ em không thích gia đình chồng em. Khi được chị gái em dẫn đến phòng khám sản khoa, do không chắc là em có thai hay không nên bác sĩ có hỏi là nếu có thai thì có muốn giữ không. Em chưa kịp suy nghĩ thì chị em trả lời ngay là không.
Chị em trước đây bị hiếm muộn và khó khăn lắm chị mới sinh được 1 bé. Nhưng trong khi em đã có chồng và có thai tự nhiên thì chị và gia đình em lại muốn phá. Khi biết kết quả là em có thai em sợ quá và đòi về. Lúc em đi khám thai, chồng em và gia đình chồng không biết. Đến khi nghe được cuộc trò chuyện của em và gia đình em thì chồng em mới biết và rất buồn, giận gia đình em. Nhà chồng em thì khuyên em không nên phá thai vì sẽ sợ ảnh hưởng sức khỏe do sức khoẻ em vốn dĩ rất yếu và nên nghỉ ngơi nhiều để dưỡng thai. Em thương chồng em nhiều lắm; nhưng ba mẹ và chị gái em thì bảo em ly hôn sớm để về quê. Chồng em thì cũng đang tìm việc làm để lo cho em và gia đình nhỏ. Hiện tại, em không biết nên làm thế nào. Em thì muốn giữ lại cái thai vì dù sao nó là con mình, nó vô tội; nhưng nếu giữ lại thì gia đình em không ai đón nhận bé và cho rằng em là bất hiếu.
Em rất mong chương trình cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn!
Chào em.
Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chương trình. Hiện tại em đang trải qua những ngày thực sự khó khăn khi không biết sẽ nên quyết định như thế nào cho vấn đề của mình, chúng tôi sẽ cùng em gỡ rối tơ lòng này, em nhé.
Thường thì bất cứ gia đình nào, kể cả là anh chị em hay cha mẹ thì cũng sẽ mong muốn cho con cái của mình sau này có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, ở đây tôi lại nhận thấy có những vấn để, cách suy nghĩ của gia đình em lại có phần kì lạ. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ em lại muốn em bỏ thai như vậy? Không biết rằng có điều gì khiến bố mẹ em không vừa lòng về mối quan hệ của em với chồng hay định kiến gì về mối quan hệ này mà lại như thế. Tuy nhiên, xét một phần vì gia đình em cũng mong muốn cho em có một cuộc sống sau này ổn thỏa hơn. Em có chia sẻ chút vấn đề mang tính chất bói toán nhưng chúng tôi không tiếp tục đánh giá gì dưới góc độ này vì chúng tôi theo chủ nghĩa khoa học. Vì thế vấn đề này nếu em cảm thấy tò mò thì em có thể tự tìm hiểu thêm.
Còn về việc em có giữ con lại không thì cũng phải thực sự cân nhắc rõ ràng. Bởi vấn đề đầu tiên là thai nhi cũng đã được gần ½ quá trình phát triển. Nếu bỏ con trong giai đoạn này sẽ nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của em về sau. Hơn nữa, sức khỏe của em yếu, có thể sau chia tay với chồng thì liệu rằng em tìm kiếm một người mới có hạnh phúc hơn với chồng em bây giờ hay không? Tôi không hiểu hai vợ chồng em vì điều gì mà đến với nhau? Hôn nhân của hai em là do tự hai em tìm hiểu hay mai mối ra sao mà bây giờ lựa chọn bỏ chồng, bỏ con lại cảm tính như thế? Thiết nghĩ em cần phải phân tích xem tình cảm của hai vợ chồng đến mức độ nào, có thực sự yêu nhau nhiều hay không? Thêm vào đó, em cũng đã trưởng thành để tự biết vấn đề của bản thân và quyết định sáng cuốt nhất cho tình cảm, hôn nhân và cả con cái của mình. Nếu như hai vợ chồng thực sự quyết tâm nuôi con cái, chung sống hạnh phúc thì dù gia đình em có nói sao đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì. Bởi khi đó ông bà cũng sẽ chấp nhận vì thấy con cháu vui vẻ, đầm ấm.
Chúc em mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc.