Hôn nhân đi về đâu nếu ta mãi buông xuôi...

Khi cưới em và anh thật sự không có tình cảm sâu đậm, cưới vì đã lỡ có em bé. Trong quá trình sống thử và cưới nhau anh rất hay đánh đập mỗi khi 2 người mâu thuẫn, và dường như mỗi ngày chúng em đều cãi vã. Cho đến khi sinh em bé, do sức khỏe và sự tắc trách từ bác sĩ mà con em không thể cứu được. Lúc đó 2 vợ chồng em cũng rất đau khổ và phải mất 1 khoảng thời gian để mọi chuyện qua đi.

Chào chương trình!

 

Em mong nhận được lời khuyên từ chương trình cho em ạ. Em năm nay 27 tuổi. Em kết hôn được 1,5 năm với 1 người lớn hơn mình 5 tuổi cùng quê. Em là nhân viên kế toán còn chồng là kỹ sư xây dựng. Em và anh quen nhau qua mạng và sau đó thì sống chung sau 1 thời gian quen biết rất ngắn. 7 tháng sau em mang bầu và buộc phải cưới.

 

Khi cưới em và anh thật sự không có tình cảm sâu đậm, cưới vì đã lỡ có em bé. Trong quá trình sống thử và cưới nhau anh rất hay đánh đập mỗi khi 2 người mâu thuẫn, và dường như mỗi ngày chúng em đều cãi vã.

 

Cho đến khi sinh em bé, do sức khỏe và sự tắc trách từ bác sĩ mà con em không thể cứu được. Lúc đó 2 vợ chồng em cũng rất đau khổ và phải mất 1 khoảng thời gian để mọi chuyện qua đi. Nhưng anh ấy không phải là người biết an ủi chia sẻ và nhường nhịn, rất cộc tính. Em một mình và anh cũng 1 mình để vượt qua nỗi đau đó.

 

 

Anh ấy cũng không tôn trọng em, và gia đình nhà vợ, suốt ngày trách móc bố mẹ vợ và không bỏ qua dù chuyện chẳng đáng là gì. Vì lúc trước Ba em có nói anh ấy dâu là con khách là rể nên anh ấy nghĩ Ba mẹ em coi là anh là người ngoài, còn Mẹ em có 1 lần vô nhà anh chơi, sau khi về thì có nói là Mẹ anh ấy nấu ăn không ngon.

 

Những chuyện đó rất lâu rồi nhưng anh không bỏ qua, cứ hậm hực và lôi ra mỗi khi 2 vợ chồng cãi nhau, hoặc Ba mẹ em điện thoại vào thì không nghe điện thoại. Em rất khổ tâm vì phải đứng giữa giống như mẹ chồng nàng dâu. Nói thêm là em và ba mẹ chồng quan hệ rất tốt, vì em cũng biết cách ứng xử. Tính anh cũng hay chấp nhặt và thù dai, và thường thích em phải theo ý anh ấy.

 

Trong lòng em, sống chung nhưng không có mục tiêu mua nhà hay sinh con cái, em buồn và luôn có suy nghĩ ly hôn. Thậm chí bây giờ anh ấy đi công trình 1 tuần về 3 ngày nhưng em mong anh ấy đi 1 tuần về 1 lần thôi. Chứ gặp nhau mà thích cãi nhau thì thà rằng ít gặp vẫn tốt hơn. Gia đình anh ấy ngày xưa Ba chồng cũng hay uống rượu đánh đập Mẹ chồng nên Bà rất hiểu và thông cảm cho em.

 

Em nghĩ có lẽ em và anh ấy không có tình cảm, giờ sống chung như là thói quen và chưa thể nói bỏ nhau là bỏ được nên cứ sống cuộc sống như địa ngục tới giờ. Giờ em chỉ là không còn muốn cãi lại hay đôi co với anh ấy nữa, anh ấy cứ cho mình là đúng là tốt thì em để ảnh tự do như vậy, anh ấy chửi bới thì cứ để chửi khi nào mệt thì không chửi nữa. Em thấy mệt mói lắm rồi anh chị ạ. Nói thêm là anh ấy rất thích nhậu và nhậu khá thường xuyên ạ. Xin cho em lời khuyên ạ

- Tư vấn qua website [Tại đây].
- Đặt lịch tư vấn tâm lý riêng tư ở đây.

Chào em,

 

Quyết định đi tới cuộc hôn nhân của em có phần vội vàng, cảm tính và bị chi phối bởi việc có thai ngoài ý muốn. Vậy nên tình cảm vợ chồng không sâu đậm, hôn nhân rạn nứt vì những mâu thuẫn đến từ đời sống sinh hoạt hang ngày và từ những hạn chế trong tính cách của cả hai vợ chồng.

 

Chồng em có những điểm hạn chế như không tâm lý, gia truởng, nóng tính, chấp nhặt,… kết hợp với đó là thích nhậu nhẹt và nhậu thuờng xuyên. Uống nhiều rượu trong thời gian dài còn gây tổn thương vĩnh viễn đối với một số bộ phận của cơ thể, suy giảm giống nòi, ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ, góp phần là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình, li hôn, suy đồi đạo đức. Những điểm hạn chế nơi chồng em không đuợc cải thiện thì nguy cơ rạn nứt hôn nhân là điều tất yếu xảy ra.

 

Tuy nhiên cũng phải xét lại chính em, dù hôn nhân tình không có nhiều tình cảm nhưng em đã lựa chọn thì em cần thiết phải sống có trách nhiệm hơn với nó. Chồng em có những điểm hạn chế nhưng chính em cũng đang buông thả cho những hạn chế của mình và luôn đặt nặng lỗi lầm, hạn chế của chồng lên trên. Ai cũng có những điểm hạn chế, thiếu sót và sai lầm của mình. Vậy nên cần nhiều hơn cả sự cảm thông, chia sẻ và bao dung lẫn nhau Bên cạnh đó thay vì việc tìm cách dung hòa, nuôi duỡng vun vén tình cảm vợ chồng, giải quyết xung đột mâu thuẫn thì em lại lựa chọn thái độ bất cần, sống không có mục tiêu, không xây dựng thờ ơ mặc cho “nuớc chảy bèo trôi” thì cuộc hôn nhân khó mà phát triển tốt đẹp, mang lại giá trị lợi ích tích cực đuợc.

 

Vậy nên nếu em còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì em nên nhận thức rõ ràng về  vai trò, nghĩa vụ,trách nhiệm của bản thân trong cuộc hôn nhân. Từ đó có thái độ tích cực, chủ động hơn cùng với chồng trong giải quyết những vấn đề tồn tại trong hôn nhân. Có như vậy em mới cảm thấy thanh thản, bình yên và cuộc hôn nhân mới tạo ra những gia trị đích thực đựơc.

 

Hi vọng những chia sẻ của chuơng trình sẽ giúp em phần nào trong gỡ rối vấn đề hôn nhân!

ứng xử, cố gắng, tình yêu, thể hiện tình cảm, tổn thương, niềm tin, cửa sổ tình yêu
Rồi em cũng cố gắng vào facebook cô ấy, tìm về những bức ảnh trong quá khứ, thả tim để gợi nhớ,...
Yêu ai, cưới ai là do...bạn cùng phòng "định đoạt"
Em mới tò mò tìm hiểu tại sao bạn bè thôi mà quan tâm lo lắng nhau nhiều như vậy, dù có thân đến...
hôn nhân gia đình , hạnh phúc, tình yêu, ngoại tình, tâm sự , ly hôn, bố mẹ , áp đặt , đi học
Trời còn thương tôi nên không khiến tôi yêu anh nên tôi mới không khổ nhiều như những người khác...
Trong một lần say xỉn vì không làm chủ được bản thân, tôi đã bị cô ấy cho vào tròng, và giờ cô ấy...
cửa sổ tình yêu, chinh phục, ích kỉ, ghen tuông, lừa dối, tình cảm, lý do.
Trong khoảng thời gian mà em không liên lạc với cô bé nữa thì cố bé có quen 1 người khác qua...
Mẹ có thể mắng chửi, thậm chí đánh nếu con sai, nhưng xin mẹ đừng xúc phạm tới những người đã...
tâm sự tình yêu, tư vấn tình yêu, chí tiến thủ, chia tay, thay đổi, quay lại, níu kéo tình yêu, trưởng thành, thiếu quan tâm, tâm sự cuộc sống
Trước kia em là 1 người không có chí hướng trong tương lai chỉ biết khi ra trường là nhờ bố mẹ...
tình yêu, lo lắng trước kết hôn, hoang mang, mất phương hướng, thiếu niềm tin, lời bịa đặt, hàng xóm, cửa sổ tình yêu
Lần đầu tiên anh nghe được thì anh cho qua vì anh biết người nhà người đó chuyên gia đểu và nói...
Tâm sự tình yêu, bạn trai, quan tâm, tỏ tình, chán nản, xa nhau, tư vấn tình yêu, tâm sự tình cảm, thờ ơ, lạnh nhạt
Em lại quay trở về những tháng ngày đâm đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ nhưng không thể nào...
Nội dung khác
 chia tay đòi quà, đại gia đòi tiền, chuyện lạ Trung Quốc, cua so tinh yeu
Một doanh nhân 55 tuổi, từng cho bồ nhí 2 triệu USD trong vòng ba tháng, đã khởi kiện người tình...
06:31 - Tin tức
Thảo Trang, con trai, bà ngoại chăm, cửa sổ tình yêu.
Vì bận rộn với nghệ thuật và kinh doanh, nữ ca sĩ 'Xấu lạ' nhờ gia đình chăm sóc con...
15:02 - Tin tức
Tháng Ba, ba con giáp, tiền tiêu không hết, cửa sổ tình yêu.
Tuổi Dần, Tuổi Tỵ và Tuổi Ngọ là những con giáp may mắn được Thần tài ưu ái trong tháng Ba.
08:02 - Tin tức
gia đình, cửa phòng ngủ, mở cửa phòng ngủ, phòng ngủ, phòng ngủ ban đêm
Mở cửa phòng ngủ vào ban đêm có thể gây ra nhiều nguy hiểm mà chúng ta ít khi lường đến.
09:59 - Tin tức
Phim truyền hình Việt: Món ngon mùa dịch
Khi chương trình giải trí gặp khó trong việc sản xuất mùa dịch, phim truyền hình cũng vướng cảnh...
13:05 - Tin tức
Sỏi thận có khiến phụ nữ khó có con không?
Em với bạn trai em ở với nhau được 1 tháng thì phát hiện em bị sỏi thận 41mm. Nhưng em còn phát...
09:05 - Tư vấn
Bố dùng ma túy đá con có bị nguy hiểm không ?
Hiện tại em đang có bầu 15 tuần. Em và bạn trai cũng yêu nhau cũng được 3 năm rồi nhưng thời gian...
11:05 - Tư vấn
siêu âm, tuần tuổi thai, ngày qh đầu tiên, thai nhi, nghi ngờ cái thai không phải của mình, cuasotinhyeu
Cho em hỏi máy siêu âm ghi là thai nhi trên 6.5 tuần là mấy ngày?
19:35 - Tư vấn
Chọn kiểu tóc tết đẹp đón đầu xu hướng tóc năm 2021
Những kiểu tóc tết đẹp đã xuất hiện từ rất lâu, đây là kiểu tóc vừa mang phong cách hiện đại sang...
13:35 - Tin tức