Hôn nhân đủ đầy, vợ chu toàn đảm đang nhưng chồng vẫn chẳng thể "vui"...
Chào CSTY. Tôi đang có vấn đề khá lớn mà chưa biết đi theo hướng nào?
Vợ chồng chúng tôi lấy nhau được hơn 10 năm. Trước khi lấy nhau cũng như bao nhiêu người khác không quan tâm đến quá khứ mà hãy sống hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi có hai con, kinh tế gia đình được ông bà nội hậu thuẫn nên cũng không phải suy nghĩ nhiều. Chúng tôi cũng có công việc ổn định. Với tôi gia đình luôn là số 1.
Nhưng trớ trêu là vợ tôi lại không thật lòng( tôi không nói là ngoại tình) tôi đã phát hiện vợ tôi nhắn tin cho người đàn ông khác. Nội dung thì yêu nhau thậm chí còn dùng từ ngữ như vợ chồng. Sau đó tôi ốm mất mấy ngày. Chúng tôi cũng thẳng thắn cho nhau và vợ tôi cũng thanh minh là chỉ nói chuyện thế chứ không làm có lỗi với ba bố con. Tôi bỏ qua và chúng tôi trở lại như xưa được hơn một năm sau tình cờ tôi lại đọc được những tin nhắn như “ tại anh làm em yêu anh” tôi suy sụp hẳn.
Lúc này tôi cũng chỉ nói mấy câu sau đó vụ việc căng thẳng là cậu bạn kia lại tống tình vợ tôi. Vợ tôi cũng mệt mỏi và căng thẳng lúc đó. Sau hai vợ chồng phải đến tận nhà cậu kia nói chuyện với bố mẹ cậu ta và mọi chuyện giải quyết xong. Sau mấy năm đến bây giờ vô tình tôi thấy vợ tôi đặt ẩn tin nhắn trong Zalo. Tôi biết thì vợ tôi xoá luôn và nói anh nhạy cảm nên em đặt thôi chứ không có gì.
Thực tôi không hiểu hết được người vợ ở với mình hơn 10 năm có hai con ,công việc kinh tế đều ổn. Thậm chí còn cho học lái xe đi làm bằng oto. Ngoài những điều trên thì vợ tôi cũng biết lo lắng và quan tâm tâm đến gia đình, ai ốm đau thì quan tâm vì vợ tôi làm trong ngành y tế. Tôi cũng thương ông bà và các con vì nếu chuyện vỡ nở ra thì mọi người đều suy sụp. Theo các anh chị của cửa sổ tình yêu tôi nên làm gì???
Cảm ơn chương trình.
Chào anh, đọc tâm sự của anh tôi hiểu là anh đã cố gắng như thế nào để giữ gìn mái ấm của mình. Anh đã xử lý rất bình tĩnh, tế nhị với những gì mà anh thấy từ vợ mình, tôi tin rằng anh là người đàn ông bản lĩnh và rất yêu gia đình.
Tôi cho rằng, dù có thanh minh thế nào đi nữa thì việc vợ anh có những hành vi như vậy đã không phù hợp với lối sống của người đã lập gia đình. Cho dù đó chỉ là những tin nhắn "bông lơn" thì cũng khó chấp nhận, chưa kể việc đó không phải là một lần. Vậy nên, tôi rất chia sẻ với tâm trạng của anh khi chứng kiến những chuyện như vậy.
Thông thường, sau những chuyện như thế chúng ta thường tìm ra nguyên nhân của sự việc đó. Trong trường hợp này chúng ta tạm cắt nghĩa theo 2 tình huống: 1 là vợ anh có tính lẳng lơ, thích bông lơn, không nghiêm túc trong tình cảm nam nữ, kể cả khi đã lập gia đình.
2 là; Có khi nào anh nghĩ rằng sự tương tác giữa 2 vợ chồng anh chưa tìm được sự hòa hợp, đồng điệu không? Kể cả trong phong cách sống lẫn đời sống tình dục? Đây là nhân tố vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân anh a.
Về phía anh, tôi biết là anh rất yêu và gìn giữ gia đình, nhưng đã khi nào anh đặt câu hỏi, mình đã chia sẻ được hết với vợ những vui buồn trong cuộc sống chưa? Đã quan tâm đến tâm tư của cô ấy chưa? Nhu cầu của người phụ nữ đôi khi chỉ đơn giản là những lời yêu thương, vỗ về, những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa trong những ngày đặc biệt. Tôi đã từng gặp những phụ nữ đi sai đường chỉ vì bị hấp dẫn bởi những điều rất đơn giản từ người đàn ông khác như: biết khen, biết động viên...
Qua thư của anh, tôi mạnh dạn nghĩ rằng, bản thân vợ anh có nhu cầu giao tiếp nhiều, thích trò chuyện, thích được chia sẻ. Chúng ta cũng đều nhận thấy rằng ngoài việc anh rất "trăn trở" thì cô ấy là người chu toàn việc gia đình.
Thiết nghĩ, anh cũng cần thời gian tĩnh tâm để thấu đáo lại mọi việc, điểm mạnh, điểm yếu của cô ấy và bản thân anh. Sau đó vợ chồng anh sẽ ngồi lại với nhau, hãy thẳng thắn trao đổi, anh đã tha thứ cho cô ấy hơn một lần rồi, hãy cho cô ấy một cơ hội để cô ấy nói ra được điều mà cô ấy thấy thiếu ở anh nhé. Tôi tin rằng sau buổi nói chuyện chân thành đó anh và cố ấy sẽ có một quyết định đủ lý lẽ nhất.
Tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng, đôi khi trong cuộc sống vợ chồng một vài "sự cố" này khác cũng có thể là cơ hội để chúng ta nhận diện lại chính mình anh ạ. Mong rằng sau cơ hội nhận diện đó nếu chúng ta chân thành thay đổi thì hẳn cuộc sống vợ chồng sẽ thăng hoa và khăng khít hơn.
Cho dù quyết định cuối cùng của anh là gì thì tôi cũng mong anh chị tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống nhé.
Chúc anh khỏe và bình an.