Hôn nhân ngõ cụt!
Hôn nhân ngõ cụt! kính chào chương trình cửa sổ tình yêu trước hết xin gửi lời cám ơn chân thành tới các anh chị đã đưa ra nhưng lời khuyên bổ ích cho những người đang gặp cảnh bế tắc trong cuộc sống. hôm nay, tôi cũng có câu chuyện đang rơi vào bế tắc nhưng không biết phải làm thế nào, mong chương trình tư vấn giúp. tôi sinh năm 1991. chồng sinh năm 1985, anh làm y sĩ còn tôi là giáo dục viên, cả 2 làm cùng cơ quan. chúng tôi đã yêu nhau hơn 01 năm thì tiến tới hôn nhân.
Do đặc thù của môi trường làm việc khép kín trong cơ quan nên chúng tôi ít ra ngoài, ít đi chơi. tuy nhiên thời gian chúng tôi ở bên nhau rất nhiều, chúng tôi cũng có những kỉ niệm buồn vui như bao cặp vợ chồng khác. trong khoảng thời gian đang yêu tôi phát hiện ra mình bị bệnh khó có con và đã nói cho anh biết, không ít lần tôi cảm thấy tự ti và đòi chia tay vì mình khó có con trong khi anh là một người không tệ nếu không nói là anh khá đẹp trai và nhiều cô gái ở cơ quan khác theo đuổi. nhưng cứ mỗi lần tôi có ý định chia tay anh ấy lại an ủi và động viên tôi.
Chính hành động đẹp ấy của anh mà gia đình tôi yên tâm cho tôi kết hôn với anh. 2 tháng đầu vợ chồng tôi rất hạnh phúc, nhưng đến tháng thứ 3 thì chúng tôi bắt đầu cải nhau tuy nhiên nhanh chóng làm hòa. tới tháng thứ 4, anh đi công tác sài gòn và mọi thứ bắt đầu bị xáo trộn từ đây. chồng tôi dối lừa tôi mất bóp, mất điện thoại, dối lừa tôi đi học đi không về nhà, mượn thêm tiền anh chị và người thân để thỏa mãn nhu cầu của anh, mặc cho tiền tôi đưa cho anh đi tập huấn không ít.
Tôi không chắc chồng tôi có đi gái hay không nhưng chắc chắn chồng tôi có đánh bài. tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh về những thứ tôi biết anh nói dối tôi và tôi cho anh cơ hội sửa sai, tôi sẻ trả số tiền anh đã mượn và từ nay anh không được làm thế nữa. anh xin lỗi và hứa hẹn nhưng anh vẫn tiếp tục sai phạm, tôi bực mình nói cho bố mẹ anh biết anh cãi anh không làm gì có lỗi, từ đó anh không còn quan tâm gì tới tôi, và rất hay cáu gắt tôi. còn về phần tôi sau những gì anh làm tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và mất niềm tin, tôi không còn muốn gần gũi vợ chồng với anh nữa.
Tôi cảm thấy hạnh phúc gia đình tôi đang rạn vỡ sau 5 tháng kết hôn, chẳng nhẽ việc tôi khó có con là tôi phải mang ơn anh và vì anh đã cưới tôi nên tôi phải chấp nhận tất cả những lời dối trá cũng như thói hư tật xấu của anh sao? Thực ra chuyện cũng chẳng có gì là quá lớn nhưng mà quan trọng là tôi đang mất đi niềm tin với chồng mình, chồng tôi đã đã đánh mất đi hình tượng trong tôi và ngày càng sa chân vào bài bạc... mà mất đi trách nhiệm của một người chồng trong gia đình. tôi phải làm sao đây?
Chào em !
Chị rất thông cảm với những hoàn cảnh mà em đang gặp phải. Để tiến tới được hôn nhân không phải dễ dàng nhưng để giữ hôn nhân còn khó hơn nữa. Hôn nhân của em đang khiến em đau khổ vì chồng em làm em mất niềm tin.
Chồng em khiến em mất niềm tin khi anh ấy sa chân vào tệ nạn cờ bạc và trai gái và không còn quan tâm đến em và gia đình nữa. Liệu em còn niềm tin vào chồng em, em có hi vọng nào vào sự thay đổi hay chuyển biến của anh ấy không?
Còn về em, em chỉ khó khăn trong việc sinh con chứ không hẳn là em không sinh được con và việc em khó sinh con không phải là do lỗi của em. Em không phải tự trach mình vì điều đó và cũng không cần thiết phải có suy nghĩ là vì mình khó sinh con nên mình phải chịu đựng. Hôn nhân dựa trên tình yêu và trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau, không có cuộc hôn nhân nào có thể tồn tại khi một trong hai người phải nhẫn nhục, chịu đựng đối tượng còn lại. Đó không phải hôn nhân.
Không biết khó khăn trong việc em khó sinh con là gì và anh ấy và em có hướng hỗ trợ nào cho việc này không. Là phụ nữ em hãy trân trọng chính bản thân mình và lựa chọn cho mình những gì tốt nhất em nhé! Em ạ trong cuộc sống “ Cái gì cầm lên được thì cũng đặt xuống được”. Hãy suy nghĩ về cuộc hôn nhân này và suy nghĩ một cách nghiêm túc xem anh ấy có đem lại hạnh phúc cho em không hôn nhân giữa hai người có thể cải thiện được không?
Chúc em có một quyết định sáng suốt và hạnh phúc !
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.