
Lấy "..." về làm vợ có thể hạnh phúc không?
Tôi vừa cưới vợ được 5 tháng, chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc của vợ chồng mới cưới thì tôi đã bị dội gáo nước lạnh vào mặt vì quá khứ lẫy lừng của vợ.
Tôi và vợ quen nhau không lâu trước khi cưới, khoảng chừng 6, 7 tháng gì đó, cũng vì tôi đã nhiều tuổi, gia đình lại giục nên tôi nhanh chóng đi đến quyết định cưới cô ấy dù chưa có nhiều thời gian bên nhau.
Vợ tôi là một cô gái khá hiện đại, bên ngoài nhìn cũng xinh xắn, cô ấy ăn mặc hợp mốt và tương đối sexy, nhưng sau khi cưới, tôi có góp ý với vợ về cách ăn mặc và cô ấy cũng thay đổi dần, khi ra đường ăn mặc kín đáo hơn.
Vì tôn trọng và tin tưởng vợ nên từ khi quen đến lúc cưới tôi chưa một lần hỏi về quá khứ của vợ, mặc dù tôi biết khi lấy tôi cô ấy đã không còn trong trắng, nhưng tôi lại không nặng nề về chuyện đó.
Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi cũng khá yên ắng, cho đến một hôm, tôi dẫn vợ đi liên hoan cùng đám bạn cấp 3, lúc đó chúng tôi vừa cưới nhau được 5 tháng. Lần đầu khi gặp vợ tôi, bạn bè ai cũng đều khen cô ấy xinh xắn, nói tôi giỏi giang cưới được vợ đẹp, khiến tôi cũng nở mày, nở mặt và đầy tự hào. Nhưng rồi khi Lâm, bạn tôi chơi khá thân khi còn đi học xuất hiện, cậu ấy tỏ ra khá ngạc nhiên khi tôi giới thiệu, vợ tôi cũng có vẻ ấp úng, nhưng lúc đó tôi nghĩ do lạ lẫm nên hai người ngượng ngùng.
Vì có việc và hình như cũng cảm thấy không tự nhiên nên vợ tôi xin phép về trước, sau buổi liên hoan, tôi và Lâm đi uống nước nói chuyện với nhau. Cậu mới ở nước ngoài về nên không tham dự được đám cưới của tôi, Lúc đầu cậu ta lân la hỏi về cuộc sống gia đình, hỏi tôi có hạnh phúc không? Rồi cuối cùng cậu ta cũng hỏi thẳng , vợ có bao giờ nói gì với tôi về quá khứ của cô ấy không? Khi nghe Lâm hỏi như vậy là tôi hiểu chắc chắn có điều gì đó không bình thường trong câu chuyện của Lâm.
Lâm biết khá rõ về vợ tôi, bởi cô ấy là người bồ cũ của bạn Lâm. Hoá ra vợ tôi có một quá khứ huy hoàng hơn tôi tưởng, cô ấy từng yêu rất nhiều người, quán bar, vũ trường thường là điểm giải khuây của cô ấy, không những thế, vợ tôi từng cặp với rất nhiều người, trong đó có cả những người đã có vợ, và đã hơn một lần cô ấy phải giải quyết hậu quả của những cuộc tình ấy.
Tôi choáng vãng khi nghe Lâm nói về vợ mình, trong quá khứ và hiện tại cô ấy cứ như một người khác, không phải là người tôi đã lấy làm vợ. Tôi cũng đã từng nghĩ, vợ mình là một người ăn chơi, nhưng không thể tưởng tượng lại ghê gớm đến như vậy. Tôi vẫn nhớ mãi câu của Lâm trước khi chia tay " Tao sợ cô ấy kết hôn với mày để tìm một bến đỗ an toàn sau khi đã thả sức phá đời, và cũng chẳng biết liệu mày có đủ sức giữ chân một con ngựa đã từng bất kham như vậy không"
Đêm hôm ấy tôi đã lang thang một mình rất lâu và suy nghĩ. Những câu nói của Lâm cứ ám ảnh tôi mãi, tôi không muốn trở về nhà, không muốn đối mặt với vợ mình. Rồi tôi sẽ phải đối xử với cô ấy như thế nào khi đã biết sự thật?
Chúng tôi chỉ mới lấy nhau được 5 tháng? Dù biết là quá khứ những liệu tôi có đủ lòng bao dung để tha thứ cho vợ? còn nếu ly hôn bây giờ lại càng không thể?. Hiện giờ tôi không biết phải làm như thế nào, 1 tuần nay tôi không về nhà và nói dối vợ là đi công tác để tránh mặt cô ấy, tôi cần thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Liệu có phải tôi đã "lấy...về làm vợ" không, và nếu như gia đình bố mẹ tôi biết quá khứ cô ấy như vậy họ chấp nhận như thế nào đây