Mới cưới lẽ ra phải rất hạnh phúc, sao với em chỉ toàn nỗi buồn?
Em xin chào chương trình! Em năm nay 32 tuổi còn chồng em 31 tuổi, vợ chồng em lấy nhau được 9 tháng. Ai cũng bảo rằng hôn nhân thời kỳ đầu rất hạnh phúc. Nhưng sao đối với em toàn nỗi buồn.
Đôi lúc sống bên chồng nhưng cảm giác của em thật cô đơn và trống trải mặc dù trước đó chúng em đã có thời gian tìm hiểu nhau được 1 năm. Gia đình chồng em gồm 2 em trai, bố mẹ và vợ chồng em, chồng em là con đầu. Bên gia đình em, em là út, các anh chị em đều được học hành đến nơi đến chốn ai cũng có công ăn việc làm gia đình ổn định, mẹ đã mất và bố em thì đã lấy vợ hai. Gia đình bên chồng em thì nghèo hơn, chồng em cũng chỉ là người có học vấn bình thường, công việc của anh làm rẫy. Nhưng điều đó với em không quan trọng. Quan trọng là tư cách đạo đức và hướng phấn đấu của người đó.
Thời gian mới về làm dâu em luôn luôn cố gắng làm tốt vai trò của một người con dâu trong gia đình. Trước khi lấy anh, em không hề hay biết rằng anh là một người rất thích đánh bài. Cưới em về anh thỉnh thoảng vẫn đi. Em có khuyên và anh bảo là đã cố gắng bỏ nhiều lắm rồi đó. Sau đó em bị sảy thai. Lúc đó em đau khổ vô cùng. Nhưng điều đáng buồn là chồng em bỏ đi đánh bài suốt, thậm chí qua đêm thời điểm đó rơi vào dịp Tết. Em vừa buồn vì mất con, vừa buồn vì trong lúc em cần chồng bên cạnh để chia sẻ thì anh bỏ mặc em. Vì không chịu được cảnh chồng ăn rồi suốt ngày đi đánh bài em đã nói chuyện thẳng với bố mẹ chồng và chồng. Anh hứa sẽ sửa đổi.
Tính chồng rất mê chơi, công việc chính của anh là làm rẫy, khi về nhà anh không đụng tay chân vào bất cứ việc gì. Tính anh vô tư và cả vô trách nhiệm. Ai làm gì cũng mặc kệ anh cũng chẳng quan tâm. Thậm chí có những tháng thất nghiệp anh chỉ biết đi chơi tám dóc, lên mạng, chơi bài.v.v. Nhiều lúc về nhà thấy bố mẹ làm việc vất vả ngoài vườn còn anh thì chỉ biết nằm xem tivi. Em cũng khuyên nhủ, thuyết phục anh làm một công việc để tránh thời gian nhàn rỗi, đồng thời cũng là lo cho tương lai gia đình sau này. Đồng thời em cũng đã chọn được một công việc kinh doanh thích hợp với anh. Nhưng khi vợ chồng em chuẩn bị làm thì bố mẹ chồng phản đối. Phần vì không muốn cho chúng em ở riêng phần vì sợ chúng em làm thất bại.v.v.
Em và mẹ chồng cũng không hòa hợp lắm về quan điểm sống. Vì yêu chồng em cố gắng tránh né và nhường nhịn mọi chuyện. Nhiều khi mẹ chồng nặng lời mắng em, bà luôn mang chuyện em lớn tuổi hơn chồng, chê em già, thậm chí so sánh em với cả cô người yêu cũ của chồng khiến em rất buồn, đồng lương công chức của em cũng bị bà so sánh còn thua cả bọn công nhân, bất cứ chuyện gì của em ngoài la mắng em ra bà đi kể hết mọi người trong dòng họ, hàng xóm v.v. Khi em nói với chồng anh chỉ im lặng thậm chí có đôi lúc vào hùa theo mẹ, riết rồi em cũng chẳng còn muốn chia sẻ cùng anh. Nhiều lúc em cảm thấy chán nản kinh khủng.
Em nghĩ chồng em chơi bài một phần vì mẹ chồng em. Bà quá nuông chiều con cái, hơn nữa họ hàng bên nhà chồng có rất nhiều người chơi bài. Được một thời gian thì chồng em tiếp tục chơi bài trung bình một tuần 2-3 lần chơi mặc dù số tiền không nhiều khoảng 3-4 trăm nghìn có hôm anh chơi tới sáng mới về.
Điều bất ngờ là bố mẹ chồng em chẳng có bất kỳ phản ứng nào thậm chí còn xem đó là chuyện bình thường. Anh luôn bảo rằng chơi cho vui nhưng em không đồng ý vì với em đó là lãng phí thời gian và tiền bạc vào những chuyện vô bổ. Em cố gắng khuyên can vẫn không được. Một phần vì buồn chán cảnh gia đình nhà chồng, phần vì chồng bài bạc, mê chơi thiếu trách nhiệm lo cho hạnh phúc gia đình mà trong môt lần chồng đi đánh bài tới 2h sáng mới về em đã dọn đồ ra ở trọ.
Trước khi đi em cũng đã nói chuyện với bố chồng em tất cả. Bố chồng em chỉ bảo rằng, các con lớn rồi, cuộc sống tùy các con lựa chọn. Nay thì em dọn ra ngoài cũng đươc 1 tháng rồi. Trong thời gian đó chồng muốn đưa em về xin lỗi bố mẹ. Nhưng bố mẹ chồng em không đồng ý bảo em tự đi phải tự về. Em nhận thấy trong việc này mình cũng có phần sai nhưng giờ đây em rất bối rối. Một phần em muốn về vì thực tâm em vẫn còn yêu chồng, em muốn giúp chồng sửa chữa, để vợ chồng vượt qua khó khăn xây dựng hạnh phúc gia đình.
Một phần em muốn ly dị chồng, vì em sợ, sợ cảnh gia đình nhà chồng đôi khi làm em cảm thấy bị tổn thương và sợ chồng em cứ mãi vô tư, vô trách nhiệm, ngựa quen đường cũ không chịu từ bỏ bài bạc, không lo làm ăn. Vợ chồng mới cưới nhau mà đã vậy sau này có con sẽ như thế nào? Chương trình ơi em đang rất bế tắc hãy cho em lời khuyên, em phải làm sao đây?
Chào em!
Qua thư em chia sẻ, chương trình nhận thấy em đang gặp phải những vấn đề: chồng em ham mê cờ bạc, bỏ bê vợ con, có thái độ lười lao động, vô trách nhiệm với bản thân và gia đình, em chưa tìm được tiếng nói chung với mẹ chồng. Có lẽ là em đã rất mệt mỏi nên mới phải tính đến chuyện “đi hay ở”.
Có lẽ là chúng ta ai cũng nhận thức được mối nguy hại của việc sa đà vào cờ bạc, đỏ đen. Càng nguy hại hơn khi đó là một thói quen vô cùng khó từ bỏ. Chồng em chơi cờ bạc từ rất lâu rồi, điều đó có thể do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, sự “dung túng, thỏa hiệp” của gia đình. Cho nên để anh ấy từ bỏ nó là điều vô cùng khó khăn. Để anh ấy có thể từ bỏ cờ bạc, điều quan trọng nhất là bản thân anh ấy phải nhận thức sâu sắc sự nguy hại của nó và quyết tâm từ bỏ, những sự tác động bên ngoài chỉ mang tính chất hỗ trợ mà thôi.
Nếu như em còn yêu anh ấy, có thể cho anh ấy thêm một cơ hội để thay đổi. Em có thể động viên anh ấy nhiều hơn, tách anh ấy ra khỏi môi trường hiện tại, gợi ý, tạo công ăn việc làm cho chồng hay bên cạnh công việc hành chính em cũng cần tích cực hơn trong kế hoạch phát triển kinh tế cùng chồng. Đó là động lực thúc đẩy chồng cũng như mẹ chồng sẽ có cái nhìn thiện cảm, đứng về phía mình hơn khi biết bảo ban, chung lưng đấu cật cùng chồng. Và rồi tiếp tục nhờ bố mẹ anh ấy tác động thêm…
Về vấn đề mẹ chồng em có những thái độ không tôn trọng em, khiến em bị tổn thương, kéo theo mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu xấu đi, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Việc em nhịn nhục có thể giúp hai người tránh được những cãi vã tuy nhiên không giải quyết được triệt để vấn đề, việc em bị xúc phạm vẫn được tiếp diễn và em sẽ ngày càng tổn thương sâu sắc hơn. Nếu em nói chuyện trên cơ sở đóng góp, xây dựng với mẹ chồng, thì nếu bà muốn tốt cho cuộc hôn nhân của con trai, muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc, bà sẽ điều chỉnh.
Em cũng nên cân nhắc bàn bạc với chồng việc hai em xin ra ngoài ở riêng có thể sẽ giúp chồng em bớt ỷ lại, sống có trách nhiệm hơn với vợ, biết lo toan cho cuộc sống riêng, bản thân em cũng có thể tránh va chạm nhiều với bố mẹ chồng, bớt đi những mâu thuẫn không đáng có.
Chỉ khi em đã cố gắng hết sức mà chồng em không chịu thay đổi hoặc sự thay đổi của anh ấy không mang tính chất bền vững thì có lẽ việc em tiếp tục chung sống với anh ấy khó mà có hạnh phúc. Việc chia tay có thể là sự giải thoát, giúp em có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, có cơ hội đi tìm hạnh phúc đích thực của mình.
Chúc em sớm tìm lại được niềm tin vào hôn nhân!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.