Nhìn thấy hôn nhân sắp đổ vỡ mà không biết phải làm sao.

Thời gian đầu em và anh ấy sống rất hạnh phúc. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi anh ấy dính vào chơi bời lô đề. Em chính là người lo toan để giúp anh ấy ra khỏi con đường sai lầm đó. Và giúp chồng xin việc từ công an trại giam về công an tỉnh công tác. Rồi chạy tiền cho anh ấy đi học. Nói chung em là người lo toan nên những lúc anh ấy không phải là em lại lên nước với anh ấy.

Em năm nay 31 tuổi. Hai vợ chồng em cùng tuổi. Quen và học với nhau 3 năm cấp 3, yêu nhau 2 năm thì cưới. Hiện nay chúng em có công việc ổn định. Chồng em là công an, em là một công chức xã. Hiện nay chúng em đã có hai con chung một trai một gái. Chúng em là bạn khi yêu nhau và lấy nhau thì đều xuất phát từ tình yêu rất chân thành. Nếu như ở quê thì gia đình em là niềm mong ước của nhiều người.

 

Thời gian đầu em và anh ấy sống rất hạnh phúc. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi anh ấy dính vào chơi bời lô đề. Em chính là người lo toan để giúp anh ấy ra khỏi con đường sai lầm đó. Và giúp chồng xin việc từ công an trại giam về công an tỉnh công tác. Rồi chạy tiền cho anh ấy đi học. Nói chung em là người lo toan nên những lúc anh ấy không phải là em lại lên nước với anh ấy.

 

mâu thuẫn, chơi bời lô đề, chồng không ưa bố đẻ em, rời xa mẹ con, rượu chè, nhẫn nhịn chịu đựng, hôn nhân sắp đổ vỡ

 

Thời gian gần đây chúng em có xin phép ông bà ngoại làm quán bán hàng bia nhờ trên ông bà, nhà em không có con trai. Nhìn chung là chồng em không ưa bố đẻ em, nhưng anh ấy cũng không nói ra. Mọi thứ bận rộn cứ làm anh ấy xa rời mẹ con nhà em dần, mặc dù em đã rất cố gắng để gia đình gắn bó. Ba tháng trở lại đây chồng em lao vào rượu chè đàn đúm bạn bè tối ngày. Anh ấy không còn thèm cả nói chuyện với em nữa. Em về nhà là anh ấy lại đi đến quá nửa đêm hoặc sáng mới về, tiền thì đi vay lãi ngày ăn chơi.

 

Vợ chồng nhà ai cũng có lúc mâu thuẫn nhưng giờ em cảm nhận anh ấy không còn yêu em nữa và muốn rời xa mẹ con nhà em. Từ một người hiền lành cứ dần dần anh ấy trở lên quá quắt, nói tục chửi bậy kinh khủng. Trước mặt con cái cũng vậy. Em đã xuống nước rất nhiều. Em xin lỗi và nhẫn nhịn chịu đựng để mong anh ấy thay đổi. Cho em hỏi chuyện gia em nên làm thế nào. Quán mở ra rồi anh ấy mà không tập trung làm cùng em thì không được.

 

Mà vợ chồng mỗi người một nơi cũng không xong. Em có nên cho con lên ngoại để bán hàng cho anh ấy thời gian để bình tâm suy ngẫm lại không ạ. Em đang rất cần lời tư vấn để giúp em thoát khỏi tình trạng này. Đêm không ngủ được mong ngóng chồng về. Ám ảnh vì hôn nhân sắp đổ vỡ đã làm em sút mất 5kg rồi. Em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được lời tư vấn của chuyên gia sớm nhất.

- Tư vấn qua website [Tại đây].
- Đặt lịch tư vấn tâm lý riêng tư ở đây.

Chào bạn!

 

Qua những gì bạn chia sẻ, chúng tôi hiểu rằng bạn đang băn khoăn không biết làm thể nào để cải thiện mối quan hệ vợ chồng. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn nỗi niềm này.

 

Sau những mâu thuẫn, hai vợ chồng đã ngồi lại trao đổi để tìm ra những giải pháp nhằm gìn giữ cuộc sống vợ chồng chưa?

 

Trong cuộc sống vợ chồng, sự quan tâm, chia sẻ với nhau là cần thiết để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bố bạn và chồng không được hòa hợp, cộng với công việc của anh ấy bận rộn khiến anh ấy ít có thời gian trò chuyện, gần gũi, quan tâm mẹ con. Khi hai vợ chồng không có điều kiện trò chuyện, chia sẻ với nhau mà bạn lại lên nhà ngoại thì liệu rằng có giúp hai bạn cải thiện được mối quan hệ vợ chồng hay chỉ khiến vợ chồng trở nên xa cách và mâu thuẫn càng khó giải quyết?

 

Bạn là một người vợ nên bạn luôn mong muốn chồng có nhiều thời gian dành cho vợ con đó là điều chính đáng. Nhưng nếu chồng có sở thích tụ tập, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi hoặc đó là cách để anh ấy có nhiều cơ hội trong công việc thì bạn cũng cần thông cảm và có sự trao đổi với chồng trên khía cạnh tôn trọng sở thích, thói quen nhưng cũng hi vọng và mong muốn anh ấy điều chỉnh để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hai người có thể thống nhất về thời gian anh ấy dành cho gia đình và việc nhậu nhẹt. Chẳng hạn, một tuần đi nhậu mấy lần và cố gắng thu xếp thời gian để về sớm.

 

Bạn có thể tìm hiểu lí do khiến chồng và bố bạn không hòa hợp được với nhau, đồng thời bạn có thể làm cầu nối giúp cải thiện mối quan hệ giữa bố và chồng, giúp hai bố con hiểu nhau hơn. Nếu mối quan hệ giữa bố và chồng bạn vẫn căng thẳng thì bạn có thể cân nhắc đến việc lựa chọn địa điểm khác để hai vợ chồng tập trung vào công việc. Thay vì chịu đựng, nhẫn nhịn để mong chồng thay đổi thì bạn có thể lựa lúc hai vợ chồng vui vẻ để góp ý cho anh ấy những điều chưa được. Bạn cũng cần nhìn nhận lại bản thân trong cách cư xử với chồng khi chồng mắc lỗi. Hoặc bạn có thể tạo điều kiện cho hai vợ chồng có nhiều thời gian bên nhau hâm nóng tình cảm bằng việc đi đâu đó chơi xa. Bạn cũng cần đổi mới bản thân để mình trở nên quyến rũ, hấp dẫn hơn trong mắt chồng.

 

Bạn có chia sẻ bạn giúp chồng vượt qua hoạn nạn, lo lắng cho chồng và đôi lúc có lên nước với anh ấy. Điều đó cũng là một nguyên nhân khiến hai vợ chồng trở nên xa cách. vợ chồng là mối quan hệ bình đẳng, bạn vì chồng chắc hẳn anh ấy cảm thấy tự hào và có sự ghi nhận. Tuy nhiên nếu lấy công để lên nước thì có thể khiến chồng cảm thấy tự ti, cảm thấy không được tôn trọng, hoặc đụng đến lòng tự ái của một người đàn ông. Bạn có thể điều chỉnh lại hành vi ứng xử của mình cho phù hợp, hãy lắng nghe chồng nhiều hơn và cùng anh ấy tìm giải pháp thực hiện hơn là áp đặt hoặc tỏ thái độ khó chịu. Bạn có nghĩ như vậy không?

 

Hi vọng với những chia sẻ của chương trình sẽ phần nào giúp bạn giải quyết mâu thuẫn của hai vợ chồng.

 

Chúc hai vợ chồng hạnh phúc!

yêu, cửa sổ tình yêu, gia trưởng, vũ phu, tổn thương, tính cách, bản chất, tình cảm, níu kéo
Năm đầu tiên yêu nhau em và anh ấy đều cảm thấy rất hạnh phúc, chúng em nói chuyện với nhau, tâm...
không thuộc về nhau, chia tay, quan tâm, cố gắng, chia sẻ, chấp nhận
Em sai ở chỗ cố chấp yêu khi mất niềm tin, cứ dè dặt cho đến khi mối quan hệ cứ lạnh nhạt dần hôm...
cửa sổ tình yêu, tình yêu, đau đớn, mạnh mẽ, tổn thương, tin tưởng, vết thương lòng, trong lòng, tình cảm
Từ đó tới giờ tụi em không còn liên lạc với nhau nữa, anh không nhắn tin cho em dù chỉ là một câu...
Khi kết hôn chỉ là... "dấn thân"
Ước mơ của em là mỗi đêm được nằm bên cạnh chồng ngủ, được trò chuyện với chồng nhưng mãi đến bây...
Đêm tân hôn hai đứa cháu ở lại trong sự ngỡ ngàng của bản thân, mình không hề giận các cháu của...
Nếu như tôi không có tiền thì chắc gì em đã nhận lời làm bạn gái của mình!
hạnh phúc, li hôn, tình yêu, phản đối, cãi nhau trên điện thoại, nóng giận, mâu thuẫn, gia đình
Em và cô ấy kết hôn được 2 năm, giờ bọn em đã li hôn xong. Bọn em cũng có với nhau một cậu con...
bạn gái thân, chăm sóc, ngộ nhận, tình yêu, tri kỷ
Bạn ấy như 1 người của gia đình, ủi từng chiếc áo, nấu những bữa ăn, hay thậm chí còn dỗ em vào...
Tưởng được yêu chân thành nhưng hóa ra với ai anh cũng "chân thành" như thế...
Trong khi em vẫn chờ, vẫn cứ nghĩ nếu thật lòng thương, bấy nhiêu ngày qua chỉ là thử thách để 2...
Nội dung khác
Cặp vợ chồng thuê 4 vệ sĩ để bảo vệ cây xoài quý hiếm
Trồng được giống xoài đắt đỏ nhất thế giới, cặp vợ chồng Ấn Độ đã thuê 4 vệ sĩ và 6 con chó để...
12:05 - Tin tức
nhu cầu sinh lý, cảm nhận, tình cảm, nhu cầu, trân trọng, chân thành, cửa sổ tình yêu
... Có lần anh say anh khóc vì em không cho anh quan hệ, anh nói em không tin và yêu anh. Mấy...
18:00 - Tư vấn
Gợi ý phối đồ mặc đẹp đi chúc Tết
Với các bí quyết, công thức phối đồ đơn giản sau, chắc chắn vấn đề mặc đẹp đón Tết 2021 sẽ trở...
14:54 - Tin tức
'rối loạn cương dương,có ham muốn, thuốc uống, sóng xung kích,hiệu quả,cuasotinhyeu
Em năm nay 32 tuổi, bị rối loạn cương dương 4 năm rồi. Đã ra Bạch Mai khám nam khoa và lấy thuốc...
14:05 - Tư vấn
Câu hỏi Olympia siêu dễ nhưng lại đánh gục Quán quân: "Lúc 6 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành góc bao nhiêu độ?"
Chỉ bằng việc nhìn đồng hồ, bạn có thể trả lời được câu hỏi Olympia này.
12:05 - Tin tức
tức giận, cua so tinh yeu
Tức giận là một trong những cảm xúc tiêu cực gây hại nhiều hơn lợi, chủ đề làm say mê các nhà...
11:02 - Tin tức
Rung giật cơ sau khi uống cafe có phải rối loạn thần kinh?
Từ khoảng hơn 2 tuần trước em có dùng cafein, sau khi ngưng thì chân, tay, bụng, mặt, lưng, nói...
08:01 - Tư vấn
sau mổ, apxe vú, cho con bú, tái phát, nguyên nhân, cuasotinhyeu.
Em chích apxe vú được hai tuần, hiện tại em muốn cho con ăn ti.
18:02 - Tư vấn
Lạ miệng, miến trộn mực, ngõ Trung Yên, cửa sổ tình yêu.
Món miến trộn mực với thành phần chủ đạo là mực khô chiên giòn không chỉ lạ miệng mà còn giải...
09:02 - Tin tức