Nỗi khổ của ông chồng bị vợ kiểm soát "ngặt nghèo".
Chào chương trình CSTY.
Tình hình em xuất thân từ kinh doanh đã được gần 10 năm, thói quen thì thích thoải mái, không thích sự gò bó, trước khi lập gia đình em cũng đã từng trải một vài cuộc tình, vợ em là cuộc tình cuối cùng, thực sự ban đầu em cũng không muốn lập gia đình trước tuổi 30, nhưng vì vợ em bằng tuổi quen lâu mà không cưới thì người thiệt thòi là chị em phụ nữ, sở dĩ em chưa muốn lấy vợ sớm một phần là vợ em rất hay ghen và rất dễ giận.
Sau 1 thời gian 3 năm sống chung thì luôn có mâu thuẫn nhỏ nhỏ như đi nhậu nhiều (thực tế thì 1 tuần em chỉ đi 2-3 lần là nhiều) rồi muốn quản lý tài chính mặc dù vợ em hoàn toàn không hiểu về việc kinh doanh, có lần em lỡ hẹn với mấy ông bạn tối đi ăn, lúc chuẩn bị đi em có nói vợ là đi ăn với mấy ông bạn 1-2 tiếng về, thế là giận vì không báo trước vì vợ em cũng có hẹn vợ chồng em đi ăn với bạn vợ, thực tế em sẵn sàng hoãn nhậu với bạn em nhưng vợ em vừa nghe đi nhậu với mấy ông bạn là tức lên bới móc đủ chuyện trên đời để thành 2 cuộc cãi nhau to tiếng.
Em luôn là người hạ thấp cái tôi để lựa lúc vợ em hết nóng khuyên nhủ rõ ràng, lúc đấy thì vợ em nghe nhưng vài ngày sau lại như cũ. Thực tình em rất buồn, vợ em thì rất nhát nhưng tính lại rất ương ngạnh, lúc yêu nhau thì luôn nói là về sau này em nói gì cũng nghe nhưng cưới nhau 1 thời gian thì ngay cả bố mẹ vợ em cũng khó khuyên được.
Chuyện vợ chồng thì lúc quen nhau gần nhau ngày nào cũng được, nhưng khi cưới nhau thì cảm giác đâu thể như lúc mới quen, lúc bình thưởng 2-3 ngày quan hệ 1 lần, nhưng nhiều lúc không hiểu sao cơ thể em không có cảm giác lắm nên vợ em gợi ý em nói thôi ngủ sớm mai đi làm, thế là vợ em giận, em biết vợ em giận nên quay qua ôm vợ nhưng nhất quyết không chịu, rồi từ đây chiến tranh lạnh cả tuần, em phải lựa lúc cả hai bình tĩnh phân tích cho vợ em hiểu, lúc này thì lại nghe, nhưng vợ em không thay đổi được cái tính quá dễ giận
Gần đây nhất vợ em đọc trên Fb mấy chị em chia sẻ chuyện chồng ngoại tình hay sao ấy, tự dưng đòi mật khẩu fb của em bằng được, nói em có nhiều bí mật này nọ nghi ngờ, thật sự em chả có bí mật gì cả, chỉ muốn có một khoảng không gian riêng để lâu lâu viết nhật kí tự mình đọc, hay chat với bạn bè anh chị em ruột 1 cách thoải mái, chỉ có vậy, thế mà vợ em giận đùng đùng nhắn tin lôi đủ mọi chuyện quá khứ của em ra nói, nào là ngày xưa quen bạn gái thế này thế nọ, nào là em không quan tâm, không có tình cảm, xưng hô thì "anh", "tôi", em rất bực nhắn tin luôn cho pass Fb nhưng vợ em vẫn bực, giận bỏ về nhà ngoại chơi, để con ở nhà với em và bà giúp việc. Em thật sự không có cách nào để nói cho vợ em hiểu cái "tôi" vợ em quá cao
Ngoài công việc kinh doanh ở shop em cũng chả đi chơi gì nhiều ngoài đi chơi bida với bạn bè lúc chiều, vợ em có thể gọi video call, hay dùng định vị xe máy xem em ở đâu thoải mái, vì em chẳng có làm gì sai, đi ăn uống với bạn bè thì luôn dắt vợ em theo thế mà vợ em vãn nghi ngờ em có điều muốn giấu, thật sự em rất buồn, em rất tuyệt vọng, nhiều lúc mẹ vợ em buồn vơ em điện thoại cho em nói em dạy vợ, mà vợ em thì cứ như thế ....
Rất mong được chuyên gia chia sẻ cho em
Chào em!
Chương trình hiểu rằng em đang băn khoăn về cách tính cách ngang bướng, hay ghen, dễ giận của vợ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của em và tương lai hạnh phúc gia đình. Cửa sổ tình yêu cùng em chia sẻ nỗi niềm này nhé.
Hôn nhân có nhiều giai đoạn khác nhau và giai đoạn hôn nhân của hai em là thời kỳ mỗi người bộc lộ cá tính, cái tôi của mình nhiều nhất. Không còn thời kỳ yêu đương để ai cũng cố gắng thể hiện sự hoàn mỹ trước mặt đối phương, mà giờ đây cái gì là bản chất, là hiện thực sẽ được "phơi bày" rõ ràng.
Ai cũng có nhược điểm, kể cả em và cô ấy. Với cô ấy việc quá ghen tuông, đề cao mong muốn cá nhân, thích kiểm soát người khác đang là một trở ngại khiến hai em không có được sự chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Em nghĩ sao về việc cần có những cuộc nói chuyện nghiêm túc chia sẻ về cảm xúc khó chịu, không được tin tưởng, cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình với cô ấy.
Hãy cho ấy biết em đang cảm thấy như thế nào về hình ảnh một người vợ hay ghen, có hành xử vô lý, ngang bướng và không chịu thay đổi. Hãy cho cô ấy biết giới hạn chấp nhận của em đến đâu. Nếu cô ấy tiếp tục có những ứng xử vô lý như bỏ chồng con về nhà ngoại vì lý do ghen tuông vô căn cứ.
Việc em luôn là người nhường nhịn vợ là điều đáng quý để dàn xếp, xoa dịu những mâu thuẫn, hiểu lầm, bất đồng trong hôn nhân. Nhưng em cũng cần phải mạnh mẽ và để cô ấy thấy rằng mình đang hành xử thái quá, làm tổn thương em, hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ vì điều đó. Ví dụ như sau khi phân tích ngọn ngành đúng sai mà cô ấy vẫn cứng đầu thì em có thể cho cô ấy thời gian để suy nghĩ bằng việc hai vợ chồng tạm thời không nói chuyện, không khẩu chiến. Thậm chí cô ấy bỏ về nhà ngoại, em cũng để cô ấy ở đó một thời gian để cô ấy tự nhìn nhận hành vi, thái độ ứng xử của mình...
Ở mỗi trường hợp khác nhau em cần có một thái độ đánh giá công bằng về sự nỗ lực của mình và cô ấy. Tự em hãy xem xét mình đã dành thời gian cho gia đình, cho vợ con nhiều hay chưa? Em đã cố gắng nỗ lực vun vén hạnh phúc gia đình? Bởi cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Có thể cô ấy thái quá trong hành xử nhưng có thể nó xuất phát từ tình yêu sâu đậm dành cho em hay có điều gì đó khiến cô ấy cảm thấy yếu thế, không tự tin về mình mà có những hành xử như vậy thì sao. Em cũng hãy thông cảm và hiểu cho vợ.
Hai vợ chồng thay vì đưa ra nhận định ai đúng, ai sai thì hãy cùng nhau lên kế hoạch cho việc hàn gắn tình cảm vợ chồng bằng những chuyến đi chơi, xem phim, cùng nhau đi siêu thị...Biết đâu em dành nhiều thời gian cho gia đình lại khiến vợ tin tưởng và bớt thái độ nghi ngờ, khó chịu như hiện tại.
Qua lá thư của em, chương trình chỉ có thể chia sẻ cùng em những vấn đề như trên.Hi vọng rằng với những chia sẻ trên sẽ giúp em giải quyết được vấn đề của mình. Chúc em sức khỏe và thành công!