Phát điên vì vợ cũ của chồng sắp cưới phá đám
Tôi đến với H - chồng sắp cưới của tôi bây khi anh đang ngập chìm trong đau khổ. Đó là khi vợ anh mang đứa con trai mới 8 tháng tuổi về nhà mẹ đẻ và chìa ra cho anh là đơn ly đơn ly hôn không biết đã soạn sẵn từ bao giờ. Mặc cho anh cầu xin, khuyên can đủ đường, chị ấy vẫn dứt áo ra đi. Lý do đơn giản thôi: “Sống với anh tôi thấy cuộc đời mình như địa ngục”. Nhưng anh biết, tất cả là do anh nghèo.
Anh đau khổ, cầu xin chị thay đổi quyết định nhưng chị vẫn dứt áo ra đi (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Sau khi ly hôn, vì còn quá bé nên con trai anh ở với mẹ. Cứ cuối tuần, anh lại mua quà mang đến chơi cùng con. Nhưng mỗi lần anh tới là mỗi lần anh nhận được sự ghẻ lạnh của chị và những câu nói mát mẻ từ phía bố mẹ chị...
Tôi gặp và quen anh khi anh đang mất hiết niềm tin vào cuộc sống. Anh hận mình nghèo, hận mình bất tài không thể kiếm nhiều tiền... Tôi khi ấy chỉ biết động viên anh vượt qua nỗi đau để đứng dậy. Tôi không nhớ mình đã yêu anh từ khi nào. Chỉ biết ban đầu là cảm giác cảm thông, sau đó tôi dần nhận ra mình đã yêu anh. Nhưng thời gian ấy, tôi biết trong anh vẫn còn nguyên hình ảnh của người vợ cũ, tôi đành cố khép lòng mình và lặng lẽ đi bên anh như một người bạn, người em gái.
Vượt qua nỗi đau, anh bắt đầu làm lại mọi chuyện từ đầu. Sự quyết tâm cùng sự nhạy bén trong công việc của anh đã được trả công xứng đáng. Sau 2 năm, anh lên chức trưởng phòng của một công ty lớn. Ngày anh được thăng chức cũng là ngày anh ngỏ lời với tôi. Tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc. Hóa ra, anh đã biết tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay. Chỉ là anh thấy lúc đó mình còn trắng tay nên đã cố chờ cho tới ngày này. Vậy mà đã có lúc tôi tưởng rằng, tình cảm tôi dành cho anh mãi mãi chỉ trong câm lặng.
Tôi không hiểu chị ta muốn gì ở chúng tôi mà sau 3 năm lại quay lại phá đám (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Tình yêu của chúng tôi tới nay cũng đã hơn 1 năm rồi. Ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đong đầy thì sóng gió lại ập đến. Khi chúng tôi còn đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của mình thì vợ cũ của anh quay lại... phá đám.
Tôi thật sự không hiểu chị ta muốn gì ở chúng tôi! Thỉnh thoảng cuối tuần, chị ta lại mang con qua nhà anh nói là cho con về thăm bố trong khi bình thường là anh sang bên ấy. Không chỉ con về thăm bố mà chị ta cũng ở lì đó cả ngày luôn. Cuối tuần nào chị ta cũng như bà chủ trong nhà, dọn dẹp, nấu nướng...mà đáng lẽ ra, vị trí ấy phải là của tôi. Anh khó chịu vì sự có mặt của chị ta, bảo chị ta về thì chị ta nói sẽ ở lại trông con luôn, cuối ngày sẽ về. Anh ngán ngẩm nên cùng tôi đưa con qua công viên chơi thì chị ta đòi... đi theo. Tôi thật sự không chịu nổi thái độ đó của chị ta.
Không dừng lại ở đó, khi chúng tôi up ảnh cưới lên facebook, chị ta cũng vào bình luận. “Vợ mới của anh H sướng thật. Ngày xưa bọn mình cưới, em làm gì được chụp nhiều ảnh thế này”. Có bạn bè chúng tôi vào bình luận, hỏi thăm về đám cưới, chị ta cũng tranh... trả lời hộ: “Vợ mới của anh H đó, sắp cưới rồi”... Tôi thật sự như phát điên, tôi nói chị ta đừng làm vậy nữa, nhưng chị ta như giả câm giả điếc và vẫn tái diễn trò đó. Ngay cả khi, H - chồng sắp cưới của tôi yêu cầu chị ta chấm dứt mấy cái trò đó, chị ta vẫn không dừng lại.
Gần đây, trong một tuần chị ta gọi cho anh 2-3 lần. Lần thì con ốm, lần thì con nhớ bố... Nói chung, chị ta viện mọi lý do để anh phải đến đó. Có lần anh không đến được, chị ta còn xui cả con trai nay đã hơn 3 tuổi gọi điện cho anh nói: “Con nhớ bố lắm! Bố đến chơi với con”.
Tôi gần như phát điên mỗi khi chị ta bày chiêu trò mới (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Lúc này, tôi thật sự không còn tâm trí và sức lực để chuẩn bị cho đám cưới nữa. Chị ta chưa một lần nói với anh rằng muốn quay lại nhưng những việc chị ta làm khiến tôi không thể nào nghĩ khác được. Tôi gần như phát điên mỗi khi chị ta bày chiêu trò mới...
Hải Huyền (Ghi)