Sự ghen tuông của chồng khiến hôn nhân trở nên như "địa ngục cầm tù"!
Thưa các chuyên gia!
Hiện tại em đã lập gia đình được 6 năm, em đã có 1 bé trai hiện 5 tuổi và bây giờ đang bầu bé thứ 2 gần 3 tháng. Hiện em đang rất đau đầu và cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình như địa ngục vì tính hay ghen thái quá của chồng em.
Ngay từ khi mới cưới em đã phát hiện ra được tính xấu này của chồng; nhưng em cũng đã cố gắng loại hết những mối quan hệ bạn bè khác giới mà trước em đã có. Hầu như về nhà là không bao giờ em nói chuyện hay điện thoại với bạn trai hay đồng nghiệp nam nào vì với chồng em chỉ cần nghe thấy em gọi điện hay có nhận xét gì về 1 người nào khác giới là đã kiếm chuyện mất vui rồi.
Em đã cố gắng hạn chế nhất tối đa mọi cái quan hệ khác giới nào có thể khiến anh ấy hiểu lầm; nhưng nhiều điều xảy ra trong cuộc sống em không thể kiểm soát hết được vì em cũng là người đi làm, trong công ty toàn các đồng nghiệp là nam nhiều hơn nữ. Chỉ cần em không nghe điện thoại hoặc ai công ty vô tình cầm máy nghe là anh ấy lại chửi mắng em, nghĩ này nọ. Em không bao giờ tham gia đi du lịch cùng công ty vì biết tính chồng nên em cũng bỏ qua mọi hoạt động gây hiểm lầm. Nhưng em càng cố gắng thì cứ được dăm bữa nửa tháng anh ấy vẫn vậy. Em thì không đi chơi tối hay bạn bè cafe bao giờ, nhưng anh ấy luôn muốn kiểm soát em mọi lúc mọi nơi. Anh ấy cứ mỗi lần ghen tuông là chưa kịp nghe vợ nói gì đã gọi cho bố mẹ em nói em. Một cảm giác không tôn trọng em đã làm em không chấp nhận rồi nhưng lại còn không tôn trọng cả bố mẹ em nữa!
Thật sự như địa ngục cầm tù, nhẹ có, tức giận có, em giải thích nhiều rồi nhưng không thay đổi được. Em phải giải quyết như thế nào với người chồng này để giữ cuộc hôn nhân của mình vì em rất thương con, thương bố mẹ em. Em không muốn vì những xích mích không đáng có làm tổn thương những người thân xung quanh mình.
Em bế tắc quá mong các chuyên gia cho em lời khuyên!
Em thân mến!
Ai cũng biết rằng trong tình yêu, hôn nhân, một chút ghen tuông làm tăng thêm gia vị của tình yêu, khiến ta cảm nhận được đối phương yêu ta và mong muốn ta là của họ; nhưng khi sự ghen tuông đến mức thái quá, mù quáng sẽ khiến cho người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi, bị kiểm soát, không được tin tưởng… từ đó tình yêu, hôn nhân sẽ dần rạn nứt, tan vỡ. Biết là vậy nhưng không phải ai cũng có thể “cân bằng” được sự ghen tuông của mình, ghen tuông thái quá là tình trạng mà chồng em đang gặp phải lúc này. Là một người vợ, em đã cố gắng hiểu chồng, thông cảm cho chồng và tìm mọi cách hạn chế tối đa những điều có thể khiến chồng lo lắng, hoài nghi về sự chung thủy của em; thế nhưng vấn đề vẫn không được cải thiện. Qua đó để ta có thể thấy được rằng, hôn nhân được hình thành bởi hai người, nên muốn nó hạnh phúc, êm đẹp cũng luôn cần phải có sự cố gắng của cả hai người chứ còn một người “xây”, một người “phá” sẽ chẳng thể nào có kết quả tốt đẹp.
Khi em đã cố gắng hết sức, hy sinh các mối quan hệ, tránh xa cả những thú vui, thói quen bình thường như những người khác như: đi café với bạn bè, đi du lịch với công ty… thì vấn đề lúc này nằm ở chồng em chứ không phải vấn đề nơi em nữa. Thế nên, em có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì vấn đề sẽ vẫn còn ở đấy; thay vào đó, điều quan trọng lúc này là phải làm thế nào để có thể thay đổi được chồng em. Như em nói, em đã giải thích rất nhiều rồi, nhẹ có, tức giận có nhưng không thay đổi được; vậy nếu em muốn thử thêm một lần nữa xem như là một chút hy vọng cuối cùng thì em có thể tìm cơ hội lúc hai vợ chồng hòa thuận góp ý, chia sẻ với anh về những cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn của em như thế nào? Bên cạnh đó, em cũng cho anh ấy biết được giới hạn, chấp nhận chịu đựng của em là ở đâu? Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi thì liệu cuộc hôn nhân của hai em thế nào, hậu quả sẽ ra sao? Một người chồng thương vợ, biết trân trọng gia đình thì khi ý thức được những đau khổ vợ mình phải trải qua, những hậu quả xấu sẽ xảy đến trong cuộc hôn nhân của mình có thể sẽ khiến anh ấy suy nghĩ lại. Trong trường hợp việc hai vợ chồng trao đổi với nhau quá khó khăn, em có thể xem xét xem trong gia đình, bạn bè có ai là người có tiếng nói, có sức ảnh hưởng đến anh ấy thì em có thể nhờ họ tác động thêm vào xem có thay đổi được điều gì không. Thậm chí, trong trường hợp bất khả kháng có nhiều người còn lựa chọn ly thân một thời gian để chồng có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, xem xét lại bản thân nữa em ạ.
Có những cái đã gọi là tính cách thì không thể thay đổi trong một sớm, một chiều; nhưng ít ra anh ấy cũng cần ý thức được bản thân mình sai ở đâu và thực sự muốn thay đổi nó. Nếu anh ấy thực sự muốn thì cả hai vợ chồng có thể cùng nhau tìm cách để cải thiện tình trạng hiện tại. Trong trường hợp làm mọi cách mà anh ấy không thay đổi, không muốn thay đổi thì em cũng nên xem giới hạn chịu đựng của mình ở đâu và cân nhắc lại mối quan hệ này. Người ta vẫn thường nói “Giang sơn dễ dổi, bản tính khó rời”, nếu em chẳng thể chấp nhận được tính cách của anh ấy, thì em phải tự giải thoát cho mình. Tất nhiên, đổ vỡ trong hôn nhân là điều không ai mong muốn; nhưng những người yêu thương em chỉ mong muốn em có được một cuộc sống thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc mà thôi. Nếu em mệt mỏi, đau khổ, chán chường, không có tự do thì bố mẹ em, con cái em cũng chẳng vui vẻ, hạnh phúc được.
Hãy cân nhắc để có được quyết định phù hợp em nhé!