Tôi đi hỏi "vợ lẽ" cho chồng !
Em sinh ra trong gia đình nghèo có ba chi em gai va mot em trai. Từ nhỏ em học giỏi và ngoan đạt hsg quốc gia sau đó em vào đại học sư phạm Hà Nội. Ngày ra trường thầy cô khuyên em lên ở lại học tiếp song em muốn về quê dạy để còn giúp đỡ gia đình đồng thời kèm cho em trai học nên người để vui lòng bố mẹ. Em là giáo viên giỏi lại rất tận tình nên được học sinh và phụ huynh tin tưởng. Vì vậy mà thu nhập của em khá tốt.
Em quen và yêu anh khi anh chưa có sự nghiệp và tiền bạc gi và không đẹp trai nữa. Vì em thấy anh là người hiền lành và hơi tự ty nữa. Chúng em đến với nhau không có vụ lợi gì. Sau khi kết hôn chúng em cố gắng tạo mối quan hệ tốt với cấp trên của anh ấy. Đến nhà ai anh cũng dẫn em đi. khi về em góp ý cho anh về các vấn đề ăn nói cũng như tư thế tiếp chuyện và các vấn đề khác. Anh rất tôn trọng ý kiến của em và cũng đâ sửa đổi nhiều. bọn em còn đi chỉnh hình răng cho anh nữa . Sau 13 năm kết hôn bây giờ chồng em là người bảnh bao và đã có địa vị xã hội nhất định.
Em đã sinh cho anh hai bé một bé gái lớp 8 và một trai lớp 3 rất đẹp và giỏi ngoan và có nhà cửa đàng hoàng. Anh đối với em rất tốt còn em cũng yêu và quan tâm dến anh hết lòng.Em vẫn bảo con gái là sau này mong con lấy được người chồng như bố.Mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp viên mãn như vậy nhưng em đâu học được chữ ngờ.
Gần nhà em có một gia đình cũng có 2 con đã lớn cháu gái đầu kém vợ chồng em hơn chục tuổi và một người em. Vì là hàng xóm nên em đã giúp đỡ rất nhiều cho các cháu chuyện học hành, tuy nhiên do bố mẹ là nông dân nên các cháu không được giáo dục các kỹ năng đầy đủ ngau cả vệ sinh cá nhân không sạch sẽ, ăn mặc, nói năng cộc lỏn khiến tôi cũng là người phải dậy bảo.
Cho đến một ngày chồng tôi có ngồi với tôi đề nghị với tôi một chuyện khá tế nhị, anh nói rằng thời gian này công việc quá bề bộn, nhiều áp lực từ cấp trên nên anh phải ra phòng riêng để làm việc khuya cũng là đảm bảo sức khỏe cho cả hai vợ chồng
Tôi cũng buồn nhưng nghĩ thương chồng nên cũng đồng ý.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi tôi bắt gặp được những dòng chat chồng chưa thoát ở phòng làm việc với cô bé hàng xóm, hóa ra cô bé ấy là " người tình" của chồng từ bao nhiêu năm nay mà tôi không hề biết bởi vỏ bọc quá hoàn hảo của chồng. Cô gái này bây giờ có công việc ổn định, lại ngày càng xinh đẹp nên muốn "duỗi" khỏi chồng tôi để có được tương lai tốt đẹp hơn. Chính vì thế chồng tôi lo lắng cuống cuồng xin ra ngủ riêng để chứng minh tình yêu với cô bé ấy và nghĩ rằng cho cô bé một danh phận thì có thể không mất cô ấy.
Đọc những lời hứa hẹn của chồng với người con gái kia trái tim tôi đã bị bóp nghẹn, nước mắt rơi lã chã và không biết vì sao tôi lại có mặt ở nhà bố mẹ chồng của
mình. Tất nhiên là bố mẹ chồng tôi chấp nhận cho sự phản bội ghê gớm đó nhưng tôi thì như bị bỏ "bùa mê" tôi đau lòng cho tôi thì ít và nhưng lại rất đau xót cho chồng và thương cô bé kia nên sau khi về nhà tôi cũng không trách móc chồng, tự động hai lần sang đặt vấn đề với cháu về nguyện vọng của chồng tôi muốn đón cháu về sống chung nhưng cháu đã thẳng thừng từ chối và đang phơi phới trong tình yêu mới của mình trong khi chồng tôi thì lồng lộn ghen tuông cầu xin sự giúp đỡ của tôi để mong giúp người con gái kia suy nghĩ lại bởi anh cũng biết người con gái kia rất quý mến tôi
Bố mẹ chồng tôi mất ăn mất ngủ khiến tôi cũng phải động viên còn tôi thì ai động viên đây. Trong lòng tôi quá buồn. nước mắt cứ muốn chảy ra mà không dám khóc. anh vẫn bảo không ai thay được tôi trong tim anh và trong gia đình cũng chỉ vì anh lún quá sâu vào mối quan hệ này, vì anh mà cô bé đó đã phải bỏ thai mấy lần, anh lo cho tương lai của cô ấy sẽ không ai chịu lấy, anh cũng chỉ muốn cơi nới thêm mà thôi.
Tôi vẫn nói không chấp nhận chuyện đó. Sống vì tình yêu chứ vi miếng cơm manh áo thì tôi lo được, vậy mà tôi vẫn cứ muốn hỏi cô gái đó về cho chồng để anh ấy không còn vật vã, Lòng tôi thì đau đớn lấm. tôi không biết phải làm thế nào cho đúng ,làm sao để không chỉ tốt cho người khác mà tốt cả cho tôi nữa. Suy nghĩ của tôi có phải không bình thường khi chấp nhận hỏi vợ bé cho chồng, mà lỡ cô gái đó đồng ý thì cuộc sống gia đình tương lai của tôi sẽ ra sao, tôi phải nói như thế nào với các con...
Tôi đã bấn loạn rồi tôi rất mong các anh chi giúp tôi. Xin cám ơn nhiều và chờ hồi âm của các anh chị. Xin chào!
Chị chào em !
Khi phụ nữ bước hôn nhân ai cũng mong muốn mình có một cuộc hôn nhân của mình.Nhưng nhiều khi cuộc hôn nhân mà chúng ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để vun đắp lại mang lại không ít khổ đau. Chồng em ngoại tình với cô cháu gái nhà hàng xóm và em thì chấp nhận.
Về chồng em, anh ấy ngoại tình với cô bé hàng xóm trong một khoảng thời gian khá dài và anh ta cũng không hề tỏ ra biết hối hận hay thừa nhận sai lầm của mình ngược lại chồng em ngang nhiên thừa nhận, thậm chí ép em chấp nhận chuyện ngoại tình này và em cũng đồng lõa với anh ta để anh ta có thể tiếp tục ngoại tình. Chồng em nhất quyết không chịu buông tha cho cô gái kia khi cô ấy muốn lấy chồng, chứng tỏ chồng em muốn ngoại tình với cô gái đó lâu dàì. Chồng em đang làm khổ em và làm khổ cô gái kia? Một người như anh ta có làm tròn trách nhiệm của một người chồng không? Anh ta đang ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết đặt mình vào vị trí của vợ, của cô người tình. Em có tin là một người như vậy có thể mang lại hạnh phúc cho em nữa không?
Chồng em và em muốn cho cô gái kia danh phận, chị không hiểu là “danh phận” ở đây là gì, các em định trao danh phận gì cho cô gái này. Việc ép một cô gái chưa chồng liên tụcbỏ thai và là nhân tình của "ông chú" là danh phận mà chồng em muốn nói đến hay sao. Chồng em đã và đang trà đạp lên một cô gái trẻ, hãy buông tha cho cô gái để cô ấy làm lại cuộc đời như những gì mà cô ấy muốn.
Về em, thực sự rất khó hiểu với những hành động của em như đến gặp cô gái kia để cô ấy tiếp tục làm người tình của chồng em, ngăn cản cô gái đi lấy chồng. Em làm như vậy để làm gì? Vì muốn giữ gia đình này khỏi điều tiếng xã hội và muốn chồng không phải khổ sở. Còn em thì lại đau khổ và chịu đựng? Tại sao em phải làm vậy? Em muốn sống như vậy mãi và muốn con cái em chứng kiến chuyện ngoại tình của bố và chứng kiến chuyện mẹ đau khổ như thế nào sao? Em ạ, như vậy là tàn nhẫn với các con và chính bản thân em.
Mong rằng em là một người có học, hiểu biết, còn là tấm gương cho biết bao thế hệ học sinh, là niềm tin cho các bậc phụ huynh hãy suy xét thật kỹ cho những hành động của cuộc đời mình ! Chồng em đã có những hành vi sai trái, anh ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, em không có trách nhiệm trong chuyện này. Em hãy suy nghĩ cho mình và nhận ra điều là tốt cho mình, điều gì tốt cho mình. Em không đáng phải chịu đau khổ vì một người không xứng đáng.
Chúc em nhanh chóng tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.