Tôi phát ốm vì chồng dùng “chiêu lạ” khi yêu
Hai vợ chồng “hì hục” đã hơn một tiếng rồi mà chẳng đâu vào đâu. Cảm giác mệt mỏi và chán nản cứ xâm chiếm toàn cơ thể. Còn chồng tôi, anh vẫn đang bền bỉ “yêu” theo cái cách anh cho là sẽ khiến tôi mê mệt. Không chịu được nữa, tôi nói anh dừng lại nhưng anh dường như chẳng nghe thấy mà cứ luôn mồm: Em có thấy tuyệt không? Nhưng những câu nói của anh giống như giọt nước tràn ly, tôi đẩy mạnh anh ra và nói lớn: “Em chỉ thấy mệt mỏi thôi! Từ lần sau, nếu anh cứ thế này, chúng ta ngủ riêng luôn!” Bất ngờ khi thấy tôi phản ứng như vậy, sau một hồi ngạc nhiên lúng túng, anh lắc đầu buồn bã buông lời: “Tùy em” rồi bỏ đi.
Tôi và chồng tôi đã có với nhau hai mặt con. Hơn chục năm chung sống, đây là lần đầu tiên chúng tôi to tiếng với nhau như vậy. Nguyên nhân cũng là vì cách đây hơn một tháng, sau một lần đi uống bia cùng mấy ông bạn, chẳng hiểu nghe họ tỉ tê, khích bác kiểu gì, chồng tôi quay ra thay đổi chóng mặt. Chết một cái, tính cách vẫn vậy, cuộc sống hàng ngày vẫn vậy, chỉ cái tội “lên giường” là “dở chứng”.
Chẳng hiểu các ông bạn khích bác, tỉ tê kiểu gì mà chồng tôi thay đổi chóng mặt. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Từ một người hiền lành, có thể nói là có phần là ngây ngô trong việc quan hệ vợ chồng, anh trở nên thay đổi hoàn toàn. Trước đây, hai vợ chồng thường vẫn “sinh hoạt” đều đặn theo lịch, mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng đủ để làm cả hai cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng, từ ngày anh học lỏm từ các ông bạn với các chiêu trò quái đản, tôi gần như phát điên. Anh vẫn là người chồng, người cha tốt. Không cờ bạc rượu chè hay trai gái gì, hàng ngày vẫn đưa đón con đi học nhưng tôi thật sự sợ những giây phút chỉ có hai vợ chồng.
Đầu tiên là chuyện chẳng biết anh học theo ai các tư thế mà anh cho là sẽ khiến tôi “đê mê”. Anh đòi thay thế nó bằng cái gì mà “doggy” với chả “phi ngựa”, “chồng cây chuối”... Lúc đầu, tôi cũng chiều anh mà làm theo nhưng dần dần tôi chẳng thấy nó đem lại một chút khoải cảm nào, ngược lại tôi chỉ thấy đau đớn, mệt mỏi. Đôi khi, nó còn khiến tôi “dở khóc dở cười” bởi đang thực hành thì anh quên giữa chừng nên phải dừng lại để anh nhớ.
Chán làm chuyện ấy ở trên giường, anh quay ra đòi... xuống đất, có khi anh còn “rủ rê” tôi vào nhà tắm hay ra phòng khách. Tôi từ chối thì anh giận dỗi, nói tôi không biết gì, hãy để anh “hướng dẫn tôi đi vào mê cung tình ái”. Tôi chả biết cái mê cung ấy ra sao, tôi chỉ sợ đang “hành sự” mà bỗng nhiên con tôi nhìn thấy. Và hơn tất cả là tôi không có hứng thú gì với những trò đó.
Rồi có hôm, tôi buổi chiều tôi về sớm đang lúi húi nấu cơm thì anh về. Cứ thế, anh ào vào ôm lấy tôi rồi nhất quyết đòi làm chuyện đó ở phòng bếp. Tôi hoảng hốt đẩy anh ra thì anh vẫn cứ ôm sán lại đòi “yêu” cho bằng được. Mùi mồ hôi, mùi thức ăn, rồi nền nhà bẩn... làm tôi muốn nôn ọe. Tôi cố gắng nhanh nhanh cho xong rồi đi tắm, còn anh thì có vẻ như rất hài lòng. Cũng may, hôm ấy hai con tôi về ngoại chứ nếu không thì... Sau bận đó, tôi càng thấy ghê sợ mỗi khi ở cạnh anh.
Các tư thế anh "học mót" được chỉ làm tôi đau đớn, mệt mỏi. (Ảnh minh họa. Nguồn:Internet)
Đi làm thì còn đỡ, cứ về nhà là tôi thấy chán nản. Trong vòng một tháng, tôi sút mất 3kg. Tâm sự với một chị bạn thân thì chị bảo: “Cũng cần phải thay đổi một chút về quan niệm tình yêu, tình dục để mà tận hưởng. Nó không phải chuyện “bậy bạ” như tôi nghĩ mà nếu biết cách thì hạnh phúc gia đình nhân đôi”.
Nghe chị nói vậy, tôi cũng tò mò, thử lên mạng tìm kiếm thông tin xem thế nào. Đúng là thế giới không bao giờ ở trong tầm mắt. Đọc những bài viết về “chuyện ấy” như khiến tôi “mở mang đầu óc”, hiểu thêm về những chiêu trò chồng tôi đang áp dụng. Nhưng tôi lại phát hiện ra một điều đó là việc chồng tôi cực kỳ sách vở. Anh học những điều trên mạng dạy, tham khảo từ cả bạn bè nhưng anh lại giống như một cái máy được lập trình sẵn. Không có sự tinh tế, không có sự chọn lọc và chả cần quan tâm gì tới cảm giác của vợ. Tôi đau đớn mệt mỏi anh cũng chả biết! Tôi chán nản anh cũng chẳng hay! Anh chỉ chăm chăm thực hành theo cái mà anh tưởng sẽ khiến tôi ngây ngất.
Giá như anh tinh ý hơn một chút thì mọi chuyện đã khác. (Ảnh minh họa. Nguồn:Internet)
Sự việc ngày hôm nay giống như đỉnh điểm của vấn đề. Tôi không phải là loại phụ nữ khuôn mẫu hay cổ điển gì nhưng với những gì anh đang làm, nó khiến tôi thấy sợ hãi. Giá như anh tinh ý hơn một chút thì mọi chuyệnđã khác. Không phải phụ nữ nào cũng thích những trò mới lạ và không phải cứ trò gì trên mạng, trên sách vở nói cũng đều có thể mang ra áp dụng. Thà rằng anh cứ như xưa, cứ những tư thế cũ mà cả tôi và anh đều cảm thấy thoái mái còn hơn là bây giờ, anh chẳng khác gì một con rối bị sách vở điều khiển.
Giờ tôi không biết nói gì với anh! Làm gì để anh hiểu là tôi không hề thích cái cách anh đang làm? Làm gì để nói chuyện với anh nhưng khiến anh không cảm thấy tự ái, tổn thương? Chẳng lẽ, hơn 10 năm chung sống, đến bây giờ chúng tôi lại không tìm được tiếng nói chung sao?