Tuổi 19, thay vì ăn chơi thì em lại là mẹ của những đứa trẻ!
Tôi 19 tuổi, đi làm công ty gặp chồng tôi bây giờ, chúng tôi bằng tuổi nhau. Vội yêu sớm và đã đi quá giới hạn dính bầu với chồng tôi nên tôi đã vội cưới ở cái tuổi mà người ta gọi là tuổi ăn tuổi chơi. Chuẩn bị cưới, mẹ chồng tôi bây giờ chê tôi vì ăn cơm trước kẻng và chê tôi là người dân tộc. Lúc đấy tôi nghĩ không sao, chịu ấm ức cũng được vì con.
Sau mấy tháng cưới tôi, 2 vợ chồng tôi vẫn đi làm công ty bình thường và thuê trọ ngoài ở thì mới phát hiện ra chồng lô đề, cờ bạc, lấy lương về không thấy đưa mất mấy tháng vì đi trả nợ, tôi giấu mẹ chồng chuyện này. Đến lúc tôi về nghỉ sinh, chồng lấy lương mà mẹ chồng cứ nghĩ tôi ôm tiền không đưa cho bà, ở nhà bà cứ nói hàm ý là từ lúc cưới tôi về không thấy chồng tôi gửi tiền về (nhà có mỗi mẹ chồng không có bố chồng). Bà cứ nói ra nói vào, rồi nói có chửa không phải ai cũng cho cưới đâu, phải đến nhà trai xin cưới, chờ con sinh ra đưa đi xét nghiệm ADN. Bà còn xúc phạm đến tôi là người dân tộc. Tôi không nhịn được nữa, tôi đành phải nói thật là ở ngoài kia chồng tôi thế phá thế nào. Vài ngày sau bà lại thôi biết thương tôi.
1 năm sau nhà tôi xây nhà nợ 200 triệu, con lớn được 1 tuổi tôi gửi bà 2 vợ chồng tiếp tục đi làm để trả nợ. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đi làm trả nợ nuôi con, không nghĩ gì đến cảm xúc của mình, phục vụ chồng từ a đến z. Nhưng rồi tôi nhận ra càng sống lâu 2 vợ chồng càng không hiểu nhau, đi làm về 2 vợ chồng không ai nói chuyện mà cứ nói chuyện là cãi nhau, chồng tôi chân tay cứ vùng vằng muốn đánh tôi, xưng hô mày – tao; anh cứ hỏi mày muốn gì?... rồi tôi lại nín đi cho yên ổn. Cứ thế được 5 năm, đến năm thứ 6 khi ai cũng bắt đầu trưởng thành rồi chúng tôi càng xung đột hơn chỉ vì nên sinh con thứ 2 hay không. Tôi thì muốn kiếm ít vốn kiếm cho chồng cái nghề ổn rồi mới sinh bé thứ 2 vì đi làm công nhân xa nhà, sinh bé thứ 2 tôi phải ở nhà chăm. Trong lúc đấy, 2 vợ chồng chưa có gì trong tay, chỉ làm công nhân bình thường. Còn chồng tôi thì muốn tôi sinh, không có nghề gì cũng sinh. Tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại suy nghĩ như vậy trong lúc đấy nhà không có điều kiện. Những lúc đặt vấn đề đấy ra là 2 vợ chồng cãi nhau to, chồng tôi chửi bậy và có hành động vũ phu. Tôi sợ sinh thêm đứa thứ 2 kinh tế khó khăn 2 vợ chồng lại cãi nhau, một mình chồng đi làm sao nuôi nổi 3 mẹ con ở nhà. Chương trình giúp em với ạ. Em không biết phải nói chuyện sao.
Mến chào em gái!
Cuộc hôn nhân đến với nhau trong sự vội vàng, chưa yêu nhiều cũng không hiểu nhiều về nhau khiến những năm qua gia đình nhỏ của em gặp nhiều khó khăn, mâu thuẫn. Em là người phụ nữ còn trẻ, nhưng có lẽ vì lập gia đình sớm nên em trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn; cũng trân trọng gia đình và luôn cố gắng xây dựng một cuộc sống thuận hòa, hạnh phúc. Đó là điều em đã làm rất tốt, hy vọng em sẽ cố gắng hơn và sự cố gắng của em sẽ có kết quả trong tương lai.
Thực tế, trên đời này chẳng có ai sinh ra đã hòa hợp với ai một cách hoàn toàn, cũng không phải tất cả cuộc hôn nhân trên thế giới này đều đến với nhau vì tình yêu và hai vợ chồng thực sự hiểu nhau khi chung sống với nhau. Nếu thực sự cả em và chồng đều trân quý gia đình thì cả hai phải cùng nhau cố gắng. Cố gắng để hiểu hơn về tính cách, con người, suy nghĩ, mong muốn của nhau; cố gắng ứng xử với nhau như thế nào để có được sự lắng nghe và tôn trọng từ phía đối phương; cố gắng để hoàn thiện chính bản thân mình. Tôi không biết hiện tại chồng em còn lô đề, cờ bạc gì nữa không? Và ngoài mâu thuẫn về việc sinh con ra thì những sự không hòa hợp về tính cách hai vợ chồng em đã có những cách giải quyết như thế nào? Tuy nhiên, khi anh ấy còn muốn sinh con chắc hẳn cũng là người yêu quý gia đình. Em có thể tìm cơ hội trao đổi, chia sẻ với anh ấy nhiều hơn để tìm được cách ứng xử phù hợp giữa hai vợ chồng em nhé.
Về vấn đề sinh con, tôi hiểu rằng hai vợ chồng em đang có mâu thuẫn với nhau. Bản thân em thì chưa muốn sinh con lúc này vì kinh tế, công việc chưa ổn định; chồng em lại một mực muốn sinh con thứ hai. Vậy không biết em đã tìm hiểu rõ lý do vì sao anh ấy một mực muốn sinh con ở thời điểm này như vậy? Những khó khăn về kinh tế mà em đưa ra thì anh ấy định giải quyết như thế nào? Trong khoảng thời gian qua anh ấy có đưa kinh tế về để em chăm lo cho con cái hay chia sẻ trách nhiệm trong gia đình với em hay không? Em gái thân mến! Mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng là điều không thể tránh khỏi trong hôn nhân; quan trọng là cách ta nhìn nhận và giải quyết mâu thuẫn như thế nào em ạ. Em có thể tìm hiểu rõ lý do từ phía chồng để có cách giải quyết, trao đổi với anh ấy phù hợp. Bên cạnh đó, nếu việc hai vợ chồng trao đổi có nhiều khó khăn, em có thể nhờ mẹ anh ấy động viên, khuyên bảo cùng em nhé. Dù sao hiện tại thì mối quan hệ giữa em và mẹ chồng cũng tốt nên em có thể tận dụng mối q.h này, bất kì người mẹ nào cũng đều thương con và muốn con mình hạnh phúc em ạ.
Chúc gia đình em hạnh phúc!