
Vợ đẻ chồng đi ngoại tình
Ngày Lan đang nằm ổ, niềm vui lần đầu làm mẹ chưa được bao lâu thì cô phải gánh chịu cú sốc tình thần khi phát hiện chồng mình có người đàn bà khác.
Lấy nhau sau hơn 2 năm yêu nhau, cứ tưởng Lan sẽ có một hạnh phúc viễn mãn cùng với chồng, thế nhưng chỉ sau hơn 1 năm cưới, cô đã phải ngậm ngùi chịu đắng cay khi chồng có người đàn bà khác, nhất là lại lúc cô vừa mới sinh con gái đầu lòng xong.
Phúc chồng cô vẫn rất quan tâm tới vợ con, chính vì chồng không có biểu hiện gì khác lạ thế nên Lan cũng chẳng có chút nghi ngờ, với lại vừa sinh con, cô bận rộn việc chăm sóc con chẳng thể nghờ được chồng lại phản bội mình trong hoàn cảnh như thế.
Người tình của Phúc là một nữ đối tác, trong quá trình làm việc, cả hai cùng có cơ hội làm việc và tiếp xúc với nhau nhiều, đúng lúc vợ lại đang mang bầu, vấn đề sinh lý đàn ông bí bách, khiến Phúc ngã vào vòng tay của người đàn bà kia.
Cứ tưởng chồng vẫn một lòng với vợ con, cho đến khi Lan được cô bạn cho biết vừa tình cờ nhìn thấy chồng đi vào nhà nghỉ cùng một người phụ nữ lạ. Lúc đó Lan cũng không tin, nhưng trong lòng cũng bất an không yên, để xác minh điều đó, Lan bế cả con chạy tới nhà nghỉ nơi bạn vừa cho biết.
Cô chẳng dám bước vào, hai mẹ con đành đứng ngoài cửa chờ, sau hai tiếng mòn mõi cuối cùng chồng cũng bước ra, anh đang cười nói vui vẻ, tay vẫn còn khoác qua eo của cô gái kia. Lan vừa sốc vừa ngạc nhiên, suýt đánh rơi con gái đang bế trên tay. Phúc cũng bàng hoàng không kém khi nhìn thấy vợ và con mình đang lệch thếch đứng ngay trước cửa nhà nghỉ, chỉ đến khi cô con gái khóc thét lên cả Phúc và Lan mới choàng tỉnh.
Sau đợt ấy, cũng vì con còn quá nhỏ nên Lan chấp nhận tha thứ cho chồng, thế nhưng đó vẫn mãi là cú sốc mà cô chẳng bao giờ có thể quên được. Dù cho chồng có yêu thương, chiều chuộng và hối cải bao nhiêu, nhưng vẫn chẳng lập đầy được tổn thương trong lòng Lan.