Vợ đi làm thuê xứ người, chồng lấy tiền nuôi nhân tình
Con gái tôi học xong lớp 12 ở nhà làm ruộng. Năm con tôi 21 tuổi, con tôi lập gia đình, lấy một người ở xã bên. Vợ ở nhà làm ruộng, chồng làm công nhân trong nhà máy xi măng. Cuộc sống của hai vợ chồng và một đứa con chỉ trông chờ đồng lương công nhân ít ỏi nên cũng khó khăn. Cách đây 2 năm, hai đứa đi vay họ hàng, vay ngân hàng để con gái tôi đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Nỗi lòng người mẹ như tôi chắc ai cũng thấu hiểu. Nào có người mẹ nào muốn con đi làm thuê xứ người. Tôi khuyên cháu: “Thôi con ở nhà mà nuôi con. Cuộc sống hơi vất vả nhưng có vợ có chồng. Con đi 3 năm trời, nơi đất khách quê người, để bố con nhà nó ở nhà nuôi nhau khổ lắm”. Nhưng con tôi vẫn quyết đi bởi cuộc sống ở nhà như vậy thì không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.
Con gái tôi thỉnh thoảng có gọi điện về, nó có nói năm đầu làm để trả nợ tiền đi, năm thứ 2, thứ 3 thì tích lũy tiền để về xây lại nhà.
Thời gian đầu khi con tôi mới đi, chồng nó đưa con sang chơi với ông bà ngoại liên tục. Thấy con rể chỉn chu, lại sống biết trước biết sau, vợ đi vắng mà vẫn chu đáo, không có điều tiếng gì, tôi thấy mừng cho con.

Nhưng từ đầu năm nay, tôi bắt đầu nhận ra sự đổi khác. Tuy chỉ cách nhà tôi có 3km nhưng gần 1 tháng nó mới đưa con sang chơi. Tôi có hỏi thì con rể tôi ậm ừ: “Dạo này xí nghiệp nhiều việc nên con đi làm suốt. Cuối tuần cũng làm tăng ca mà mẹ”. Tôi hỏi cháu ngoại: “Thế hàng ngày bố vẫn đưa đón con đi học chứ?”. Đứa cháu tôi thành thật trả lời: “Đợt này ông bà nội đưa cháu đi học bà ngoại ạ. Bố cháu dạo này đi làm đêm suốt, ngày cũng ít ở nhà nên gửi cháu bên ông bà nội”. Tôi thấy băn khoăn, không hiểu làm việc kiểu gì mà làm đêm, ngày cũng không được nghỉ? Lòng tôi lăn tăn, chợt có suy nghĩ thoáng qua trong đầu hay là con rể có nhân tình? Nhưng tôi gạt đi ngay, con rể chỉnh chu, thương vợ con thế, chắc không có chuyện đó được.
Cách đây ba tháng con gái tôi gọi điện về, nó bảo: “Con mới gửi tiền về cho anh Dũng, đợt này con giục anh ấy làm nhà luôn, chứ để lâu tiền cũng mất giá. Làm được thì cứ làm luôn mẹ ạ”. Chờ mãi vẫn không thấy con rể định làm nhà. Mà càng ngày tôi càng thấy nó thưa vắng sang nhà ngoại, con cái thì bỏ bê cho ông bà nội. Tôi sinh nghi nên khi nói chuyện với con gái, tôi mới hỏi về chuyện làm nhà. Nó bảo: “Anh Dũng bảo anh ấy mua dần vật liệu rồi, đợi cuối năm mới làm mẹ ạ”. Con rể tôi còn bảo với vợ là vẫn đưa con sang nhà tôi chơi thường xuyên. Nghe đến đây, tôi không thể không nghi ngờ con rể. Cả tháng nó mới đưa con sang một lần chứ có năng sang như trước đâu mà lại nói với vợ thế. Tuần trước tôi sang nhà nó, cũng có thấy mua vật liệu gì đâu. Tôi nghi ngờ, có lẽ nó lừa dối vợ chăng?
Hôm sau, tôi hỏi con rể vay khoảng 20 triệu để làm nhà cho cậu út. Nhưng con rể bảo: “Mẹ đợi tháng sau vợ con gửi tiền về thì mới có mẹ ạ. Vì tiền vợ con gửi về đều xoay xỏa trả nợ hết”. Vậy là con rể cũng chưa mua vật liệu làm nhà, thế tiền gửi về đi đâu hết?
Tôi lân la dò hỏi, cuối cùng thấy người ta đồn con rể tôi có quan hệ với một cô cùng xí nghiệp. Cô này có 1 đứa con gái 5 tuổi nhưng không có chồng. Nghe nói hai người có quan hệ hơn một năm trời rồi.
Tôi bàng hoàng khi biết con rể mình có nhân tình. Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Tôi như chết đứng người. Tôi đích thân đến gần nhà cô gái ấy xem thực hư thế nào. Hàng xóm nhà cô gái đó nói lại, cô ấy mới làm nhà, nhưng hình như nhân tình cô ấy có cho ít nhiều. Và hai người mới có một đứa con gái được hơn 1 tháng tuổi. Nghe đến đây, đầu óc tôi như quay cuồng. Con gái tôi đi làm thuê để cho chồng nó lấy tiền cho gái. Tôi thấy xót xa, càng thương con thì càng thấy uất ức. Con gái tôi tin tưởng chồng, vậy mà thằng chồng lại trai gái, làm chuyện đốn mạt ấy.
Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi sợ nói cho con gái biết thì con tôi sẽ bỏ về, vậy là công nó đi làm thuê ở xứ người bao năm trở thành công cốc. Giờ thằng rể lại có con riêng, liệu con tôi về có giải quyết được gì hay vợ chồng vẫn tan nát? Nhưng nếu không nói cho con tôi biết thì tiền nó gửi về để đi nuôi người tình của chồng ư? Giờ tôi phải làm thế nào? Phải nói với con rể như thế nào trong khi nó lỡ có con với người đàn bà kia rồi? Mà một kẻ phụ tình như con rể tôi, liệu nó có nghe lời tôi mà chấm dứt chuyện ấy?