Vợ giấu tôi có con với người khác khi biết tôi vô sinh
“Thằng cu nhà ông lớn rồi, kinh tế ổn định, ông bà còn khỏe mạnh. Ông không tính đẻ nữa à. Hay là ông có vấn đề gì”. Những lời hỏi thăm vô tình của ông bạn thân sau lâu ngày không gặp làm tôi không khỏi suy nghĩ. Bấy lâu nay, tôi không hề suy nghĩ gì đến chuyện đó, tôi luôn nghĩ rằng, chúng tôi đã từng có con, thì việc có đứa thứ hai là chuyện thời gian. Nghe lời khuyên của ông bạn, tôi giấu vợ đi làm tinh dịch đồ.
Nghe lời khuyên của ông bạn, tôi giấu vợ đi làm tinh dịch đồ. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Nhận kết quả “không có tinh trùng” trên tay, đầu óc tôi như quay cuồng, tôi choáng váng, vậy là tôi không có khả năng có con. Như thế có nghĩa là đứa con trai 5 tuổi cũng không phải là con tôi?
Tôi và Hiền yêu nhau từ hồi đại học. Tôi yêu Hiền bởi Hiền là người sống tình cảm và chân thành. Biết nhà tôi ở quê, hoàn cảnh khó khăn nhưng Hiền vẫn vượt qua tất cả để đến với tôi. Vì thế mà tôi càng yêu và trân trọng Hiền hơn. Hai năm sau khi ra trường, chúng tôi làm đám cưới.
Lấy nhau gần nửa năm mà vợ tôi vẫn chưa có bầu. Cả gia đình nội ngoại đều giục, bản thân chúng tôi còn sốt ruột hơn. Bởi tôi là con trưởng, lại là cháu đích tôn nên mang trọng trách nối dõi nặng nề. Hai vợ chồng tôi cùng đi khám. Chúng tôi đi khám ở phòng khám của cô ruột của vợ. Sau khi làm hết tất cả các xét nghiệm, khi trả kết quả, vợ tôi cầm lấy toàn bộ giấy tờ và nói với tôi: “Hai vợ chồng không có dấu hiệu gì bất thường cả. Mình về chú ý đến ăn uống và sinh hoạt vợ chồng là được. Có thể do vòng kinh của em không ổn định nên việc thụ thai cũng khó hơn”. Tôi thấy vợ nói vậy nên cũng yên tâm, và không xem thêm giấy tờ kia làm gì.
Ba tháng sau khi đi khám, vợ tôi có bầu. Tôi vui sướng tột độ, cảm giác như mình được hồi sinh. Vậy là sau bao mong mỏi, cuối cùng chúng tôi cũng có con.
Và tôi càng hạnh phúc hơn khi vợ tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Đến nay con trai tôi được 5 tuổi, tôi muốn sinh thêm cháu nữa. Bởi một đứa thì quá ít, phải sinh hai đứa cho nó có anh có em. Và bố mẹ tôi cũng mong có thêm đứa cháu.
Nhưng vợ tôi thì lần lữa không muốn sinh nữa. Cô ấy tìm mọi lý do để trì hoãn như: “Để một vài năm nữa, giờ sinh em bé cũng phải tính đến kinh tế, phải chuẩn bị sẵn sàng” hay : “Năm nay chưa đẹp, đợi đến năm hợi sinh con thì mới hợp tuổi bố mẹ”. Những lý do ấy khiến tôi phát bực, tôi nói cô ấy ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi còn nghĩ cô ấy sợ xấu dáng khi sinh đứa thứ hai. Bao năm lấy nhau vợ chồng không to tiếng, nhưng chỉ vì chuyện sinh con mà vợ chồng thỉnh thoảng lại lục đục.
Sau nhiều trận cãi nhau nảy lửa, cuối cùng vợ tôi cũng đồng ý sinh thêm em bé nữa trong năm nay. Nhưng 4 tháng vợ chồng tôi để thả cửa mà vợ chồng tôi không có tin vui. Tôi lo lắng, sợ rằng vợ mình có thể bị vô sinh thứ phát hoặc có thể do tôi. Tôi bảo với vợ để hôm nào hai vợ chồng cùng đi khám xem có vấn đề gì không thì cô ấy gạt đi: “Dù sao vợ chồng mình cũng có một đứa rồi mà, nếu lỡ không sinh được nữa thì cũng không quá lo. Để hôm nào em đi khám thôi, chắc vấn đề là do em. Lần trước khó có thai cũng từ em mà”. Thấy vợ nói thế tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi giục vợ đi khám mấy lần nhưng vợ tôi nói cứ để một thời gian nữa xem có không rồi tính sau.
Vợ tôi chưa đi khám thì tôi thấy có vấn đề và biết được sự thực phũ phàng đó. Từng yêu và sống với nhau, tôi biết rằng vợ mình không phải là loại đàn bà lẳng lơ. Nhưng quả thực, tôi không sao chịu đựng được khi đứa con trai mình hằng yêu mến không phải là máu mủ mình.
Tôi không sao chịu đựng được khi đứa con trai không phải máu mủ của mình. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Tại sao cô ấy không nói với tôi sự thật, để chúng tôi cùng giải quyết. Và đứa bé đấy rút cục là con ai. Không biết bao nhiêu lần, tôi định làm ầm lên cho ra nhẽ, nhưng cứ nhìn người vợ cặm cụi lo cho chồng con hằng ngày, nhìn cậu con trai đáng yêu như thiên thần ngày ngày quấn bố mà lòng tôi trùng xuống. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Nguyệt Hà (ghi)