Anh bỏ rơi em vì người khác, sao giờ lại nói nhớ em...
Em và anh yêu nhau hơn 4 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do chia tay thì nhiều lắm nhưng bản thân em nhận định là anh đã hết yêu và có người thứ 3. Ngày đó em đau khổ, chênh vênh nhìn anh hạnh phúc, chăm lo cho người con gái khác. Giờ đây em đã ổn định tâm lý hơn, không còn đau khổ và khóc nữa.
Nhưng dạo gần đây anh ấy chủ động liên lạc với em, nói rất nhớ em, muốn gặp em nhiều lắm. Em đã chủ động từ chối nói rằng bản thân em có nguyên tắc của mình. Nhưng lòng em cứ day dứt và thử vào tường facebook người yêu hiện tại của anh ý.
Vẫn ngọt ngào, vẫn yêu thương, đi ăn uống với nhau. Trong em có 1 cảm giác không nên lời. Hơn 1 năm nay em không thể mở lòng tin tưởng và yêu thêm ai được nữa và khi hiện tại lòng em lại không yên. Em buồn quá. Đã mấy đêm em không sao ngủ được, em phải làm sao?. Mong chương trình giúp đỡ em.
Em thân thương.
Ký ức đã vùi sâu cứ tưởng mãi mãi nó không bao giờ có thể trỗi dậy. Thế nhưng trớ trêu thay khi ai đó cố tình lục tung ký ức ấy và khiến trái tim em lại thêm một lần nữa xáo động, một lần nữa có cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.Và tôi hiểu cảm nhận đó của em ngay lúc này.
Em à! Khi bắt đầu một tình yêu, chẳng có ai có thể lý giải tại sao ta lại yêu một người đậm sâu đến nhường ấy tất cả cũng chỉ có một đáp án “bởi đó là yêu”. Thế nhưng khi chia tay người ta lại có muôn vàn lý do để rời bỏ nhau: không hợp nhau, không hiểu nhau, không còn cảm giác. Dù là lý do gì thì cái kết vẫn là đường ai người ấy đi. Và đau đớn nhất có lẽ còn yêu một người mà phải buông tay khi người đó không còn muốn bên mình.
Việc anh ấy chủ động nhắn tin rằng anh ấy còn rất nhớ, rất muốn gặp em trong khi anh ấy và cô người yêu cũ vẫn còn hay hẹn hò đi chơi, vui vẻ với nhau thì em nghĩ sao về vấn đề này? Có thể cảm xúc anh ấy có chút thóang qua là nhớ em nhưng liệu anh ấy có sẵn sàng rũ bỏ mối quan hệ mới để quay về bên em hay không? Khi anh ấy quay về bên em thì có chắc chắn anh ấy lại không nhớ cô người yêu vừa mới chia tay? Một người buông bỏ mối tình 4 năm để đến bên một người con gái khác bỏ mặc em bơ vơ với nỗi đau xé lòng thì có xứng đáng đựơc nhận được tình yêu chân thành từ em hay không? Em có đủ tin tưởng để chung sống với một người đàn ông như thế?
Tôi hiểu rằng 4 năm là thời gian cũng khá dài cho một mối quan hệ tình cảm, rất khó để có thể dễ dàng quên đi tất cả. Có thể một năm, hai năm ta mới tập quen được cuộc sống thiếu vắng người ấy nhưng như thế còn tốt hơn gấp hàng trăm lần việc ở bên cạnh một người mà suốt đời mình tòan nhận những giọt nước mắt cay đắng.
Em biết không, trên đời này chẳng ai có quyền làm em tổn thương, chẳng ai có quyền bắt em phải chịu đau khổ vì người ta ngoại trừ những người đã sinh ra ta. Hơn một năm qua em đã vì anh ta mà không thể cho mình những cơ hội mới, khóc cũng đủ rồi, đau khổ cũng đủ rồi đừng vì phút yếu lòng mà đau thêm nữa em à. Có thể những tin nhắn của anh ấy khiến em thổn thức và cái cảm giác uất ức ngày xưa như được vỡ òa nên dù đã dặn lòng nhưng em vẫn day dứt và vào trang facebook của bạn gái anh ấy xem. Nếu em càng như thế em chỉ càng tự khóet sâu trong lòng mình những đau đớn.
Mạnh mẽ, dứt khóat là điều em cần có bây giờ. Em có thể tránh trường hợp anh ấy nhắn tin em nên chặn tất cả mọi liên lạc với anh ấy. Nên để bản thân mình bận rộn hơn, em có thể tham gia một môn thể thao hoặc bộ môn giải trí nào đó, đi chơi với bạn bè, tìm một số người nhắn tin nói chuyện phiếm, mở rộng mối quan hệ. Biết đâu một ngày nào đó, có một người mà em cũng có chút rung động, anh ấy lại rất chân thành với em thì khi đó em sẽ biết được đáng nhẽ là nên quen anh ấy sớm hơn. Cuộc đời của em còn rất trẻ, em là cô gái tốt, xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Cố gắng gạt bỏ tất cả những điều không nên giữ em nhé.
Mong em luôn bình yên trong tâm hồn.