Anh chấp nhận là người đàn ông trong bóng tối của em!
Em và cô ấy gặp nhau được gần 1 tháng. lần đầu gặp mặt mà cả 2 đã như là quen biết từ rất lâu rồi, dù trước đó chỉ mới nói chuyện trên facebook một vài lần và thấy rất hợp nhau. Sau hôm đầu tiên, em và cô ấy hẹn hò nhiều hơn, cứ khoảng 3 ngày một lần ,em lại qua chở cô ấy đi chơi. Tình cảm ngày càng nảy sinh mãnh liệt. Em cảm nhận được điều đó và cô ấy cũng thế.
Cô ấy nói rằng có một bí mật muốn nói nhưng đợi khi cô ấy thi xong rồi sẽ nói em nghe. Nhưng nói ra thì em sẽ mất cô ấy. Em đoán được rằng cô ấy đã có người yêu vì có 1 lần em nghe bạn cô ấy nói vậy. Nhưng em không nói gì và vẫn cứ vui vẻ bên cô ấy. Những buổi hẹn hò, những cái nắm tay, những cái ôm cũng xuất hiện. Sinh nhật cô ấy, em muốn đưa cô ấy đi chơi nhưng cô ấy bảo ngày hôm sau hãy qua. Em biết là cô ấy dành ngày hôm đó cho bạn trai của mình dù chưa chắc chắn. Ngày hôm sau em qua đưa cô ấy đi chơi. Em tỏ tình..rồi sau đó 2 đứa đi chơi rất khuya. Cô ấy nói tất cả với em, Rằng đã có bạn trai, rằng cảm thấy bất công và tội lỗi khi không nói em biết.
Em cười và chấp nhận điều đó, em muốn tiếp tục yêu cô ấy. Cô ấy ôm em và không nói gì. Đêm hôm đó em và cô ấy cùng uống say. Vào khách sạn, với bản năng của một thằng con trai thì chuyện gì đến cũng đến. Nhưng khi em chuẩn bị làm chuyện đó thì cô ấy khóc và đẩy em ra, rất nhiều lần..Cô ấy nói không làm được, cô ấy đã thuộc về người khác, khóc và xin em dừng lại.
Cô ấy không làm được. Cảm xúc của em không còn...em cũng không muốn chiếm đoạt thân xác một người miễn cưỡng. Nhất là người con gái mình yêu. Cả đêm đó em ôm cô ấy ngủ... Ngày hôm sau , cô ấy nhắn tin với hàm ý rằng muốn biến mất khỏi thế giới của em. Yêu em nhưng không thể đánh mất người đó. Không muốn tình cảm này tiếp tục lớn lên vì như thế sẽ làm em tổn thương. Em không đồng ý và muốn mọi chuyện tự nhiên.
Em yêu cô ấy là chân thành và không hề màng đến những đau đớn tổn thương phải chịu. Sắp tới tụi em sẽ xa nhau 1 thời gian vì hè đến và cả hai sẽ rời thành phố để nghỉ hè. Cô ấy thương em.Em có thể cảm nhận được điều đó, Em cũng thương cô ấy, không muốn mất cô ấy, nhưng thực sự lúc này cô ấy cũng đang rất khỏ xử và suy nghĩ rất nhiều về tình cảm với em , và người yêu cô ấy.
Em phải làm sao để tốt cho cả hai, em rất yêu cô ấy nhưng không muốn mất cô ấy. Cô ấy yêu em nhưng không thể đánh mất người kia... thực sự em bây giờ không biết phải làm sao cả..
Mong chương trình tư vấn giúp em...Em cảm ơn.
Chị chào em!
Chuyện tình cảm bao giờ cũng thật khó nói phải không em ! Em yêu người con gái ấy và cô ấy cũng có tình cảm với em nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi. Có một số vấn đề mà chúng ta cần làm rõ em ạ.
Thứ nhất là về cô ấy, có thể thấy là cô ấy có tình cảm với em nhưng tình cảm chưa đủ để cô ấy dứt khoát với người bạn trai hiện tại, cô ấy rất yêu bạn trai của mình. Chính vì tình đó nên cô ấy đã từ chối quan hệ với em. Trong chuyện tình cảm này bạn gái em là người giữ vai trò chủ đạo vì cô ấy là người có quyền lựa chọn ai là người mà cô ấy yêu. Có thể thấy rằng em không nằm trong sự lựa chọn của cô ấy.
Còn về em, em yêu cô ấy rất nhiều và em sẵn sàng bỏ qua việc cô ấy có bạn trai để có thể ở bên cô ấy. Có một vấn đề mà cần chú ý nếu như cô ấy không chia tay với bạn trai thì em đã lựa chọn chấp nhận cuộc tình tay ba mà em là người đàn ông trong bóng tối của cô ấy. Với em như vậy có công bằng không?
Cô ấy quyết định chia tay em để không làm tổn thương bất cứ ai trong mối quan hệ này. Nếu em không đồng ý, em tiếp tục theo đuổi và ở bên cô ấy thì không ai có thể hoặc có quyền cản em nhưng em cần biết mình đối mặt với những vấn đề gì khi vướng vào một chuyện tình tay ba. Thời gian một tháng nghỉ hè xa nhau có thể cho em và cô ấy có câu trả lời chính xác về tình cảm của chính mình. Hi vọng cô ấy sẽ sớm quyết định ai là người đàn ông của đời mình và em sẽ nhận ra điều gì là tốt nhất cho mình.
Chúc em hạnh phúc!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.