Anh đã đổi thay hay do em quá nhạy cảm?
Em xin chào chuyên viên tư vấn. Em tên M.A, 24 tuổi. Em có một số tâm sự gửi đến Cửa sổ tình yêu, mong anh/chị có thể giúp em gỡ bỏ được mối suy nghĩ trong lòng.
Em và anh là đồng nghiệp với nhau trong 1 công ty bất động sản A, anh đã để ý em, nhưng em chưa biết điều đó. Sau đó em với anh đều thôi việc ở công ty A thì lúc này mới nảy sinh tinh cảm và chính thức yêu nhau, tính đến này cũng được 5 tháng.
Hiện tại anh làm cho công ty bất động sản khác, em thì xin làm nhân viên văn phòng nhưng vì không hợp nên đã thôi việc và đang trong tình trạng tìm việc. Trong khoảng thời gian 5 tháng yêu nhau, anh luôn chăm sóc, đón đưa, qua nhà gặp bố mẹ em, đón em đi chơi, anh nói anh yêu em và muốn xác định lâu dài chứ không phải chơi bời. Em rất vui và hạnh phúc (anh là mối tình đầu của em).
Nhưng dạo gần đây, khoảng 2 tuần nay, từ lúc em xin thôi việc tại công ty thứ 2 này, anh không qua gặp em, anh nói anh bận quá, cũng có nhắn tin vào buổi sáng, trưa và tối nhưng thưa dần, anh hay ngủ sớm hơn vì anh mệt, công ty anh làm rất gắt gao (anh làm sale), công ty có gắn camera theo dõi nhân viên và công việc sale áp lực, em từng làm em cũng hiểu, thêm nữa là anh đang ở chung với mẹ, chị của anh nên chiều về anh phải phụ giữ cháu này kia. Tất cả chuyện nhà của anh đều nói hết với em, còn có ý định đưa em về ra mắt gia đình.
Ảnh minh họa.
Cũng như em vừa nói thì 2 tuần này anh tỏ ra lạnh lùng với em, em không biết thế nào nữa, em khó chịu lắm, không biết là anh chán em hay đã yêu người nào khác, em thật sự rất buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Em có hỏi thẳng anh thì anh nói do công việc anh áp lực quá, cứ bị sếp soi mói, rồi phải về nhà trông cháu... Em cũng thông cảm cho anh. Nhưng trong em vẫn còn nhiều suy nghĩ lắm, không biết anh nói có thật không nữa? Có phải là do em quá nhạy cảm hay không, những tin nhắn em gửi cho anh cũng cả mấy tiếng sau anh mới phản hồi lại. Em đang nghĩ hay là anh thấy em đang không có việc làm nên nản em vì khi yêu có bận bao nhiêu cũng có thời gian qua gặp nhau được một chút, chỉ cách nhau 7km thôi.
Em thuộc tuýp người không quá khắt khe trong khi yêu, từ lúc yêu anh đến nay em luôn tạo cho anh một cảm giác thoải mái, có không gian riêng, em không soi mói điện thoại của anh chỉ có lâu lâu em giả vờ ghen chút cho vui. Lúc mới yêu em cũng có nói với anh, nếu sau này có không yêu em nữa hay có yêu ai khác thì đừng giấu em, nên nói thẳng với em. Thật sự em đang rất sáo rỗng và lo lắng, không gặp được anh em buồn lắm? Mong các anh/chị hãy cho em lời khuyên em nên làm thế nào cho đúng ạ? Em cảm ơn rất nhiều ạ.

Chào em!
Bất cứ ai tình yêu cũng đều rất cần cảm giác an toàn, điều đó đặc biệt quan trọng đối với con gái. Em cũng đã từng rất hạnh phúc khi được bạn trai quan tâm, yêu thương, thậm chí còn xác định một tương lai của cả hai người khi anh ấy thường xuyên đến nhà gặp bố mẹ em và đón em đi chơi. Song, từ khi công việc của em có sự thay đổi, khoảng hai tuần trở lại đây, em cảm thấy tình cảm của bạn trai đối với mình cũng đang có thay đổi. Bởi vậy lúc này em đang lo lắng và cảm thấy bất an về tình cảm của anh ấy cũng như mối quan hệ này.
Qua chia sẻ, chương trình nhận thấy những lý do mà em đưa ra để giải thích cho sự thay đổi trong thái độ của bạn trai đối với em, là do áp lực công việc, là do hoàn cảnh gia đình vì phải trông cháu nhỏ. Tuy nhiên không biết những lý do này mới có từ hai tuần trở lại đây hay đã có từ trước đó, khi hai em mới yêu nhau? Nếu như chỉ mới đây anh ấy mới gặp nhiều áp lực như vậy thì có thể anh ấy chưa cân bằng được mà không có nhiều thời gian dành cho em.
Song nếu như những yếu tố đó từ trước đến nay vẫn vậy thì trong hoàn cảnh này, những yếu tố về công việc, gia đình hay khoảng cách địa lý có lẽ sẽ không phải thực sự là lý do để khiến tình cảm của một ai đó thay đổi mà điều quan trọng nhất là ở bản thân người đó đang như thế nào. Bận rộn, áp lực nhưng nếu anh ấy thực sự yêu em sẽ luôn cố gắng dành thời gian, sự quan tâm cho em và ắt hẳn em sẽ cảm nhận được điều đó. Ở xa nhau, khoảng cách địa lý không phải là vấn đề đáng ngại bằng khoảng cách của lòng người. Bởi vậy, lắng nghe trực giác, cảm nhận của chính mình, em sẽ có câu trả lời cho những băn khoăn ấy.
Về phía bạn trai, cũng có thể vì công việc trên công ty lại thêm ở gia đình đã chiếm nhiều thời gian của anh ấy nên sẽ không thể có nhiều thời gian dành cho em. Em có thể cân nhắc hẹn gặp để nói chuyện trực tiếp với anh ấy, đó là cách giải tỏa những khúc mắc, tháo gỡ mâu thuẫn hiệu quả nhất, bằng không cũng có thể lựa chọn giải pháp gọi điện hoặc nhắn tin, cởi mở và thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của em trước thái độ của anh ấy và quan điểm của em trong tình yêu. Đồng thời cũng lắng nghe anh ấy để từ đó giúp em có thể đánh giá được tình cảm của anh ấy đối với em lúc này và cũng tìm hiểu xem hiện tại anh ấy có còn muốn đưa em về ra mắt gia đình và tính đến chuyện kết hôn nữa hay không?
Bên cạnh đó, em cũng có thể xem xét một thời gian nữa để xem sự thể hiện của anh ấy như thế nào, có sự thay đổi tích cực, chủ động không hay vẫn như vậy. Nếu như em thực sự cảm thấy bất an, lo lắng về mối quan hệ này, em có thể đề nghị cả hai cho nhau một khoảng thời gian để nhìn nhận lại về những điều đã xảy ra và hiểu rõ hơn về tình cảm của bản thân mình, để xác định xem cả hai còn muốn tiếp tục hay không và tiếp tục thì hạnh phúc có được đảm bảo hay không?
Hy vọng với chia sẻ của chương trình có thể giúp em có cái nhìn khách quan hơn về câu chuyện tình cảm của mình. Mong em sẽ có những lựa chọn sáng suốt, lý trí nhất để bảo vệ hạnh phúc của mình!