Anh đang chờ em lớn hay đã chán em mất rồi...
Chào các anh chị trong chương trình Cửa Sổ Tình Yêu... Thời gian gần đây em có gửi câu hỏi và được các anh chị tư vấn em thấy nhẹ lòng rất nhiều. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tuần thì em đang phải sống trong cảm giác hụt hẩng và mất phương hướng. Anh là người trưởng thành, đến tuổi lấy vợ, anh sống lạc quan và hướng ngoại, không nhậu nhẹt, thích đọc báo và am hiểu khá nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, công việc ổn định, gia đình lại giàu có.
Em là cô sinh viên có học thức, ngoại hình ưa nhìn. Lúc quen nhau anh ấy luôn quan tâm em mỗi ngày, anh ấy không nói những lời mật ngọt, ong bướm như người khác. Anh ấy rất sợ em giận, luôn định hướng và giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong học tập và cuộc sống cho em. Anh nói rất nhiều điều về tương lai của 2 đứa... Nói rằng sau khi ra trường sẽ cưới, vì em còn phải học 2 năm nữa. Yêu nhau được 4 tháng, bây giờ anh ấy lại thay đổi kể từ trong tết. Trong tết, chúng em cãi nhau, Tết nhất anh làm gì cũng không nói em biết, cả ngày không nhắn tin hay gọi điện cho em. Ở tuổi của em yêu thương con gái buồn giận là chuyện bình thường, em gọi điện khóc với anh, nhưng anh ấy tỏ ra không được vui nói em bản tính ngộ, hễ cái là khóc.
Kể từ đó anh không gọi điện và nhắn tin hỏi thăm em nữa... trừ khi em nhắn thì trả lời, gọi thì bắt máy, không thì thôi. Đêm đó, em gọi và khóc sướt mướt và hỏi anh đang nghĩ gì? Anh trả lời không biết nữa, nói em còn nhỏ chưa hiểu hết, kêu em bây giờ cố gắng lo học đi, cỡ 27, 28 tuổi mới lớn nổi... không thể ra trường là cưới được. Em nói anh quen em nhưng sẽ không cưới em sao? Anh nói bây giờ không nói trước được và kêu em cố gắng học thật tốt.
Bây giờ anh ấy hoàn toàn im lặng với em, sự thay đổi ấy xảy ra chỉ trong vài ngày. Trong khi đó, anh ấy vẫn đăng facebook vui vẻ với bạn bè. Nếu em có nhắn tin hay gọi điện thì anh nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Thà anh ấy nói chúng mình chia tay nhau đi rồi kết thúc nhưng đằng này lại im lặng không nói một lời với em. Em không biết anh ấy đang nghỉ gì? Có phải anh ấy đang đợi em lớn không? Hay anh ấy chán em rồi? Em có nên hỏi anh một lần nữa về mối quan hệ này và kết thúc nó? Em còn yêu và nhớ nhiều lắm... Đôi khi em không muốn hỏi anh. Vì sợ em phiền người ta khi người ta không muốn nói chuyện với mình. Mặt khác em cũng thà im lặng gánh chịu tổn thương. Em đang bế tắc trong mối quan hệ này. Mong các anh chị giúp em, và hồi âm sớm. Em xin cám ơn! Thân.
Bạn thân mến!
Chúng ta đã từng trao đổi về câu chuyện tình yêu của bạn qua thư Đàn ông khô khan, vô tâm có thể trở thành chồng tốt? Trong thứ mới này của bạn chương trình hiểu rằng bạn đang băn khoăn về tình cảm bạn trai dành cho mình. Chúng tôi cùng bạn chia sẻ băn khoăn này
Bạn biết đấy để tình yêu bền đẹp và lâu dài cần có sự vun đắp, xây dựng tình cảm từ cả hai phía. Để hiểu anh ấy đang nghĩ gì về hành động im lặng, không quan tâm đến bạn như trước thì chỉ có anh ấy là người biết rõ nhất, không phải chương trình hay bạn đoán biết mà phải trực tiếp do anh ấy chia sẻ. Bạn có thể cần ngồi lại nói chuyện với anh ấy xem những hành động của anh ấy trong thời gian gần đây là như thế nào? Anh ấy có muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa hay muốn dừng lại. Chỉ khi bạn và anh ấy chia sẻ thẳng thắn thì mới làm rõ được vấn đề khúc mắc hiện tại. Bạn cũng có thể tìm hiểu xem gần đây anh ấy có gặp khó khăn hay vấn đề gì khiến anh ấy có thái độ như vậy hay không? Bạn bày tỏ việc mình muốn cùng anh ấy giải quyết những khó khăn mà anh ấy đang trải qua để hai bạn hiểu nhau hơn.
Việc bạn hỏi anh ấy học xong sẽ cưới nhưng cách trả lời là chưa nói trước được gì có thể khiến bạn hụt hẫng vì ai khi yêu cũng mong mối quan hệ lâu dài, đi đến đích hôn nhân. Có thể bản thân anh ấy không muốn hứa trước điều gì khiến bạn vi vọng nhưng mặt khác nó cũng phần nào cho thấy anh ấy chưa thực sự muốn gắn bó tình cảm lâu dài với bạn. Vì vậy để biết tình cảm và mong muốn của anh ấy trong mối quan hệ này không còn cách nào khác đó là bạn cần trò chuyện thẳng thắn và tế nhị trong quan sát thái độ, biểu hiện tình cảm của anh ấy với bạn.
Bạn là cô gái có học thức, ưa nhìn, đáng yêu bạn cũng xứng đáng được yêu thương, chiều chuộng quan tâm khi yêu, chứ không phải là níu giữ tình yêu mà để mình là người chịu thiệt thòi. Hãy mạnh mẽ để nói ra những trăn trở của bạn. Đừng vì quá yêu, quá thương mà im lặng mà gánh tổn thương về phía mình.
Chương trình hi vọng rằng bạn sẽ sớm giải quyết được vấn đề của mình. Chúc bạn thành công và hạnh phúc!