Anh đang say men tình với người khác, sao còn ngọt ngào với em làm chi?
Em và bạn trai yêu nhau được 6 tháng, bên anh ấy em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em đã quen rất nhiều người và chưa bao giờ thương ai nhiều như vậy! Mặc dù anh ấy không có gì nổi trội hơn những bạn trai cũ của em nhưng em không quan tâm chuyện đó. Anh ấy trước kia lại là một thằng con trai đểu, rất nhiều người khuyên em đừng dính vào nhưng em vẫn không nghe vì không ai hiểu được tình cảm của tụi em... Em tha thứ và bỏ qua tất cả dù biết anh ấy lăng nhăng và đã từng muốn bỏ em.
Lần đó em níu kéo rất nhiều, nhưng sau khi em phát hiện ra thì anh ấy lại níu. Ai cũng nói chắc có lẽ kẻ thứ 3 kia bỏ anh ấy rồi nên anh ấy mới không muốn mất hết. Sau khi em chấp nhận bình thường với anh ấy nhưng em vẫn buồn khi nghĩ về thì anh ấy lại giận lại để em năn nỉ, xin lỗi. Em có sai gì mà đối xử như vậy,lẽ ra phải thông cảm cho em chứ,sao không đặt mình vào em...
Chừng 1 tháng sau, hai đứa đã bình thường hơn, tự dưng sau một lần cãi nhau không đâu...Em thử im lặng. Chỉ hai ngày sau thôi khi em nói chuyện với bạn anh ấy trên facebook hỏi về anh ấy ngay lập tức anh ấy gọi cho em bảo rằng: ''đã chia tay rồi sao còn nhiều chuyện vậy?''. Em thực sự choáng và không biết chuyện gì xảy ra. Em chạy như bay lại nhà anh ấy, hỏi cho rõ thì anh ấy đuổi em về mặc nhiên em khóc. Như bình thường anh ấy đã ôm em lại mỗi khi thấy em khóc rồi! 2 ngày sau cứ liên tục như thế em vẫn lại, em đợi anh ấy giữa nắng trưa, 4 tiếng mà anh ấy bỏ đi chơi không ngó tới. Tới khi về anh ấy nói tạm xa 3 tháng thôi rồi xem tình cảm thế nào. Vậy mà khi em nói em bị bệnh anh ấy mặc nhiên không quan tâm còn hắt hủi. Nhẽ ra người ta tạm xa nhưng còn thương không ai làm thế.
Hôm qua anh ấy nhắn tin cho em, hỏi han em, còn nói muốn đi xem phim...em quên mất là trước khi chia tay anh từng rủ em đi xem bộ phim đó, em bảo không muốn đi rồi mới chợt nhớ ra. Nhưng lúc sau bạn em lại cho biết hôm trước đi chơi cùng nhóm của anh ấy, anh ấy dẫn bạn gái mới theo, ăn nhậu chơi bời tới sáng,qua đêm ở ngoài ....vậy sao còn như vậy với em? Sao hứa hẹn để em hi vọng, em thì không đi khuya được như người ta,em không ăn chơi như vậy. Em phải còn học hành, lo cho gia đình vì mẹ em mất rồi, có em trai nhỏ nữa. Mỗi lần đi chơi em về sớm là anh ấy khó chịu hẳn. Bằng tuổi nhau nhưng trong mối quan hệ em nhường nhịn và chăm sóc anh ấy rất nhiều, thời gian rảnh em dành cho anh ấy hết.
Em từ khi gia đình có chuyện tới giờ em sống khép kín không mở lòng với ai, anh ấy là người em tin tưởng, vậy mà em lại bị anh ấy đối xử như vậy? Em phải làm sao đây ạ????? Em làm gì khi này đúng nhất? Thật ra anh ấy muốn gì ở em? Lời hứa 3 tháng có giá trị không? Anh ấy không biết rằng em biết anh ấy có người mới và đang giấu em. Em phải làm gì để anh ấy về với em và yêu em như trước. Nếu 3 tháng sau thật sự như vậy thì em phải ứng xử như thế nào?
Mong giúp em. Em thực sự bế tắc và đau khổ.
Hà phương thân mên!
Rất cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ với chương trình những tâm tư suy nghĩ của mình trong tình yêu. Thực sự khó để có câu trả lời chính các cho em về những cử chỉ, hành động và thái độ của người yêu em lúc này. Em là cô gái đã có sự trưởng thành, chín chắn, biết lo toan cho cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Em đã và đang làm rất tốt vai trò một người chị gáng vác trách nhiệm như một người mẹ đối với em trai của mình và đó là một phần tất yếu, quan trọng nhất trong cuộc sống của em lúc này.
Ngay từ lúc mới bắt đầu em đã biết bạn trai mình là người lăng nhăng, đa tình và hơn hết là cậu trai không có nhiều chí tiến thủ, vươn lên trong cuộc sống khi em thì lo toan cho tương lai còn cậu ấy lại lãng phí thời gian cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Em yêu cậu ấy vô điều kiện nhưng cậu ấy lại chỉ coi em là lựa chọn của mình, có thể rời xa em khi có đối tượng mới và về với em khi bị họ bỏ rơi. Cậu ấy không thực lòng yêu thương em đâu em gái ạ. Một người yêu em sẽ không bắt em phải đi chơi thâu đêm suốt sáng với họ, sao nhãng nhiệm vụ bản thân và trách nhiệm với gia đình. Họ chỉ muốn vui chơi, hưởng thụ và nghiễm nhiên khó lòng chịu trách nhiệm với em nếu như có chuyện xảy ra bởi đến chính bản thân cậu ấy còn không thể lo được. Cậu ấy khá ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình, không biết cách xoa dịu, xóa bỏ ám ảnh trong người yêu ngược lại còn tỏ ra giận rỗi, trách móc em. Thực lòng tôi khuyên em nên suy nghĩ lại một người như vậy có thực sự là một bờ vai vững chắc cho em dựa vào hay không hay yêu cảm tính để rồi cuộc sống trở nên mệt mỏi, khó khăn dù có đến được với nhau.
Không ai biết cậu ấy tính toán ra sao, muốn gì ở em và chính xác tình cảm của cậu ấy như thế nào ngoài cậu ấy. Cuộc sống, tình cảm của mình thì mình nên tự cảm nhận và tự quyết định chứ không nên để ai đó quyết định thay cho mình được. Trước khi nghĩ cách níu kéo cậu ấy em hãy khách quan xem xét lại cậu ấy có xứng đáng với tình cảm của em không, em yêu cậu ấy vì cái gì, cậu ấy có thể thay đổi, chung tình và có chí tiến thủ để chung đường với em không khi em yêu vô điều kiện. Cậu ấy đang say men tình một người con gái khác rồi thì cái 3 tháng đó chỉ là một lời hứa xuông thôi em ạ. Có ai dám chắc được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và diễn biến tình cảm thật khó nói. Lúc này thay vì quay cuồng tìm cách níu kéo cậu ấy, thay vì phân vân cậu ấy có thật lòng với mình không thì em nên tự cân bằng lại cuộc sống của mình. Em còn quá nhiều điều để yêu thương, để quan tâm và hơn hết là tương lai của em. Vì vậy đừng vì một mối quan hệ không rõ ràng, không tương lai cản trở mình. Gia đình em có thể có những biến cố khiến em đau buồn và tìm một chỗ dựa từ bạn trai, nhưng nếu người bạn trai này không đủ vững vàng thì em hãy mở rộng lòng mình với xung quanh, với bố, em trai, những người bạn, anh em họ hàng, đó là những mối quan hệ đem đến cho em sự bình an, an toàn hơn trong thời điểm hiện tại. Hãy biết yêu và trân trọng bản thân mình khi đó em sẽ nhận được sự yêu thương của những người khác.
Thời gian sẽ là phương thức hữu hiệu kiểm chứng tất cả. Nếu còn yêu chắc chắn sẽ quay lại với nhau khi mà em vẫn giữ tình cảm cho bạn trai. Nhưng hãy biết rằng tại thời điểm đó cậu ấy biết trân trọng tình cảm của em và xứng đáng được nhận cơ hội đó. Lúc ấy thì hãy cứ yêu như em vốn yêu cậu ấy, bao dung, vị tha những cần phải biết giới hạn cần có trong mối quan hệ. Đừng vì sự si tình, yêu cảm tính, mù quáng mà chọn lựa “bụi rậm” để đi. Còn nếu như cậu ấy không quay về bên em thì cũng mong em mạnh mẽ để vượt qua vết thương lòng này. Cuộc sống còn rất nhiều người sẽ yêu thương và trân trọng em. Vậy nên đừng đánh mất tương lai, cuộc sống vốn dĩ yên bình của mình vì một người không xứng đáng em nhé.
Chúc em luôn lạc quan và thành công trong cuộc sống!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.