Anh đến bất chợt để lại trong em bao vấn vương...
Dạ! Em xin chào Chương trình Cửa Sổ tình yêu. Hiện giờ em gặp một tình huống về tình yêu mà em rất bối rối mong Chương trình tư vấn giúp em.
Em và anh Dxxxx yêu nhau từ năm khi học Đại học năm 2 đến nay đã 7 năm và cả 2 ra trường điều có việc làm ổn định, chúng em được gia đình 2 bên rất ủng hộ và dự định giữa năm nay chúng em tiến hành đám cưới. Anh Dxxxx là một người đàn ông rất tốt, yêu thương, chăm sóc em rất nhiều và em cũng rất hạnh phúc bên khi bên anh.
Nhưng vào khoảng 2 tháng trước trên đường đi làm về bất ngờ em gặp một anh Bộ đội tên Vxx ở cùng quê với em nên nói chuyện và cho số điện thoại với nhau. Lúc đầu em chỉ nghỉ đơn giản là làm anh, em nên có kết bạn Zalo để trò chuyện nhưng không ngờ sau lần đầu tiên đi uống cafe thì anh Vxx nói là yêu em nhưng em không tin vì mới gặp không thể nào phát sinh tình cảm mau như vậy. Nhưng anh Vxx là người đàn ông chững chặc, quyết đoán, độc lập nên em rất quý những người như vậy, thế là em và anh Vxx vẫn liên lạc sau khoảng thời gian em đã cho anh cơ hội để theo đuổi em, em nghĩ chắc mình sẽ không yêu anh chẳng qua em cho anh cơ hội để sau khi từ chối thì anh không buồn em.
Nhưng hôm em định nói rõ ràng là chỉ có thể làm anh, em nhưng không ngờ hôm đó anh rủ em đi ăn rồi có uống vài chai bia. Do em bị bệnh nên uống vào em rất mệt nên anh Vxx có trở em vào nhà nghỉ để em nghĩ, nhưng bất ngờ anh ôm em và chạm vào người em nhưng chúng em không vượt quá giới hạn.
Sau đó, bệnh em tái phát anh ôm, hôn em một lúc thì anh chạy về đơn vị bỏ em một mình trong lúc em hoang mang và lo sợ do lúc đó bệnh tim em tái phát. Sau đó, em thức cả đêm vì em thấy như vậy là không đúng và có lỗi với bạn trai hiện tại của em, anh Vxx cũng là người thứ hai chạm vào người em.
Qua đêm đó em rất mệt mỏi và tress nhưng em không thể tâm sự cùng ai mặc dù em và anh Dxxxx vẫn còn yêu nhau nhưng trong đầu em vẫn nghĩ về anh Vxx dù em biết như vậy là tự mình làm khổ mình. Anh Dxxxx thì luôn quan tâm mọi ngày đều điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em còn ngược lại anh Vxx thì khoảng 3-4 ngày mới hỏi em vài câu nhưng lúc nào anh Vxx cũng nói yêu em và muốn cưới em làm vợ. Nhưng thật lòng khi ở bên anh Dxxxx thì em cảm thấy rất thoải và được quan tâm chia sẽ, còn khi ở bên anh Vxx em có cảm giác mình gặp một người lớn hơn mình, chỉ bảo mình nhưng không thể chia sẽ, anh Vxx cũng không cho em cảm giác được quan tâm và anh Vxx có phần nghiệm có lẽ do anh Vxx sống trong môi trường Quân đội.
Giờ em đã quyết định từ bỏ cuộc tình với anh Vxx nhưng không biết sau khi em càng muốn quên anh Vxx thì em càng nghĩ về anh nhiều hơn cảm giác mong chờ anh nhưng em xác định là sẽ tiến tới hôm nhân với anh Dxxxx. Mong chương trình cho em lời khuyên, em xin cảm ơn.