Anh đến với em chỉ để...lấp "chỗ trống".
Em chào chương trình! Năm nay em đã 28 tuổi còn Anh hơn em 2 tuổi. Em và Anh yêu nhau mới được 4 tháng. Vì tuổi của 2 đứa cũng không còn trẻ, nên yêu nhau em rất xác định, vì vậy chúng em đã quan hệ với nhau. Lúc mới yêu anh nói với em đã chia tay người yêu cũ hơn 1 năm, và giờ 2 người chỉ là bạn.
Sau một thời gian yêu đương, anh ấy vẫn chiều em và em biết rằng anh ấy cũng yêu em. Gần đây em phát hiện ra anh vẫn còn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ, ngày nào cũng gọi điện và nhắn tin. Em đã đề nghị anh tôn trọng em và hãy dừng hành động đó lại. Nhưng chỉ được 2 tuần thì mọi việc lại diễn ra như cũ. Em đã nhắc nhở lần 2, lần 3… Và cuối cùng em phát hiện ra, anh ấy nhắn tin cho người yêu cũ nói nhớ và yêu người đó rất nhiều. Em thực sự rất sốc.
Em gặng hỏi thì anh chỉ trả lời là đã chia tay rồi, không còn gì cả. Nhưng em biết được mối quan hệ của chị ấy và anh người yêu em vẫn còn vương vấn, không rõ chia tay nhưng lâu cũng không gặp gỡ. Hai người họ xa nhau chỉ vì khắc khẩu nhưng vẫn còn rất nhiều tình cảm. Chị ấy hơn người yêu em 2 tuổi, và học cao hơn người yêu em, trước khi đến với em, 2 người họ đã có ý đinh mua nhà để chuẩn bị cưới, nhưng do không tìm được tiếng nói chung nên chuyện mua nhà đã bị dừng lại, và sau đó anh đến với em….
Em đã yêu cầu anh nói rõ với em, thì anh nói anh có yêu em, và cũng yêu chị ấy. Anh cần thời gian 3 tháng để quyết định nên chọn ai, Nếu chị ấy quay lại thì cơ hội cho 2 người là như nhau.
Em thực sự không chịu đựng được chuyện này, em cảm thấy anh ấy đến với em chỉ để lấp chỗ trống vậy. Anh ấy đang lừa dối tình cảm của em. Em muốn chia tay thì anh không đồng ý. Anh vẫn nhắn tin gọi điện cho em, và cũng nhắn tin gọi điện cho chị ấy. Em muốn chia tay nhưng vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Em có nên gọi điện cho chị người yêu cũ của anh để nói chuyện thẳng thẳn? Em thấy mông lung quá, xin chương trình tư vấn giúp em.
Em cảm ơn chương trình!
Chào bạn!
Hai mươi tám tuổi không phải là độ tuổi còn sớm để không nghĩ tới chuyện lập gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì áp lực tuổi tác mà nhắm mắt đưa chân giao phó cuộc đời mình cho một người chồng không xứng đáng. Cưới nhau có thể chỉ là một hai ngày nhưng sống với nhau là cả đời vì vậy bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn hạnh phúc cho mình.
Trong tâm thư, bạn chia sẻ sau một thời gian yêu đương người yêu bạn vẫn quan tâm, chiều chuộng và nói yêu bạn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây anh ấy có chủ động nhắn tin cho người yêu cũ với nội dung nhớ nhung. Trong tình huống này, bạn cần suy xét thật kỹ lưỡng. Thứ nhất, bạn còn yêu anh ấy nhưng bản thân bạn có muốn yêu một người dối trá hay không? Thứ hai, bạn có thể chịu đựng được một người đàn ông chung sống sau này với mình nhưng lại còn vấn vương với người khác hay không? Nếu như anh ấy yêu bạn thật lòng và xác định đến với bạn thì chắc chắn anh ấy sẽ không đẩy bạn vào tình huống để anh ấy lựa chọn giữa bạn và cô ấy. Việc anh ấy níu kéo bạn nhưng lại không buông bỏ người yêu cũ, bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Có phải chăng anh ta quá ích kỷ?
Thực ra việc bạn quyết định chia tay nhưng anh ấy không đồng ý thì vấn đề không phải phụ thuộc vào anh ấy mà quyết định đó nằm ở bạn. Bạn có thật sự mạnh mẽ để buông tay anh ấy hay không mà thôi. Nếu bạn không thể dứt khoát, cứ chờ đợi và dùng dằng với anh ấy thì những đau đơn, tổn thương sẽ thuộc về ai? Bạn muốn quên anh ấy không phải không có cách, bạn có thể chặn tất cả liên lạc của anh ấy, chuyển phòng trọ. Ngoài ra, bạn có thể cho mình những cơ hội khác, đi chơi với bạn bè, tập trung với công việc nhiều hơn.
Còn vấn đề bạn muốn gọi điện để nói chuyện với người yêu cũ của anh ấy thẳng thắn thì sẽ cần cân nhắc thật kỹ lưỡng. Bởi vì dù cô ấy biết hai bạn yêu nhau hay không không phải là quan trọng mà mọi điều diễn ra có thể do chính bạn trai bạn chủ động. Anh ấy mới là người nhắn tin tình cảm lại với người yêu cũ, anh ấy cũng mới là người quyết định tình cảm của mình. Nếu như bạn nói với cô người yêu cũ của anh ấy cô ấy chủ động rút lui nhưng bạn trai bạn vẫn muốn giữ cô ấy thì bạn làm thế nào? Bạn vẫn chấp nhận được chứ?
Hôn nhân có thể là điều mà ai cũng mong muốn nhưng thiết nghĩ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mới là điều người ta cần nhất. Hi vọng rằng những gợi mở của chương trình sẽ giúp bạn có sự nhìn nhận đúng đắn hơn và quyết định sáng suốt.
Chúc bạn luôn hạnh phúc.